Siêu kinh điển: Judas

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Siêu kinh điển: Judas

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đại diện cho hai phân tầng chính trị và hai hệ tư tưởng khác biệt nhau trong quá khứ của bóng đá Tây Ban Nha vẫn được quy là những cuộc đối đầu thế kỷ nếu xét về thời cuộc của chính trị thế giới với hai cuộc chiến tàn khốc.

Ngày nay, các vấn đề chính trị được xoa dịu rất nhiều khi Tây Ban Nha đã từ bỏ chế độ phát xít cộng hòa và quyền tự do, bình đẳng đã trở lại Catalunya. Nhưng những vấn đề lịch sử để lại đã ăn sâu vào truyền thống, bản sắc của cả hai đội để đưa đến những khái niệm mang tính huyền thoại hóa: siêu kinh điển.

Trong suốt quá trình phát triển và đụng chạm giữa Barça và Real Madrid luôn thú vị ở chỗ các cổ động viên hai đội rõ ràng không bao giờ yêu quý nhau, các vị chủ tịch bắt tay đầy ngoại giao theo phong cách lịch lãm nhưng phía sau là cả một bể cảm xúc không được phép phát tác...nhưng giữa các cầu thủ lại có sự qua lại. Chắc chắn chủ tịch Barça không bao giờ là chủ tịch của Real Madrid. Cũng chẳng bao giờ một Culé lại cải đạo theo các Madridista. Nhưng một cầu thủ của Barça hoàn toàn có thể khiến mọi người ngỡ ngàng khi năm sau đã khoác trên mình màu áo trắng. Và họ được mang danh là Judas.

Trong sách Phúc Âm, Judas Iscariot là một trong mười hai tông đồ của Chúa Jesus. Cuộc đời của con người này đến nay vẫn còn gây tranh cãi phủ tấm rèm huyền bí. Nhưng người đời nhắc đến ông để nhớ đến một bản chất hay một hành động thể hiện tích cách thiếu can đảm nhất. Judas đã bán đứng người thầy của mình và người ta gọi ông bằng biệt danh Kẻ phản Chúa.

Ở Barça, 'các con chiên' luôn tôn sùng các giá trị bản sắc của đội bóng. Họ coi Barça là Chúa. Và vì thế những cầu thủ ra đi sang phía bên kia của kẻ thù đều được gắn mác là Judas. 'Các con chiên' không quan tâm đến lý do quốc tịch cầu thủ đó có phải dân xứ đạo hay không, cũng chẳng quan tâm những lý do con người, những lý do kinh tế hay những lý do bất khả kháng nhất mà con người có thể nghĩ ra để ngụy biện. Tất tần tật đều là Judas và thật chẳng hay cho lắm khi cái tên Judas được nhắc đến nhiều thế. Đơn giản là vì trong hơn trăm năm lịch sử của Barça đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy và quan trọng hơn là những cầu thủ đó quá được yêu mến nên hành động của họ gần như mang tính chất phản bội niềm tin những người hâm mộ. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Judas của Barça đều là những người nổi tiếng và thậm chí lịch sử Barça phải cay đắng công nhận rằng họ đều là những Huyền thoại của Barça. Dù muốn hay không thì lịch sử cũng phải công bằng với những thành tích họ đã đóng góp cho đội bóng. Và đến bây giờ, vẫn còn nhiều culé nhớ đến họ, yêu mến họ trên hết bằng lăng kính thuần túy chuyên môn.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã