Messi - Cỗ máy sút phạt

Messi đang hoàn thiện kỹ năng đá phạt hàng rào

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

“Còn cậu thì sao? Cậu không sút thử à?” – Juan Carlos Unzué, huấn luyện viên thủ môn dưới thời Rijkaard và Pep Guardiola, từng hỏi Messi tại một buổi tập trong những ngày đầu anh chơi cho đội một.

Câu trả lời của Messi khi đó là: “Không!”

Kết thúc buổi tập, chàng trai trẻ Messi vẫn ngồi lại xem Ronaldinho và Deco luyện tập sút phạt. Và Unzué hiểu ra rắng, Messi đang thể hiện sự tôn trọng thứ bậc trong đội bóng. Ronaldinho là thủ lĩnh, là người đang gánh vác những trọng trách mà Messi vẫn luôn mong muốn được nhận lãnh. Trước khi kéo cả đội bóng đi xuống vì những hoạt động bên ngoài sân cỏ của mình, Ronaldinho không tệ với những tình huống bóng chết đến như thế. Cầu thủ người Brazil từng làm được tất cả: dù là sút bóng bổng qua hàng rào hay bóng chìm dưới chân hàng rào, bóng đi căng hay bẻ ngoặt, anh đều có thể cống hiến hết mình và đẹp mắt. Tại thời điểm đó, Messi biết đây chưa phải đội bóng của mình. Nhưng anh vẫn tiếp tục quan sát. Unzué nhận ra rằng, mặc dù Messi chỉ đang quan sát, nhưng anh quan sát mọi thứ. Anh đang học.

Sau đó, Josep Guardiola đến và mọi thứ thay đổi. Deco và Rijkaard xứng đáng được nhận những lời cảm ơn chân thành nhất vì những đóng góp, những kỷ niệm đẹp họ đã cùng tạo ra với đội bóng, nhưng cũng đã đến lúc họ phải ra đi. Mọi chuyện không còn là một bí mật nữa khi ban lãnh đạo đội bóng công khai nỗi lo Messi bị ảnh hưởng xấu bởi lối sống của các đồng đội người Brazil. Họ đi đến quyết định Messi chính là tương lai của đội bóng, và cậu bé vàng đến từ Argentina được đặt lên hàng đầu. Pep tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp cầu thủ của Messi khi giải phóng anh khỏi cánh phải chật chội và giao cho anh một vị trí tự do hơn, đặt trọn niềm tin vào tài năng và nỗ lực của anh. Và kết quả của những quyết định ấy đã trở thành lịch sử.

Thăng hoa cùng FC Barcelona, Messi ngày càng chứng tỏ vị trí trung tâm của mình trong những thành công của đội bóng. Vào những năm cuối dưới thời Pep, Tito Vilanova đã nói chuyện với Messi về việc đảm nhiệm những quả sút phạt. Chân sút người Argentina từng tập luyện sút phạt trong đội trẻ cùng với Fàbregas, và tài năng tiềm ẩn trong anh vẫn còn đó. Thế là Messi bắt đầu luyện tập trở lại, và dần dần anh thực sự tìm được sự tự tin trong kỹ năng sút phạt của mình.

Bình luận về việc này, Vilanova cho biết: “Xem Messi đá phạt rất thú vị. Cậu ấy không cần lấy đà nhiều, và độ chính xác là hoàn hảo. Điều cốt lõi là bây giờ Messi đã tự tin hơn nhiều và bạn có thể thấy được nó qua những trận bóng.”

Vâng, rõ ràng là như vậy. Bây giờ, mỗi khi Messi chạy đà, ta có thể cảm nhận được bầu không khí ngập tràn hi vọng. Chỉ tính riêng mùa này, Messi đã ghi được hai bàn thắng tuyệt đẹp từ những quả đá phạt vào những thời điểm quyết định vào lưới đại kình địch Real Madrid. Thêm một bàn nữa là ở đội tuyển Argentina đúng năm tuần lễ trước tại vòng loại World Cup gặp Paraquay.

Vì những nguyên nhân khó giải thích, có nhiều người vẫn cố gắng tranh cãi về sự vượt trội của Messi, mà trong đó những nỗ lực phủ nhận tài năng cậu bé số 10 của chúng ta là phần hay ho nhất.

• “Cậu ta quá bé nhỏ và yếu đuối”, họ bảo. Thế là theo lời khuyên của Guardiola, Messi thay đổi chế độ ăn kiêng và tăng mạnh mức độ tập tạ mùa hè. Sức mạnh của El Pulga bên quả bóng dần được cải thiện vượt bậc.

• “Cậu ta không phải một mối đe dọa về khả năng không chiến”. Edwin van der Sar có lẽ sẽ khó lòng đồng tình với ý kiến này. Tính ra, kể từ tháng 3 năm 2012 khi Lionel phá vỡ kỷ lục 234 bàn thắng thì 12 bàn trong số đó (chiếm 5%) là từ những pha đánh đầu. Đó hoàn toàn không phải là một con số quá đáng sợ, đặc biệt là với chiều cao hạn chế của chàng lùn. Nhưng nỗ lực vượt bậc của Messi đã bù đắp cho hạn chế đó. Chỉ riêng năm nay chúng ta đã chứng kiến một vài pha cứu nguy cho những cú đánh đầu cận thành của Messi. Tỉ lệ 5% đó còn vượt trội hơn cả Thierry Henry, Dennis Bergkamp và Robin van Persie, những cầu thủ có chiều cao hơn hẳn.

• “Tên nhóc Messi ấy chỉ có thể dùng được mỗi cái chân trái thôi”. Quay lại với con số 234 bàn thắng của Messi, 16%, tức gần một phần năm trong số đó được El Pulga ghi bằng chân phải. Tỉ lệ sử dụng chân không thuận đó cao hơn cả những chân sút hàng đầu như Alan Shearer, Wayne Rooney và Ruud van Nistelrooy cùng với những tiền vệ như Frank Lampard và Steven Gerrard. Thực tế, những con số thống kê đã cho thấy tỉ lệ đó chỉ ít hơn những bàn thắng bằng chân trái của Cristiano Ronaldo khi còn chơi cho Manchester United đúng 1%. Mà ấy là còn chưa kể đến những pha kiến tạo.

• “Cậu ta không giỏi đá phạt”. Có kẻ thì lại yếu ớt hót.

Nhưng cả điều đó cũng đang thay đổi và nó sẽ đóng góp tích cực trong việc đưa FC Barcelona chinh phục những đỉnh cao mới. Tôi có thể dự đoán rằng trong mùa bóng 2012/3 tỉ lệ sút phạt thành công của Messi sẽ cao hơn nhiều so với đối thủ Christiano Ronaldo. Vilanova đã nhận xét rất đúng: “Chúng ta không thể biết được đâu mới là giới hạn của Leo”.

Theo totalbarca.com

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã