Quả Bóng Vàng 2013 - chiến thắng của nỗ lực và thất bại của tư cách

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Fifa Ballon D'or 2013

Một lần nữa cần phải khẳng định chắc chắn Cristiano Ronaldo xứng đáng với danh hiệu này. Tất nhiên dù cho bất kì ai trong ba cái tên cuối cùng được xướng lên, họ đều xứng đáng, chỉ có điều Ribery hay Messi "sẽ" có những chiến thắng mang giá trị khác so với Ronaldo bởi những gì cả ba cầu thủ này cống hiến cho bóng đá năm vừa qua đơn giản là không thể bị phủ nhận chỉ bằng giải thưởng Ballon d'Or 2013.

Chúc mừng Ronaldo, mặc dù anh đã biết mình nhận được giải thưởng này từ trước đó một tuần, những giọt nước mắt của anh chắc chắn vẫn là những giọt nước mắt thật của cảm xúc. Giọt nước mắt vinh quang trong một trận chiến đã trải qua tổng cộng 5 năm, khi mà đẳng cấp của anh luôn bị đem ra so sánh với người đàn em Messi – cầu thủ mà cả thế giới gọi là thiên tài. Không cần thiết phải nói nhiều về những gì Ronaldo làm được, những con số thống kê hiển nhiên đó không khó để tìm kiếm và vị trí số 1 cũng đại diện tất yếu cho thành công của Cristiano Ronaldo trong năm 2013.

Chúng ta hãy nói về khía cạnh khác, một khía cạnh tiêu cực "Nên" được nói tới bởi sức ảnh hưởng của nó đang ngày một lớn đến danh hiệu Quả Bóng Vàng. Hãy nhớ một điều rằng, Ballon d'Or là giải thưởng đề ra để tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khía cạnh bóng đá. Nhưng cách mà một số người nhìn nhận cũng như cổ vũ cho danh hiệu cá nhân này lại mang hơi hướm của một cuộc chiến. Sự cạnh tranh luôn tồn tại nhưng khi chúng ta coi sự tôn vinh như là cách để hạ thấp người khác, Quả Bóng Vàng chắc chắn không còn lung linh như những gì bản thân nó đại diện.

Đại diện tiêu biểu nhất cho danh hiệu tư cách đi xuống, xin trân trọng giới thiệu ngài Perez (Chủ tịch CLB Real Madrid), nhận xét của ngài về danh hiệu này cho Ronaldo quá thẳng thắn và ấn tượng: "Công lý đã được thực thi, Ronaldo đã được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Đâu là công lý ở nơi mà bất kì ai chiến thắng cũng là người xứng đáng? Chẳng nhẽ việc Ribery hay Messi đứng lên bục nhận giải là một tội lỗi của lịch sử? Thất bại đầu tiên của tư cách là nhìn nhận những gì thuộc về mình đều là chính nghĩa trong một cuộc chiến mà bản thân mình tự tưởng tượng ra. Đó là sự đố kị.

Đại diện tiêu biểu thứ hai, xin vui lòng xướng tên giới truyền thông Madrid về một loạt những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào cầu thủ về đích ở vị trí thứ hai là Lionel Messi. Người Madrid nghĩ rằng, Quả Bóng Vàng là danh hiệu của cảm tính vì thế họ sẵn sàng ném bùn vào người khác chỉ để cá nhân anh ta bớt long lanh trong mắt những người có vai trò bầu chọn. Có lẽ không còn một mục đích nào khác. Vô tình, giải thưởng dành cho Ronaldo lại đến khá đúng thời điểm và những người làm báo thành Madrid sẽ coi đó là một thành công của bản thân. Chiến dịch bôi xấu Messi có lẽ vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2014, dù cho giải thưởng mà Ronaldo dành được, tự bản thân nó thuộc về những nỗ lực và khả năng của anh ta trên sân cỏ - cũng như bất kì cầu thủ nào được vinh danh trong các đêm gala Ballon d'Or trước đây.

"Vua" bóng đá Pele và Chủ tịch Fifa Sepp Blatter trong buổi lễ"Vua" bóng đá Pele và Chủ tịch Fifa Sepp Blatter trong buổi lễ. Ảnh: Fifa.com

Và đại diện tiêu biểu cuối cùng, cũng xin vui lòng được nhắc đến cho danh hiệu "Sự thất bại của tư cách" chính là một bộ phận lớn những người coi họ là người hâm mộ. Chính sự cổ vũ của họ, những bình luận của họ và thái độ của họ đưa hai cái tên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trở thành một cuộc chiến toàn cầu. Điều đó vô tình nhưng nghiễm nhiên cổ vũ cho những sự tiêu cực mà lẽ ra không nên tồn tại ở đêm Gala trao giải Quả Bóng Vàng. Có cả tá lý do được nêu ra để chứng minh vì sao Ronaldo xứng đáng với danh hiệu này, lý do đầu tiên: "Messi trốn thuế", lý do thứ hai: "Messi ghi ít bàn thắng hơn". Con người cảm tính đến mức những suy nghĩ phụ thuộc hoàn toàn vào con tim lại được coi là lý trí. Một lần nữa xin được khẳng định Ronaldo giành được Quả Bóng Vàng 2013 là do những nỗ lực của anh ta trên sân cỏ chứ không phải do sự không xứng đáng của bất kì cá nhân nào khác. Một bộ phận lớn fan hâm mộ quá mù quáng đến nỗi so sánh điểm mạnh của người họ thích với điểm yếu của người họ không thích và dễ ràng rút ra kết luận tôn vinh nhưng cũng không kém phần độc địa cho người mà họ nghĩ là kẻ thất bại.

Tổng kết lại, từ khi Ballon d'Or được khởi xướng cho đến năm 2009, hầu như chẳng có một tranh cãi nào về đề tài này với cái tên về đích ở vị trí chung cuộc. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của Messi và Ronaldo thì thế giới như bị phân cực và Quả Bóng Vàng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nhưng xin hãy nhớ cho một điều, trong mọi giải thưởng tôn vinh khác, như giải Nobel, giải Oscar, giải Grammy... chúng ta không dành những lời sỉ nhục cho người không nhận giải. Bằng không, dù cho ai có đứng lên bục vinh quang đi nữa, sự thất bại của tư cách vẫn sẽ mãi hiện diện, đâu đó trong chính Quả Bóng Vàng.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã