Nếu một ngày người ta thôi tranh cãi…

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cristiano nhận Quả Bóng Vàng trong nước mắt

Trong suốt những ngày vừa qua, sự kiện nóng nhất làng túc cầu chắc chắn là Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA, với chiến thắng cuối cùng thuộc về Ronaldo. Những người ủng hộ cầu thủ này vỡ òa hạnh phúc, và họ có hàng tỷ lý do để cho rằng anh ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

Ở phía đối diện, người ta cũng có không kém các lý lẽ để chê bai Ronaldo, và rằng Quả Bóng Vàng năm nay là một trò hề, khi nó được trao cho một cầu thủ không có một danh hiệu tập thể nào, còn danh hiệu cá nhân cũng không thể đọ với 2 ứng viên còn lại. Những cuộc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và chắc chắn, những cuộc tranh cãi trong bóng đá sẽ không bao giờ chấm dứt.

Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, nó còn là một môn nghệ thuật. Nó khơi nguồn cảm xúc cá nhân bằng tài năng thiên bẩm của cầu thủ, bằng những phút ngẫu hứng trên sân, bằng một cú dứt điểm thần sầu, bằng một pha hỏng ăn không thể tin được. Bóng đá không tuân theo một quy luật nào cả. Nó đầy rẫy những điều bất ngờ và những sai lầm. Chính vì điều đó, các cổ động viên chửi rủa trọng tài om sòm vì một bàn thắng việt vị mười mươi. Họ gào thét như điên dại khi đội bóng tưởng như cầm chắc thất bại rồi đột ngột trỗi dậy tựa phép màu. Họ gục đổ trong nước mắt khi chiến thắng tưởng như cầm chắc mà vẫn tuột khỏi tay.

Vì là một môn nghệ thuật, chịu sự chi phối nhiều của cá nhân, nên mỗi người yêu bóng đá theo một cách khác nhau, cũng như người ta yêu hội họa, âm nhạc hay kiến trúc theo những cách khác nhau vậy. Có người khen tranh Picasso là tuyệt tác nhưng cũng có người chê nó chẳng có gì ngoài những nét vẽ nguệch ngoạc. Có người mê kiểu kiến trúc Gothic với những mái nhọn vút cao nhưng khi mới ra đời, người ta gọi là là Gothic - nghệ thuật của bọn Goth - với nghĩa khinh miệt. Cũng thế, trong bóng đá, có người mê tài năng thiên bẩm và sự kín tiếng, nhã nhặn của Messi, có người lại thích tài năng do khổ luyện và thói cao ngạo của Ronaldo vậy. Khi người ta yêu, trái tim chiến thắng cảm xúc và vì thế, đừng nên nói lý lẽ với họ. Tôi cũng có quyền yêu Công Vinh và cho anh là cầu thủ xuất sắc nhất, tại sao không?

Nếu một ngày bóng đá trở thành một môn khoa học, nơi mọi tham số đầu vào sẽ được xử lý và cho ra một kết quả nhất định, liệu bạn và tôi có còn yêu nó? Barça nhất định phải thắng Espanyol bởi đội này có giá trị chuyển nhượng cao hơn, chuyền bóng chính xác hơn và dứt điểm trúng đích nhiều hơn. MU không thể thua Liverpool bởi đội này đã giành 13 Premier League còn Liverpool còn đang mơ về nó. Người ta sẽ không còn gì để tranh cãi nữa và cũng chẳng có lý do gì để yêu nó nữa. Tất cả mọi thứ ai cũng biết trước rồi. Cứ nhập thông số vào máy tính, máy chạy và cho ra kết quả của Quả Bóng Vàng FIFA.

Vậy thế nên, người ta vẫn cứ tranh cãi về bóng đá nhưng nên nhớ rằng, bạn không bao giờ là người đúng cả. Cũng đừng nên cực đoan lý luận rằng bạn là người đúng. Bạn yêu Messi và người khác có quyền yêu Ronaldo. Bạn cho rằng mình đúng thì người khác cũng có quyền tương tự.

Tôi yêu Messi và chúc mừng cho những người ủng hộ Ronaldo. Bóng đá là vậy và tôi sẽ ngừng yêu nếu một ngày, người ta thôi tranh cãi...

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã