Rồi Messi sẽ vượt qua cái bóng cả của 'cây đại thụ' Maradona

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rồi Messi sẽ vượt qua cái bóng cả của 'cây đại thụ' Maradona

Người hâm mộ đội bóng áo trắng-xanh cũng như người dân đất nước của vũ điệu tango hoàn toàn có thể mơ về một ngày Albiceleste sẽ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới lần thứ 3 trong lịch sử nhờ vào bàn tay lèo lái thần kì của chàng hoa tiêu xứ Rosario.

Một câu ngạn ngữ nói rằng “thời gian sẽ đặt con người vào đúng vị trí mà họ xứng đáng” và qua năm tháng, Messi dần nhận được sự mến mộ của đông đảo nhân dân Argentina, trở thành một biểu tượng của đất nước này như người thầy của anh – huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Trong một cuộc khảo sát trên Internet, cứ 110.000 người tham gia bình chọn thì Leo chiếm số phiếu bầu cao nhất với 55% lượt bầu chọn, tiếp đó là Diego Maradona và Edison Arantes do Nascimento (tên thật của vua bóng đá Pele) cho câu hỏi “Ai là chủ nhân xứng đáng ngự trị ngai vàng bóng đá thế giới”.

Ngược dòng thời gian đến với câu chuyện về một cậu bé từng khốn đốn với căn bệnh về hormone tăng trưởng, quá nhỏ để chơi bóng và cái duyên với quả bóng còn chưa kịp “bén” sâu đã vội “tàn”. Một cậu bé với số phận kém may mắn đã vấp phải chông gai ngay từ khi bắt đầu nhen nhóm ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Có lẽ thời điểm đó không ai có thể ngờ rằng chỉ hơn một thập kỉ sau, đứa trẻ ấy đã đủ sức khuấy đảo nền bóng đá đương đại. Hơn 2 năm “bội thu” danh hiệu và giải thưởng, tập thể lẫn cá nhân, Leo Messi đã hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu và thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa trên vũ đài thế giới. Những anh tài như Cristiano Ronaldo hay ngôi sao mới nổi Neymar đều tỏ ra “khó chịu” khi “bị” so sánh với Messi. Một cầu thủ thiên tài với đôi chân ma thuật, một số 10 bùng nổ trên sân cỏ, một chàng trai mới 24 tuổi đã có trong tay những gì mà bao người ao ước và phấn đấu suốt cả sự nghiệp nhưng anh cũng là một con người rất bình dị ngoài đời, chẳng hề phô trương hay chạy theo những lối sống thời thượng thường thấy ở các ngôi sao. Mọi người hâm mộ anh qua những pha bóng xuất thần trên màn ảnh, yêu quý anh nhờ tính cách khiêm tốn và con người mẫu mực. Có thể nói, chủ đề Messi đã làm tốn không ít bút mực của báo chí, thậm chí có một cây viết từng thốt lên “Hết rồi những từ ngữ ca ngợi Messi!”.

Trong buổi lễ trao giải Ballon d’Or 2011 sắp tới, cái tên Lionel Messi gần như chắc chắn sẽ lại được xướng lên - lần thứ 3 liên tiếp trong 3 năm gần đây nhất. Có thể nói Messi đã có được tất cả trong màu áo Barcelona. Và cái người ta chờ đợi ở anh, người dân Argentina kì vọng vào anh lại là sự tỏa sáng tại Albiceleste, viết tiếp lịch sử của đội bóng Nam Mĩ, nối bước số 10 huyền thoại một thời Diego Maradona. Đã lâu lắm rồi thời World Cup 1986 khi Maradona đã đưa quân đoàn trắng-xanh đăng quang và kể từ đó, vũ điệu Tango quyến rũ dần bị lấn át bởi những tiết tấu Samba sôi động – người Argentina, đã và đang, mơ về một kì World Cup mà đội bóng con cưng của họ sẽ có cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh lần thứ 3 trong lịch sử. Thành công của Leo ở cấp độ CLB làm vững chắc thêm niềm tin ấy.

Tuy nhiên, sau những thất bại lớn nhỏ của ĐTQG Argentina, nhiều cuộc tranh cãi về phong độ thất thường của chàng Leo đã nổ ra, giới chuyên môn chỉ trích, người hâm mộ thất vọng và dư luận chĩa mũi dùi về phía anh. “Một cánh én không thể làm nên mùa xuân” và đây đúng là tình trạng của Messi ở ĐTQG hiện tại – một tập thể thiếu sự gắn kết, khá rời rạc trong những pha phối hợp và chính Messi cũng từng thừa nhận rằng “rất khó để tìm được tiếng nói chung giữa các cá nhân”. Tại kì Copa America năm nay, sau màn trình diễn thiếu sức sống của tuyển Argentina, Liên đoàn bóng đá nước này (AFA) đã quyết định “trảm” Batista vì đường lối chỉ đạo sai lầm của ông và chọn chiến lược gia 56 tuổi Alejandro Sabella thay thế. Nhiệm vụ chính của cựu HLV Estudiantes là phát huy tối đa khả năng của Lionel Messi khi trở về khoác áo ĐTQG. Nguyên nhân chính khiến hai người đồng nghiệp trước của Sabella thất bại là do chưa sắp xếp La Pulga thi đấu ở vị trí hợp lí trong đội hình. Việc mô phỏng theo bộ máy Barça dưới triều đại Pep Guardiola cũng không phải một ý tưởng tồi nhưng ĐTQG Argentina cần có những điều chỉnh hợp lí bởi sẽ “thật khập khiễng” nếu đánh đồng Argentina với Barcelona. Nếu Sabella có thể tìm được một hướng đi đúng đắn cho con thuyền ông đang cầm bánh lái thì rất có thể kì tích năm 86 sẽ được tái hiện tại đất Brazil trong năm 2014.

Huyền thoại Di Stefano của Real Madrid từng ca ngợi Messi rằng: “Cậu ấy luôn biết cách giải mã các trận đấu”. Và mới đây, “với tất cả sự tôn trọng dành cho 2 tượng đài bóng đá thế giới”, HLV kì cựu người Argentina Carlos Bianchi vẫn cho rằng: “Messi vĩ đại hơn Maradona lẫn Pele. Tại thời điểm này, Messi vượt trội hơn tất cả” sau khi chứng kiến thứ bóng đá hủy diệt của Barcelona trong trận chung kết với Santos tại CWC tổ chức tại Nhật Bản vừa qua. Về mặt lí thuyết, Messi chỉ thua “cậu bé vàng” Maradona chiếc cúp vàng World Cup cùng ĐTQG và cơ sở cho nhận định “Messi tài giỏi hơn Maradona” là hoàn toàn khả dĩ.

KẾT: Nếu đặt 2 con người của 2 thời đại lên bàn cân, khó có thể nói thứ bóng đá do ai trình diễn lôi cuốn hơn, tài năng và kĩ thuật của Maradona hay truyền nhân của ông xuất sắc hơn đơn giản bởi thế giới luôn xoay vần và “mỗi thời mỗi khác”. Tuy nhiên, với thiên tài tuổi 24 này, tương lai vẫn đang rộng mở phía trước. Ở tuổi đời còn rất trẻ, anh đã có trong tay rất nhiều danh hiệu cao quý và đang ở đỉnh cao phong độ. Với tất cả những yếu tố ấy, số 10 hôm nay hứa hẹn sẽ còn tiến xa trên con đường chinh phục những kỉ lục mới và vượt qua được “cái bóng cả” mà số 10 ngày ấy để lại. Thời thế tạo anh hùng và Lionel Messi chính là một trong số những “quái kiệt” mà nền bóng đá hiện đại đã sản sinh và ươm mầm phát triển.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã