Messi và cột mốc “200” ở tuổi đời trẻ nhất lịch sử Barça

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi và cột mốc “200” ở tuổi đời trẻ nhất lịch sử Barça

Trong cuộc đón tiếp Valencia cuối tuần này, nếu không có chỉ thị nào đặc biệt từ Pep thì Messi sẽ thi đấu trận thứ 200 tại La Liga trong màu áo Blaugrana. Trong trường hợp đó, một Leo mới 24 tuổi 240 ngày sẽ nghiễm nhiên trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đội bóng chạm mốc 200 trận La Liga. Là trẻ nhất nhưng không phải là duy nhất, bởi trước đó đã có 37 cầu thủ khác cũng đã đạt tới/vượt qua ngưỡng 200 trận này.

Đó là điều chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng là ở thì tương lai. Còn hiện tại, Xavi Hernandez đang là cầu thủ trẻ nhất trong số những cầu thủ đã có lần kỉ niệm thứ 200 thi đấu cho Barcelona tại giải quốc nội. Nhạc trưởng thiên tài đến từ xứ Terrassa làm được điều đó khi anh mới 25 tuổi 236 ngày, tiếp đó là “Thánh” Iniesta (25 tuổi 271 ngày), Guillermo Amor (26 tuổi 161 ngày) và thủ thành Victor Valdes (26 tuổi 299 ngày).

Lionel Messi có trận ra mắt không chính thức cho đội một Barça trong trận giao hữu gặp FC Porto vào ngày 16 tháng 11 năm 2003 (ở tuổi 16 và 145 ngày). Gần một năm sau, HLV Frank Rijkaard trao cho anh cơ hội ra mắt đầu tiên ở La Liga trong trận gặp Espanyol vào ngày 16 tháng 10 năm 2004. Ngày ấy “cậu bé” xứ Rosario mới 17 tuổi 114 ngày. Khi anh ghi bàn chính thức đầu tiên cho đội bóng vào lưới Albacete vào ngày 1 tháng 5 năm 2005, Messi mới 17 tuổi, 10 tháng và 7 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Barcelona ở La Liga cho tới khi thành tích này bị Bojan Krkic phá vỡ năm 2007.

142 bàn trong tổng số 199 trận

Những con số liên quan đến cái tên Leo Messi luôn nói lên rất nhiều điều. Trong số 199 lần ra sân tại La Liga, anh cùng đội nhà có được 147 trận thắng, 33 trận hòa và để thua 19 trận. Về thành tích cá nhân, La Pulga bỏ túi cho riêng mình 142 bàn thắng, 14 bàn trong số đó được ghi trên chấm phạt đền. Hai quả penalty bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất của Leo phải kể đến lần đối mặt với thủ thành Asier Riesgo của Recreativo mùa giải 2008-2009 và mới đây nhất, chuyên gia bắt phạt đền Javi Varas của Sevilla cũng đã thành công trong việc vô hiệu hóa rất nhiều ngòi nổ của đội bóng xứ Catalan, trong số đó có quả đá penalty của số 10.

Về khía cạnh kỉ luật, hồ sơ phạm tội của chàng Leo tới nay vẫn còn sạch bong khi anh chưa bao giờ bị đuổi khỏi sân cũng như chưa từng kinh qua án treo giò khi lãnh đủ 5 thẻ vàng liên tiếp tại La Liga. Số thẻ nhiều nhất được các trọng tài rút ra cho anh chỉ dừng ở mốc 4 thẻ vào năm ngoái. Nếu xét đến tần suất thi đấu, Messi xứng danh là người “tham công tiếc việc” nhất tập thể Barcelona khi anh hầu như không bao giờ “chịu” ngồi ngoài ở những trận đấu tại giải VĐQG. Mùa giải năm nay, Messi đã thi đấu 1919/1980 phút, chỉ bỏ lỡ 61 phút đầu tiên trong trận Real Sociedad- Barça. Nhưng rốt cuộc trong trận đấu đó, chân sút người Argentina cũng chẳng đời nào chịu “bó gối” trên băng ghế dự bị đến hết trận, Thiago đã phải rời sân để nhường lại sân khấu cho đàn anh.

Bất bại trước 20 câu lạc bộ

Một sự thật thú vị nữa là trong số 199 trận đấu Messi tham gia tại La Liga, có đến 20 trên tổng số 33 CLB đã thất bại trong việc tìm cách khuất phục đội bóng xứ Catalan. Racing Santander, Atletico Madrid, Osasuna, Espanyol, Real Madrid, Zaragoza, Sevilla và Valencia là những đội bóng có nhiều duyên nợ nhất với Barcelona qua số lần đối đầu. Với Messi, nạn nhân ưa thích nhất phải kể đến Atletico Madrid, anh đã 14 lần làm tung lưới CLB này.

200 trận đấu khi tuổi đời còn chưa bước sang tuổi 25. Có thể nói là trong suốt chiều dài lịch sử giải VĐQG Tây Ban Nha, rất ít người làm được điều đó. Cựu danh thủ Raul Gonzalez của Real Madrid và hiện là người của Schalke 04 đã kỉ niệm trận đấu thứ 200 của mình với đội bóng áo trắng khi mới 22 tuổi 240 ngày. Nghĩa là nếu tính rộng ra toàn Tây Ban Nha thì Messi đang đứng ở vị trí thứ 38 trong số những cầu thủ trẻ thi đấu nhiều trận nhất tại La Liga và là một trong năm cái tên của Barça hiện tại dẫn đầu về số lần ra sân cùng với Iniesta, Valdes, Puyol và Xavi. Nếu Messi quyết định Barcelona sẽ là bến đỗ cuối cùng của nghiệp cầu thủ, như Xavi, và hạn chế tối đa chấn thương thì anh sẽ sớm vượt qua những cột mốc mà số 6 đang nắm giữ trong một tương lai gần. Nhưng trên hết, thống kê chẳng qua cũng chỉ là một tập hợp những con số. Cái mà người hâm mộ Barça chờ đợi ở Messi nào phải những cột mốc cứng nhắc ấy. Chúng ta cần là cần những phút giây thăng hoa ở người nghệ sĩ Leo Messi cùng trái bóng tròn kia...

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã