Paco Alcacer - Trách mình hay trách người?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Paco Alcacer hiện đang là chân sút hiệu quả nhất 5 giải Vô địch quốc gia Châu Âu với 9 bàn thắng sau 8 trận đấu cho Borussia Dortmund, một hiệu suất ghi bàn đáng mơ ước đối với bất kỳ tiền đạo nào, anh thậm chí còn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi được 6 bàn thắng chỉ trong 81 phút thi đấu. Vậy mà cách đây chưa đầy 3 tháng, chàng tiền đạo 24 tuổi người Tây Ban Nha đã phải khăn gói rời Camp Nou vì “không cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình”. Ra đi dưới dạng cho mượn, điều khoản mua đứt “chỉ” 23 triệu Euro (chưa kèm phí phát sinh), ngay ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như tất cả những người hâm mộ FC Barcelona phải quay đầu nhìn lại phong độ và tuổi tác của Luis Suarez, bên cạnh một Munir El Haddadi non nớt và thiếu kinh nghiệm chinh chiến - 2 trung phong cắm đúng nghĩa mà Barcelona đang sở hữu.

Mặc dù El Pistolero vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của LaLiga, thật khó phủ nhận rằng từ lâu rồi người hâm mộ đã phải nhìn Suarez với một con mắt đầy ái ngại.

Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng ta đã nhìn thấy sự trớ trêu ngay trước mắt, Paco Alcacer chỉ mới 24 tuổi đang sở hữu hiệu suất 1,125 bàn/trận và Luis Suarez, với thân hình nặng nề đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Vậy câu hỏi là tại sao?

Là vì Barcelona đã không cho Alcacer cơ hội thể hiện mình, hay chính anh đã chứng tỏ mình phù hợp với Iduna Signal Park hơn là Camp Nou?

Bỏ qua những lý do kiểu như: Bundesliga Official không có tính cạnh tranh bằng La Liga. Những so sánh như vậy hết sức cảm tính và phiến diện. Không tự nhiên mà La Liga và Bundeslia đều được tính điểm ngang bằng nhau trong mọi đánh giá của UEFA.

Vậy trước tiên cùng phân tích lối chơi của Paco Alcacer, có thể nói Alcacer ngay từ giai đoạn còn thi đấu cho Valencia CF đã bộc lộ khả năng của mình là một trung phong cắm đầy triển vọng. Bằng chứng là chỉ với 3 mùa giải thi đấu chính thức cho đội chủ sân Mestalla (2013-2016), anh đã ghi được 43 bàn thắng sau 118 trận trên mọi đấu trường và nên nhớ khi ấy anh chàng vẫn còn rất trẻ. Dù mới 21 tuổi, Paco Alcacer sớm trở thành ngòi nổ chủ chốt trong đội hình của Los Che.

Paco Alcacer có lối chơi ít lắt léo, hạn chế phô diễn mà thiên về sự nhạy cảm trong khu vực cấm địa của đối phương. Đây là điều đã được xác định từ khi Barcelona chủ động mang anh về vào mùa hè năm 2016. Lối chơi này tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ tại Borussia Dortmund. Trong 9 bàn thắng của Alcacer cho cho đội bóng Vàng - Đen, có đến 5 bàn thắng được ghi chỉ sau một pha chạm bóng (bao gồm một pha sút phạt trực tiếp). Con số này ở Barcelona là 9/15, những bàn thắng còn lại đều là những pha xử lý hết sức đơn giản, chỉ mất 1 đến 2 nhịp khống chế.

Khả năng của Paco Alcacer thì rõ rồi, vậy Barcelona thực sự cần gì ở một cầu thủ chơi vị trí trung phong cắm? Trước tiên phải khẳng định luôn, đó là khả năng di chuyển hoán đổi vị trí linh hoạt. Trong sơ đồ chiến thuật gần như được đóng khung tại sân Camp Nou những năm trở lại đây, nếu không phải Messi chơi số 9 ảo thì cũng sẽ là anh - tuy xuất phát từ hành lang cánh phải - với một tầm hoạt động cực kỳ rộng, nói ngắn gọn là: Chơi tự do. Vậy đòi hỏi các cầu thủ thi đấu ở các vị trí khác trên hàng công phải có khả năng di chuyển linh hoạt để đảm bảo sự phối hợp được nhuẫn nhuyễn.

Paco Alcacer vs Sevilla

Nói thêm một chút về Messi vì sự liên quan là không nhỏ: Nếu có ai hỏi người viết rằng Barcelona có nên tiếp tục phụ thuộc Messi như vậy không? Câu trả lời sẽ là có, Barcelona vẫn cần kỹ năng và đẳng cấp của Messi đến chừng nào còn có thể. Một lối chơi xoay quanh cầu thủ “được cho là xuất sắc nhất mọi thời đại” không có gì là quá tiêu cực cả. Tuy vậy bóng đá vẫn là môn thể thao của tập thể.

Trở lại với Paco Alcacer, đòi hỏi chiến thuật như trên có vẻ lại khó khăn đối với anh, ít nhất là tính đến giai đoạn anh còn thì đấu cho Barcelona. Ở mùa giải đầu tiên, vì sự xuất hiện bền bỉ của Suarez trong đội hình, Paco Alcacer chủ yếu ra sân ở băng ghế dự bị và sẽ vào sân thay cho số 9 theo yêu cầu của HLV. Đến mùa giải thứ hai, khi sự ra đi của Neymar Jr gây ra lỗ hổng bên hành lang cánh trái thì Alcacer sẽ được trám vào đó nếu sơ đồ 4-3-3 được triển khai. Tuy vậy như chúng ta đều biết, mùa giải trước đương kim HLV Ernesto Valverde ưa thích sử dụng sơ đồ 4-4-2 như thế nào. Vậy là Paco Alcacer hoặc là thường xuyên ra sân từ băng ghế dự bị hoặc là bị xếp đá ở vị trí không sở trường (Chỉ 22 lần xuất phát chính thức trên 50 trận đã thi đấu). Nếu xét riêng những lần được tung vào sân để chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, Alcacer thường tỏ ra khá lúng túng trong việc di chuyển theo các đồng đội, anh dường như luôn có thói quen đóng khung mình ở khu vực ngay phía trước cầu môn đối phương, điều này gây nên khó khăn cho đồng đội trong việc triển khai các đường bóng tấn công trực diện cũng như những tình huống bó vào trung lộ của Messi. Mà với các yếu tố trên thì Luis Suarez lại làm rất tốt tính đến cả thời điểm hiện tại.

Trái ngược với Barcelona, ở Dortmund yêu cầu không bao giờ phức tạp đến vậy. HLV Lucien Favre của đội bóng này ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với đặc trưng là xu hướng nhồi bóng vào trong vòng cấm cho tiền đạo từ hai cánh cũng như khả năng lên công về thủ linh hoạt. Dễ hiểu tại sao Paco Alcacer lại có thể phát huy sở trường của mình tốt như thế (4 bàn thắng xuất phát từ bên cánh và 2 đến từ các pha phản công). Trong giai đoạn phong độ của Luis Suarez chưa thực sự đi xuống cùng lối chơi tỏ ra không phù hợp với chiến thuật mà HLV tạo ra, chẳng khó để nhận ra tại sao Paco Alcacer lại bị xem như một “nốt nhạc lệch tông” trong đội hình của Barcelona khi ấy. Vậy chúng ta hãy cùng đặt một dấu hỏi nữa cho vấn để này: Liệu nếu Barcelona cho Paco Alcacer thời gian thích nghi, cho anh thêm cơ hội liệu anh có thể phát huy được tố chất của mình như ngày hôm nay không?

Câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có lời giải khi mà đội bóng nước Đức đã manh nha kích hoạt điều khỏan cho phép mua đứt anh vào cuối mùa. Sau cùng, bài viết này không nhằm mục đích bày tỏ quan điểm trách cứ việc ban lãnh đạo đội bóng đã để Paco Alcacer ra đi trong khi chưa khai phá hết được tiềm năng trong con người anh. Mùa giải vẫn còn rất dài nên mọi đánh giá hiện giờ chỉ mang tính nhất thời. Tuy vậy tất cả chúng ta khi nhìn vào phong độ của Paco Alcacer chắc chắn sẽ không khỏi có chút tiếc nuối. Trong bối cảnh Luis Suarrz đang dần đánh mất đi sự sắc bén của mình và giá trị cầu thủ thì ngày càng “vô lý”, nếu tiền đạo người Tây Ban Nha này ở lại với sân Camp Nou, có lẽ người hâm mộ sẽ bớt lo lắng hơn về tương lai phía trước.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã