Sau 4 năm, Barça đã trở lại. Thân chào Berlin!

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đường tới Berlin đã mở rộng chào đón, Barça một lần nữa tiến tới trận chung kết được mong chờ nhất châu Âu. Trận đấu tôn vinh một vị vua của bóng đá cũng sẽ chỉ ra đội bóng bị 'căm ghét' sắp tới cho mọi đối thủ. Vinh quang và vinh dự này chỉ dành cho đội thắng cuộc.

Sau 4 năm, Barça đã trở lại. Một mùa giải được bắt đầu bằng rất nhiều nghi ngờ đang dần kết thúc trong lịch sử. Không thể tuyệt vời hơn nếu so sánh ngày tháng này với 6 năm về trước. Barça tràn trề hy vọng giành cú ăn 3 một lần nữa trong lịch sử với hai trận chung kết và chức vô địch La Liga gần như đã cầm sẵn một tay. Barça đã trở lại trên đôi cánh toàn năng của Thiên chúa Messi đang khiến cả thế giới phải xưng tội phát cuồng vì ma thuật. Barça đã trở lại trong hình hài của những người đàn ông không còn mảy may nghĩ ngợi đến những lời ca tụng hay gièm pha mà chỉ tập trung vào bóng đá. Đây là một dấu hiệu tốt thể hiện sự tập trung của đội bóng và Lucho có thể tự hào về điều này.

Barça của Pep hấp hối và sống dai dẳng trong vài mùa bóng. Đến hiện tại, dấu ấn của Pep vẫn hiện diện. Nhưng những người thực hiện lối chơi đó đã già nua hoặc là những người mới không thấu hiểu nó. Pep đang xây dựng một đế chế mới ở phía bên kia của thành công. Ông dẫn đoàn quân hùng mạnh đó đến Camp Nou để cản bước Barça và biến cặp đấu giữa hai đội trở thành một trận chung kết sớm. Sẽ không có chiến công nào ngọt ngào hơn khi giành chiến thắng trước đội bóng của Pep Guardiola. Đó là lời khẳng định sự trưởng thành của lối chơi mới và quan trọng nhất là lời vĩnh biệt đến bóng ma quá khứ đã đeo đuổi đội bóng này quá lâu. Barça sẽ lại một lần nữa được thế giới bóng đá mặc định làm hệ tham chiếu cho những so sánh vô bổ. Barça sẽ tiếp tục xô đổ những quy luật khoa học tự nhiên khiến nó phải tự thân vận động để thích nghi. Trận đấu quan trọng nhất vẫn ở trước mắt và đối thủ có thể là bất cứ đội nào trong hai cái tên xuất sắc nhất châu âu mùa bóng này. Nhưng bản thân chúng ta vẫn không thể giấu nổi niềm tự hào vô bờ bến cũng như khát vọng chinh phục đỉnh cao đầy tham lam mỗi khi...nghĩ đến cú ăn ba. Xin Chúa hãy thứ tội cho tôi!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã