Hãy về Argentina đi Messi

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau thất bại tại Copa America 2015, Messi chìm trong các chỉ trích từ quê nhà. Rất nhiều người hâm mộ Barça lên tiếng ủng hộ và tiếp tục che chở cho Messi. Nhưng tiếng nói thẳng thừng của Maradona khiến tất thảy phải suy nghĩ: Messi có thể làm vương làm tướng ở bên ngoài nhưng cậu ta chẳng dọa được ai ở trong nhà. Hãy thôi bênh vực Messi và cùng nhìn nhận lại vấn đề.

Thất bại trước Chile là giọt nước tràn ly. Chắc chắn điều này không sai khi chúng ta được chứng kiến một Messi gần như vô ích trong trận chung kết. Đa số tỏ vẻ chán nản cách chơi thô bạo và nghi ngờ sự trong sạch của đội chủ nhà Chile nhưng chúng ta quên mất rằng đây là trận chung kết có chất lượng chuyên môn rất cao đối với bóng đá Nam Mỹ. Messi có thể dễ dàng đi qua 2-3 cầu thủ đối phương để ghi bàn ở châu Âu trước Real Madrid, Athletic Bilbao...hay khiến các hậu vệ phải nằm sân đầy bất lực như Bayern Munchen, Paraguay... Vậy mà Messi không thể đi qua được hậu vệ thứ hai của Chile trong trận chung kết. Mọi tiểu xảo tinh hoa nhất của thứ bóng đá đường phố và tính đối kháng mang đậm dòng máu yêu nước đầy ranh ma lẽ ra là đặc sản của Argentina lại được các hậu vệ Chile trình diễn trong trận chung kết đã cản phá mọi nỗ lực của Messi trong hầu hết thời gian trận đấu mới kích động chơi tương tự tới từ phía các cầu thủ Argentina. Họ lao vào nhau như những mãnh thú, tung đòn chính xác và có nghệ thuật kín đáo. Chỉ riêng Messi không phản kháng lại. Đội trưởng của Argentina chỉ biết phàn nàn với trọng tài và trông đợi tiếng còi của vị vua áo đen bảo vệ mình. Cậu ta ngơ ngác tránh né các cú đòn hiểm và sẵn sàng đứng lại không chạy tiếp cho dù chiếc áo đấu có thể bị kéo rách để chờ trọng tài cắt còi. Messi thực sự cô đơn trong tập thể đội tuyển Argentina khi thứ bóng đá đậm chất chiến đấu phát huy. Có thể nói Messi chẳng có tý chất Argentina nào trong trận chung kết đó.

Người ta đã trông mong Messi vượt qua Maradona nhưng cái chất gian hùng trong con người Messi không tồn tại. Đó là cái giá phải trả khi chấp nhận đi du học. Và nếu đổ lỗi việc Argentina thất bại tại hai trận chung kết để đời vừa qua thì chỉ có thể đổ lỗi cho Barça đã biến Messi trở thành 'công dân' của mình.

Cậu có muốn vô địch World Cup hay Copa America không Messi?

Nếu muốn, hãy rời khỏi Barça và đến Argentina chơi bóng.

Barça là câu lạc bộ lớn. Đa số chúng ta không được chứng kiến một ngôi sao nào bỏ chúng ta ra đi và quay trở lại để dưỡng già. Đó là một điểm yếu kém của các mác 'Més que un Club'. Chỉ vài ngày trước, Carlos Tevez đã dạy cho các cổ động viên Barça một bài học về đối xử. Khán đài La Bombonera kín đặc người hâm mộ chứng kiến dòng người đông đúc chen nhau vào sân để chào đón sự trở lại của 'lão già' Tevez. Maradona giăng lên tấm băng rôn chào đón cầu thủ mới và họ 'diễn' những vở kịch đẫm nước mắt lẫn tự hào trước hàng vạn trái tim cuồng nhiệt. Tevez cúi xuống hôn mặt cỏ đúng nghĩa của sự cuồng tín. Cái không khí đó chẳng khác gì một thứ tôn giáo đặc biệt cho cái chất cuồng xứ sở Tango. Messi thiếu cái chất đó trong dòng máu.

Messi thân mến, cậu đã đạt đến tột đỉnh vinh quang với Barça. Cậu đã cống hiến mọi điều tuyệt vời nhất của cuộc đời cầu thủ mình cho Barça để giúp đội bóng này thành số 1. Cậu và Barça không còn mắc nợ gì nhau. Giờ, chỉ có Barça nợ cậu và quê hương cậu những danh hiệu lẽ ra cậu nên có trong cuộc đời. Cậu không có nghĩa vụ phải làm đứa trẻ ngoan, thanh niên chuẩn trong con mắt người hâm mộ Barça nữa. Với tất cả sự chân thành, tôi muốn cậu rời bỏ Barça để hoàn thiện tài năng của mình hơn nữa. Hãy về Argentina đi Messi!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã