Nhìn lại năm 2013: Các cầu thủ Barça sinh ra để dẫn đầu

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nhìn lại năm 2013: Các cầu thủ Barça sinh ra để dẫn đầu

Năm 2013 đã kết thúc giống như cái cách mà nó khởi đầu, với việc FC Barcelona vẫn ở vị trí cao nhất của La Liga. Điều này đã diễn ra trong suốt cả năm, 55 tuần liên tiếp, 38 vòng đấu. Không có bất kỳ đội bóng nào trong lịch sử giải đấu làm được điều này.

Bất chấp rất nhiều trở ngại diễn ra từ sự vắng mặt dài hạn của Tito cho đến quyết định từ chức của ông cùng với những chấn thương liên tục tàn phá đội hình, Barça vẫn vượt qua tất cả.

Phá vỡ kỷ lục mà không cần huấn luyện viên: Ngay trong mùa giải 2011-2013, đội bóng của Tito Vilanova đã kết thúc lượt đi một cách tốt nhất trong lịch sử giải đấu, chỉ đánh rơi 2 điểm. Nhưng kể từ khi trước lễ Giáng sinh 2012 thì Tito tái phát bệnh, đã buộc ông phải ở New York trong 2 tháng từ 21/1 đến 26/3 để điều trị. Mặc dù vậy, Barça vẫn lên ngôi vô địch với 100 điểm và ghi được 115 bàn thắng, điểm số và số bàn thắng ghi được cao nhất trong lịch sử giải đấu, và bỏ xa Real Madrid tới 15 điểm. Ngoài ra đội bóng cũng vắng mặt Abidal, người chỉ trở lại vào tháng 4, sau ca phẫu thuật ghép gan.

Thông báo chia tay của Valdes: Valdes đã khiến cho tất cả mọi người bất ngờ khi đưa ra thông báo vào ngày 17/01/2013 rằng anh sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với CLB (hợp đồng sẽ hết hạn vào 6/2014). Đây chắc chắn không phải là điều mà Barça mong đợi, nhưng cần phải chấp nhận và tôn trọng quyết định của Valdes. Đúng như những gì Valdes đã nói, dù thông báo quyết định này sớm hay muộn thì anh cũng sẽ cống hiến hết mình vì đội bóng cho đến những ngày cuối cùng của hợp đồng. Valdés cũng đã giành được danh hiệu Zamora lần thứ 5 của mình vào năm 2013, cân bằng kỷ lục với huyền thoại vĩ đại nhất trong khung gỗ Barça là Antoni Ramallets.

Những thất bại: 2013 là năm phá vỡ những kỷ lục, thế nhưng cũng đánh dấu những khó khăn cho người hâm mộ đội bóng, điển hình là những thất bại đau đớn trước Milan 2-0 ở San Siro, sau đó đội bóng đã gượng dậy bằng chiến thắng 4-0 tại Camp Nou, tuy nhiên sau đó thất bại 3-1 trước Real Madrid ở bán kết Copa del Rey là một đòn chí mạng mà Barça không còn cơ hội để sửa sai. Song, thất bại nặng nề nhất là trận thua với tổng tỷ số 7-0 trước Bayern Munich vào ngày 01/5, và bị loại khỏi Champions League theo cách không thể tệ hơn.

Thiago ra đi: Ngày 15/7, Thiago Alcantara, viên ngọc của La Masia, đã công bố việc anh sẽ chuyển tới Bayern Munich, tiền vệ trẻ này đã tận dụng một điều khoản trong hợp đồng của mình để câu lạc bộ cho phép anh ra đi.

Điều tồi tệ nhất - Tito từ chức: Vào ngày 20/7/2013, Barça đã phải nhận một tin tức đau buồn, tồi tệ nhất. Sandro Rosell thông báo Tito sẽ rời khỏi băng ghế chỉ đạo đội bóng vì tái phát bệnh: "CLB đã phải chịu nhiều điều tồi tệ, nhưng đều đã vượt qua tất cả và điều này không phải là ngoại lệ". Sau vài ngày, Gerardo Martino đã được chọn làm người thay thế.

Không có Messi: Ngày 04/4, Messi dính phải nhận chấn thương cơ bắp đầu tiên trong 5 năm. Đó là trận đấu tại Paris với PSG, trong khuôn khổ lượt đi Champions League. Sau đó, Messi đã trở lại. Kết thúc mùa giải 2012-2013 và bắt đầu mùa giải 2013-2014, anh tiếp tục chấn thương vào ngày 10/11.

Không có Valdes: Victor Valdés đã gặp phải chấn thương vào ngày 19/11 và sẽ không thể trở lại cho đến trước năm 2014. Tuy nhiên, đội bóng chỉ để thất bại trong 2 trận gặp Bilbao tại Liga và Ajax tại Champions League.

Không có Puyol: Đội trưởng vĩ đại của Barça đã thi đấu rất ít kể từ khi phẫu thuật đầu gối phải vào tháng 3.

Những vấn đề ngoài sân cỏ: 2013 là một năm đầy biến động với các vấn đề ngoài sân cỏ. Leo Messi là một trong số đó, đầu tiên anh gặp phải những rắc rối với Sở Thuế, sau đó cha của Messi gặp phải những cáo buộc về tội rửa tiền. Ngoài ra, chủ tịch Rosell cũng gặp phải những tố cáo cho rằng đã bỏ túi riêng một khoảng tiền lớn từ vụ chuyển nhượng Neymar.

Bất chấp tất cả, Barça vẫn đứng đầu: Chiến thắng cuối năm trước Getafe, bắt đầu trận đấu với những khó khăn (bị dẫn trước 2-0), thế nhưng trận đấu đã kết thúc với tỷ số 5-2, một tỷ số hoàn hảo tượng trưng cho những gì đã diễn ra trong năm nay. Đầu tiên là những nghịch cảnh, những khó khăn, và đội bóng đã vượt qua tất cả để giành được thắng lợi. Kết thúc một năm dương lịch với 31 chiến thắng trong tổng số 38 trận, và chỉ có 3 thất bại. Điều đó đã nói lên rằng, họ sinh ra đã là những người dẫn đầu.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã