Messi qua mặt Pele để thành 'Vua bóng đá' mới

Messi đẩy Pele xuống hạng 3

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Không ai thấy ngạc nhiên về những kỳ tích mà Lionel Messi lần lượt đạt được trong thời gian qua. Hôm Chủ nhật, huyền thoại bóng đá của Barcelona và Argentina, dù mới 25 tuổi, đã ghi bàn thứ 75 và 76 trong một năm lịch, phá kỷ lục tốt nhất một mùa của Pele cả cho CLB (Santos) và đội tuyển quốc gia (Brazil).

“Kỷ lục của Leo là rất ngoạn mục”, HLV Barcelona, Tito Vilanova, nói. “Thật kỳ diệu khi một người có thể ghi nhiều bàn đến thế. Rất ít cầu thủ đạt tới những con số đó trong 7-8 mùa giải, nhưng cậu ấy làm được trong chỉ một mùa. Và hầu hết các bàn thắng đều tuyệt đẹp”.

Pele khá mau nước mắtBarcelona đánh bại Real Mallorca 4-2 và cú đúp của Messi đồng nghĩa anh đã có 76 bàn trong 59 trận (64 cho Barça và 12 cho Argentina). Pele ghi 75 bàn trong chỉ 53 trận vào năm 1958. Đó cũng là năm bản lề của ông, khi đó mới 17 tuổi. Pele cũng giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong 3 danh hiệu lớn cùng Brazil và ghi 2 bàn trong trận chung kết thắng Thụy Điển 5-2 ngay tại Thụy Điển. Những người ủng hộ Pele cũng lấy đó làm lý do khẳng định Messi chưa đạt tới trình độ Vua bóng đá, do anh còn thiếu danh hiệu với đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, so sánh các thời kỳ khác nhau là không dễ và bóng đá năm 2012 chắc chắn khác xa năm 1958. Khi đó các cầu thủ yếu hơn về thể lực, các hệ thống chiến thuật không phức tạp như bây giờ và khoảng cách giữa các đội bóng, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thường rất lớn. Tất nhiên, không có trận nào ở đỉnh cao là dễ dàng, nhưng các kỳ World Cup gần đây cho thấy độ khó của bóng đá hiện đại. Những đội như Bulgaria, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Uruguay đã vào bán kết ở 5 giải gần nhất, loại những đối thủ được đánh giá cao hơn họ nhiều.

Thêm một điều nữa, Messi đã chơi bóng liên tục trong cường độ rất cao và sức ép khủng khiếp của bóng đá hiện đại. Chất lượng các bàn thắng của anh cũng rất đáng kinh ngạc. Những bàn gần nhất hôm Chủ nhật là điển hình. Trong bàn mở tỉ số, Messi đi bóng qua vài hậu vệ trước khi đưa nó vào lưới và bàn thứ 2 là sức mạnh thuần túy. Đây đã là lần thứ 7 mùa này anh ghi được nhiều hơn 1 bàn trong một trận.

Messi đang giữ kỷ lục của La Liga với 50 bàn mùa trước và phá kỷ lục tồn tại 57 năm của Cesar Rodriguez (232 bàn) để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời tại Barcelona. Tổng cộng, anh ghi 73 bàn cho Barça mùa trước, vượt qua kỷ lục châu Âu 67 bàn do Gerd Mueller thiết lập mùa 1972-73. Mueller cũng là người giữ kỷ lục ghi bàn trong một năm lịch của mọi thời với 85 bàn (trong 60 trận) vào năm 1972 cho Bayern Munich và tuyển Tây Đức. Báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo đã chí lý khi nhận xét rằng Messi sẽ vượt qua cột mốc đó và chứng tỏ “anh có những phẩm chất tuyệt vời nhất của cả Pele và Mueller với sự tinh tế và điêu luyện của người Brazil và hiệu quả khó tin của người Đức”.

Biếm họa của Omar: Messi vượt qua Pele và đe dọa Muller

Der Bomber (biệt danh của Mueller) sẽ vui vẻ nói lời chúc mừng Messi nếu kỷ lục của ông bị xô đổ, nhưng Pele không sẵn lòng làm như vậy. “Không ai làm được những gì Pele đã làm”, cựu ngôi sao người Brazil nói. “Vô địch thế giới năm 17 tuổi, 3 lần vô địch World Cup, ghi hơn 1.208 bàn! Pele là số một”.

Từ giờ tới cuối năm, Messi còn 11 trận, bắt đầu bằng trận giao hữu quốc tế thứ Tư này với một đội không mạnh lắm là Saudi Arabia. Anh cần ghi thêm 9 bàn để cân bằng kỷ lục và 10 để phá kỷ lục của Mueller. Nếu lành lặn, Messi sẽ làm được và hiện đã là ứng viên số một giành Quả bóng vàng thứ tư liên tiếp. Chỉ cần một danh hiệu vô địch World Cup với Argentina, thêm vào số cúp lỉnh kỉnh anh đã giành được tại Barcelona, ngay cả Pele cũng sẽ không dám tranh luận nữa.

Chiêu Văn

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã