Messi: 'Thật ngớ ngẩn khi so sánh Argentina với Barcelona'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi: "Thật ngớ ngẩn khi so sánh Argentina với Barcelona"

Leo Messi tái khẳng định sẽ “thật khập khiễng” nếu mọi người tiếp tục đặt những màn trình diễn của anh trong màu áo Blaugrana và những trận đấu cùng ĐTQG Argentina lên bàn cân.

“Bạn không thể so sánh 2 điều hoàn toàn khác nhau về bản chất như vậy. Hiện tại, Barcelona đang là đội bóng xuất sắc nhất hành tinh còn chúng tôi (Argentina) đã kém may mắn trong những cuộc đua danh hiệu cấp ĐTQG và chúng tôi đã để tuột mất những danh hiệu chúng tôi khao khát”, Messi phát biểu trong một cuộc họp báo chính thức được tổ chức tại Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA).

“Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” nhận định rằng CLB anh đang khoác áo “có một lịch sử lâu đời mà mỗi chặng đường phát triển đều gắn với những quyết định liều lĩnh và táo bạo. Không thể nói trước được điều gì. Giờ đây, ngay cả những người không phải là thành viên CLB cũng nhận thấy điều này: Thành công mà chúng tôi đạt được là kết quả của sự nỗ lực nhiều năm liền với một tập thể gắn kết bền vững và trung thành với triết lí bóng đá của CLB…”

Chàng tiền đạo “bé con” cũng rất lấy làm tiếc khi ĐTQG Argentina đã và đang đứng trên bờ vực của sự bất ổn trong vài năm qua. “Tất cả đều bắt đầu từ con số 0, kể cả là tài năng hay kĩ thuật. Thực sự thì những ngôi sao đang quy tụ nơi đây đều có những dự định riêng và cách nghĩ khác nhau nên chúng tôi có phần khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung cho cả đội”, Leo cho biết, hiện anh đang nghỉ lễ cùng gia đình ở quê nhà Argentina.

Gần đây, Messi đã phải hứng chịu hàng loạt những chỉ trích từ chính đồng bào của mình, những người đều gắn cho anh cái mác “sa sút phong độ” khi chơi cho chính đội tuyển của đất nước mình, rằng Leo đã không thật sự hết lòng vì màu cờ sắc áo quê hương như khi thi đấu cho Barcelona. Tuy nhiên, một sự biến chuyển khá bất ngờ là sóng gió đến từ dư luận xứ Tango đã tạm thời lắng xuống. Messi đã được thừa nhận với những nỗ lực của cá nhân anh. Tuần trước, Leo đã được trao tặng giải thưởng Nam VĐV xuất sắc của Argentina trong năm 2011. Về việc này, Leo cho biết: “Tôi không chịu ơn bất kì ai hay bất kì điều gì... Dĩ nhiên là tôi rất muốn giành được các danh hiệu cùng ĐTQG nhưng tôi chỉ là một cá nhân trong đội bóng và cũng chỉ là một người dân Argentina luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bóng đá nước nhà mà thôi…”. Khi được hỏi về những giấc mơ còn dang dở, Messi trả lời không một chút do dự: “Đưa Argentina đăng quang tại World Cup”.

Cuối cùng, Messi cảm ơn sự khen tặng mà anh vẫn thường nhận được từ bậc tiền bối và cũng là huyền thoại một thời của Real Madrid – ông Alfredo Di Stéfano: “Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Nhận được sự đánh giá cao từ một bậc danh thủ như Di Stéfano, người đã cực kì thành công trong sự nghiệp, đối với tôi mà nói quả là một niềm vinh dự lớn lao”.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã