Siêu kinh điển - 'Judas' Luis Figo: Kẻ phản bội đáng ghét nhất

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Judas Luis Figo: Kẻ phản bội đáng ghét nhất

Mỗi khi nhắc tới Luis Figo, chắc chắn mọi người không thể nào quên vụ chiếc đầu lợn dành cho anh trên sân Camp Nou. Khán giả sân Camp Nou dành tình cảm cho Figo như vậy.

Mỗi khi quay trở lại sân Camp Nou, về với mái nhà xưa là thêm một lần tủi nhục của Luis Figo. Anh muốn quên những kí ức kinh hoàng đó đi một cách nhanh chóng nhất, có thể nói như vậy. Figo chính là kẻ phản bội đáng ghét nhất mà những người dân xứ Catalan muốn dành cho anh. Họ không muốn những gì được nói ngày hôm nay mà đột nhiên ngày mai nó đã đi vào dĩ vãng, bởi đơn giản Luis Figo là con người như vậy đấy...

{xtypo_quote_left}"Đừng bao giờ nhắc tên của 'thằng đó' trước mặt tôi nữa. Đó là một quá khứ đau buồn của chúng tôi"{/xtypo_quote_left}

Khi được hỏi vài người dân xứ Catalan về Figo, các bạn biết họ nói gì không?. "Đừng bao giờ nhắc tên của 'thằng đó' trước mặt tôi nữa. Đó là một quá khứ đau buồn của chúng tôi". Thế nhưng người phỏng vấn khi nhắc lại những chiến tích mà anh giành được với Barça, đã không ít người bùi ngùi luyến tiếc. Họ luyến tiếc vì đã mất đi thần tượng một thời của họ, mất đi cầu thủ tài hoa với những pha đi bóng lắt léo và đầy quyến rũ...Họ ghét là như thế nhưng không ai dám phủ nhận về tài năng của anh khi anh còn khoác áo Barça.

Chào đời vào ngày 4/11/1972 tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, cậu bé Luis có đôi mắt sáng và rất hay nhìn chằm chằm vào người khác. Lên 7 tuổi niềm đam mê với bóng đá của cậu bé này là vô bờ bến. Hàng ngày cậu ta vẫn thường chơi bóng với bọn trẻ con ở nơi đây. Có thể nói như bao ngôi sao bóng đá khác, Luis Figo trưởng thành từ những năm tháng rèn rũa trong môi trường hè phố như vậy. Một lần anh được tuyển trạch viên của Lisbon phát hiện và chăm chú theo dõi anh ta đá bóng...và họ thu nạp Figo vào đội trẻ của câu lạc bộ. Tài năng của anh nhanh chóng được khẳng định sau đó. Vô địch U15, U17, dần dần anh được gọi vào đội tuyển U19 quốc gia. Năm 1991, khi mới tròn 19 tuổi Figo đã cùng các đồng đội vô địch U20 thế giới. Figo ngày đó đã từng được so sánh với Blokhin của Liên Xô trong những năm 70 bởi tốc độ kinh hoàng cộng với sức trẻ dẻo dai và kỹ thuật điêu luyện. Anh đã làm bao nhiêu hậu vệ phải điêu đứng. Luis Figo thi đấu ngày một thành công trong đội U20 và anh đã chính thức được gọi lên đội tuyển quốc gia, danh hiệu cầu thủ xuất sắc Bồ Đào Nha vào các năm 1994-1996 và 1998 là phần thưởng xứng đáng dành cho anh.

Con đường đến với Barcelona cũng không thật đơn giản. Năm 15 tuổi anh đá cho Câu lạc bộ Pastilhas từ năm 1986 tới năm 1989, sau đó chuyển sang thi đấu cho Sporting Lisbon từ năm 1989 đến năm 1995. Trong thời điểm thi đấu cho S.Lisbon, Luis Figo thực sự là thủ lĩnh nơi đây. Anh muốn chuyển tới một chân trời khác để khẳng định mình khi mà môi trường bóng đá Bồ Đào Nha - Figo cho rằng - là chưa đủ để anh thể hiện. Figo muốn được cống hiến hơn nữa. Không có gì ngạc nhiên khi hợp đồng 5 năm của anh với Lisbon kết thúc mà không có thêm chữ kí gia hạn. Các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu thi nhau nhảy vào cuộc để giành giật chữ ký của anh. Từ Anh, Arsenal lên tiếng, từ Tây Ban Nha thì Barcelona và Real nhảy vào cuộc còn từ Italia thì Juventus và Parma không kém cạnh gì. Những tưởng ngày ấy anh đã đầu quân cho Juventus, khi người đại diện của anh đã bật đèn xanh cho câu lạc bộ này. Thế nhưng cho tới phút chót anh đã chuyển tới Barcelona vào ngày 9/9/1995, đang trong thời kỳ do Johan Cruyff dẫn dắt. Đó là 1 câu lạc bộ có lối chơi quyến rũ nhất thời bấy giờ.

Thế nhưng Johan Cruyff đã giận rỗi và bỏ đi, để lại cho các đời HLV sau này 1 đội hình dang dở và tan nát khi hầu hết các ngôi sao khác cũng rũ áo ra đi như Stoichkov, Laudrup, Romario..."Boby" từ Anh đã đến và thời kỳ này vị HLV nổi tiếng còn kéo theo được "Người ngoài hành tinh" Ronaldo về. Figo nhanh chóng chiếm được cảm tình của vị HLV này. Cùng với Ronaldo, Figo đã gây nên cơn sốc cho mọi hàng hậu vệ tại Liga cũng như Châu Âu. Barcelona năm đó đoạt cúp C2 sau khi thắng P.S.G, còn tại Liga họ đã ghi tới 107 bàn thắng - một con số kỷ lục cho tới tận chục năm sau.

Tuy nhiên "Boby" cũng chẳng trụ lại được lâu. Louis Van Gaal lên nắm quyền. Thế nhưng đây chính là thời kỳ huy hoàng nhất của Luis Figo trong màu áo Barcelona, anh đã cùng Barcelona vô địch Liga 2 năm liên tiếp. Cùng với Rivaldo - Kluivert đã tạo nên sức công phá khủng khiếp cho mọi khung thành. Luôn chạy dọc theo biên với những quả ngoặt bóng bất ngờ bẻ lưng hậu vệ và những pha đi bóng đầy chất kỹ thuật, biến hoá, Figo đã thành một trụ cột không thể thiếu trong đội hình Barcelona thời đó. Có trong tay đội hình toàn hảo thủ như Figo, Rivaldo, Kluivert, Litmanen, De Boer, Pep, Sergi, Arbelardo...người ta hoàn toàn tin tưởng vào một kỷ nguyên Hà Lan mới ở đây.

Trong lễ ăn mừng Liga, anh đã tuyên bố rằng sẽ mãi gắn bó với CLB. Nào ai có ngờ rằng mới ngày hôm qua thôi, vậy mà hôm nay anh đã biến mất, không còn trong lòng khán giả nữa. Nếu cuộc tẩu thoát của Schuster hay Laudrup để tới Madrid khi mà không được trọng dụng ở Barça nữa thì hoàn toàn có thể chấp nhận, nhưng đối với Luis Figo thì lại khác, anh vẫn là một trụ cột không thể thiếu của Barça, hơn nữa khán giả luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho anh. "Vậy mà anh chuyển tới Madrid thật" - Một khán giả đã thốt lên như vậy.

Vụ chuyển nhượng năm đó đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của phóng viên báo chí, với mức chuyển nhượng kỷ lục thời đó và cũng đang là kỷ lục của Barça cho tới bây giờ với mức giá 56 triệu Đô-la. Lòng căm thù đối với anh nhanh chóng được nhen nhóm và ngày càng lớn. Các cổ động viên luôn dành cho anh những câu chửi tục nhất mỗi khi anh cùng Real quay lại Camp Nou. Mà đỉnh điểm của nó là năm 2002 với vụ chiếc đầu lợn nổi tiếng. Trong màu áo Real, Figo tiếp tục thành công với nhiều danh hiệu, đặc biệt là danh hiệu cá nhân dành cho anh đó là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

{xtypo_rounded2}Khi đã bước sang dốc bên kia của sự nghiệp, anh vẫn muốn được tiếp tục cống hiến cho bóng đá thế giới. Figo chuyển tới Inter Milan và muốn cùng đội bóng này chinh phục các danh hiệu. "Tôi đã hoàn thành tâm nguyện được chuyển tới Inter Milan, đối với tôi được thi đấu cho bất kì CLB nào ngoài Tây Ban Nha là tốt rồi. Tôi không muốn lặp lại hình ảnh ngày nào trên sân Camp Nou nữa. Tôi cảm thấy buồn và thật đáng xấu hổ. Mong sao người dân xứ Catalan tha thứ cho tôi", Figo bùi ngùi tâm sự. Thế nhưng đối với những cổ động viên trung thành xứ Catalan thì ký ức này chắc là còn lâu lắm mới có thể phai nhoà được.{/xtypo_rounded2}

Minhrau

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã