Sự thật về khả năng ra đi của Pep Guardiola

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong vài ngày qua, giới truyền thông về bóng đá đã xuất bản rất nhiều về lời tuyên bố của Pep Guardiola rằng thời gian ở FC Barcelona của ông sắp kết thúc. Tất cả điều này bắt đầu bởi một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ý có tên RAI mà Pep Guardiola cho rằng, ở một CLB lớn như Barcelona, bạn không thể ở lại quá lâu. Đây là một thông tin gây sốc? Không hẳn là thế.
 
Guardiola đã nói điều này rất nhiều lần tại các cuộc họp báo trước. Tất cả những thảo luận này có phải về sự ra đi của ông? Nếu không, tất cả là về cái gì? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn trường hợp của Pep Guardiola ... 
 
Để bắt đầu, ngoài những cuộc họp báo có giá trị, Guardiola luôn từ chối làm một cuộc phỏng vấn với bất kỳ ai, ngay cả với người bạn thân như Luis Martin của tờ báo El Pais. Ông giải thích lý do tại sao ông không trả lời phỏng vấn cá nhân với các phương tiện truyền thông: "Tại sao tôi phải làm một cuộc phỏng vấn với một người đàn ông quyền lực và từ chối một cuộc phỏng vấn với một phóng viên ít tên tuổi? Tại sao tôi phải chạy đến một số đài truyền hình mỗi khi họ gọi điện thay vì đi đến một trạm phát thanh nhỏ của thị trấn? Mục đích làm những việc như thế là gì? Đó là điều mà tôi quan tâm? "Không! Đó là một thuận lợi" 
 
Đó là một trong những quyết định đầu tiên của Pep kể từ khi làm HLV rằng sẽ không tham gia những cuộc phỏng vấn cá nhân, nhưng sẽ "nộp mình" cho những cuộc họp báo một vài lần một tuần, mà không cần biết hay xác định độ dài của thời gian, thế thôi. Vì vậy, tại sao ông đồng ý nói chuyện với đài truyền hình RAI? Nó là một phần của tài liệu chuẩn bị để chào mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của CLB Brescia. Pep luôn luôn nhấn mạnh rằng ông đã có một thời gian tuyệt vời với đội bóng nước Ý và có thể là do tình cảm này, HLV Barcelona mới quyết định làm một cuộc phỏng vấn ngắn. Vì vậy, truyền hình Ý đã có một cơ hội hiếm có để tiến hành một cuộc phỏng vấn với Pep, thứ mà giới truyền thông Tây Ban Nha chưa bao giờ nhận được. Đó là một điều đau đớn, và do đó không có gì lạ khi báo chí Tây Ban Nha phản đối dữ dội. 
 
"Tôi đang hạnh phúc ở đây, nhưng tôi nghĩ thời gian của tôi ở Barcelona sắp đến lúc kết thúc", Pep Guardiola nói. "Tại một CLB như thế này, bạn không thể ở lại quá lâu. Mùa giải tới sẽ là năm thứ tư của tôi ở đây, và ở lại bốn năm tại một câu lạc bộ lớn là điều quá khó. Các cầu thủ sẽ sớm cảm thấy chán nản bạn, và bạn cũng sẽ dần dần chán nản họ, báo chí mệt mỏi về bạn và điều ngược lại, tất cả những phóng viên ... luôn luôn nhìn thấy những khuôn mặt đó, trả lời các câu hỏi tương tự hết lần này đến lần khác ... cuối cùng bạn có thể nhận ra rằng đây là thời gian mà bạn phải ra đi. Cũng giống như tôi nhận ra thời gian của tôi ở đây đã qua kể từ khi tôi còn là một cầu thủ ... Tôi chỉ biết tôi phải ra đi ", ông nói thêm. 
 
Trước hết, Pep nói là ông hiện đang hạnh phúc, đó là điều quan trọng và đặt rất nhiều bối cảnh vào vị trí tốt hơn. Tiếp theo, đó không còn là điều ngạc nhiên khi Guardiola nói chuyện về việc "mệt mỏi" về đội bóng, cầu thủ hay thậm chí các HLV. Nhiều lần Pep nhấn mạnh rằng trong bóng đá có chu kỳ, khoảng thời gian dài 4-5 năm sẽ giúp một CLB đạt đến trình độ cao nhất có thể sau đó dần dần giảm đi và bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần suy nghĩ về động lực của đội bóng, mỗi ngày cùng một thói quen, với những guơng mặt quen thuộc, nó có thể làm cho ta cảm thấy hết còn động lực. Khi bạn giành chiến thắng trên tất cả mọi mặt trận trong chu kỳ đầu tiên của bạn, nó thậm chí còn khó khăn hơn để tiếp tục làm việc. 
 
Pep Guardiola đã yêu cầu đài truyền hình đừng công bố một phần của cuộc phòng vấn, nhưng RAI đã quyết định phát hành ngay "quả bom". Ngày thứ bảy, Pep nhận xét "Tôi không muốn "phản bội" lại cuộc phỏng vấn nhưng tôi muốn nói rõ ràng với mọi người rằng tôi chưa nghĩ đến việc rời CLB ngay bây giờ. Có lẽ tôi đã ngây thơ "giao dịch" với báo chí và tôi sẽ coi đó là một bài học.
 
Không có gì mới trong bản "báo cáo" của Pep Guardiola về giới hạn thời gian của ông tại Barcelona. Cách đây không lâu, vào tháng Giêng, một ngày sau sinh nhật thứ 40 của mình, ông nói: "Với mỗi 1 người HLV, cứ sau một quãng thời gian nhất định mọi việc sẽ trở nên nhàm chán và khi thời điểm đó đến cũng chính là lúc ông ta nên rời khỏi CLB. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều thời gian trong bản hợp đồng và CLB biết rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ họ, vì vậy xin hãy để tôi được tiếp tục công việc của mình một cách thanh thản. Đội bóng đang chiến đấu mạnh mẽ, các cầu thủ đã gia hạn hợp đồng và họ sẽ tiếp tục cống hiến, đó là điều quan trọng
 
Một số có thể tự hỏi tại sao Guardiola đã quyết định ký hợp đồng ngắn hạn và tại sao ông ấy không nói về sự hợp tác lâu dài với CLB. Câu trả lời là khá đơn giản: Pep biết rất rõ về Barca, ông ây rất có thể là một trong số ít hiếm hoi những người hiểu biết về câu lạc bộ từ bên trong và lẫn ở ngoài. Pep đã dành gần như cả cuộc đời mình trong bóng tối của sân Nou Camp và có kinh nghiệm tốt nhất với những khoảng khắc tối tệ nhất của Blaugrana. Ông là thành viên của huyền thoại Dream Team 1, một đội trưởng, và là nhà lãnh đạo thực thụ của một đội ngũ, những người phải ra đi từ cửa sau. Guardiola nhớ về "sư phụ" của mình, Johan Cruyff, là vị cứu tinh của Barcelona, vài năm sau đó vào ngày 18/5/1996, trong một buổi tập, ông đã nói "Bạn không còn thuộc về nơi này". Như đã mô tả ở Barca bởi tác giả Jimmy Burns: "Niềm đam mê của một người". Lúc đó đang là 10 giờ- "Johan Cruyff, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã giành nhiều danh hiệu cho Barca hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử của CLB, đã bị ra lệnh phải làm việc bán thời gian tại một toilet vì đã ngủ quá giờ ". Pep cũng rút ra được kinh nghiệm từ chính bản thân mình rằng sẽ là tốt hên để bạn ra đi khi "bạn biết bạn cần phải làm điều đó" nó sẽ tôt hơn là bị sa thải.  
 

"Tôi làm việc tốt hơn với một hợp đồng ngắn hạn. Tôi cần phải biết rằng mọi thứ vẫn hoạt động - và chúng tôi vẫn hoàn thành tốt công việc. Tôi không thấy bất cứ một sự khác biệt nào từ một bản hợp đồng 1 năm và một bản hợp đồng 4 năm và tôi muốn cảm ơn các "sếp" của tôi vì đã chấp nhận"- Pep Guardiola đã nói hồi mùa hè năm 2010. "Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp và tôi cảm thấy đủ mạnh, tôi sẽ ở lại thêm một mùa giải nữa, nhưng nếu tôi thấy mọi điều không diễn ra thuận lợi trong vòng một năm, tôi sẽ ra đi", ông nói thêm. Nghe có vẻ hợp lý, đúng không? Vào tháng Bảy năm ngoái, Pep nói trong buổi họp báo đầu tiên của mùa giải "Tôi đã ở đây nhiều năm và tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì dối trá để lừa CLB, khi Rosell tặng tôi một bản hợp đồng 6 năm và nói về sự bền bỉ, tôi nói với ông ta rằng những điều bền bỉ và ổn định chỉ xảy ra trong công ty, không xảy ra với một HLV". 
 
Toàn bộ vở "kịch" gây ra bởi cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RAI, khá ngạc nhiên, khi mọi người bắt đầu đã tỏ lòng tiếc nuối về sự ra đi của Pep Guardiola. Nhưng ông vẫn còn ở lại với các cules, như Zubizarreta đã nói trong giờ nghỉ giải lao trong trận đấu với Villarreal hồi cuối tuần, "Pep đã có bản hợp đồng mới và ông ấy muốn ở lại với chúng ta, thế thôi. Ông ấy sẽ xuất hiện trên ghế "dự bị"? Vâng. Pep sẽ có một bản hợp đồng mới vào năm tới? Vâng. Bạn muốn biết thêm điều gì nữa?
 
Tất nhiên chúng ta đều muốn Pep ở lại Barcelona càng lâu càng tốt, nhưng không gì có thể kéo dài mãi mãi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời mà đội bóng và CLB đang mang đến; tận hưởng từng ngày từng giờ, từng trận đấu và nhiều hơn thế nữa.. 
 
Điều gì sẽ xảy ra khi một ngày nào đó Pep Guardiola ra đi? như Pep đã từng nói: "Nếu họ (cầu thủ) không có huấn luyện viên này, họ sẽ có một huấn luyện viên khác. Nó không tốt cho một câu lạc bộ khi phụ thuộc vào chỉ một huấn luyện viên. Đội bóng rất mạnh mẽ và họ vẫn sẽ tiếp tục ". Việc ông ra đi là rất có thể, không cần biết lúc nào, nó sẽ là kết thúc của một triều đại, một triều đại thành công nhất trong lịch sử FC Barcelona. Josep Guardiola, không còn nghi ngờ gì nữa, ông thực sự là một huyền thoại của CLB. Ông đã giành được tất cả, nhưng ông vẫn muốn giành chiến thắng và thể hiện bằng một lối chơi. Một lối chơi mà chúng tôi luôn tin tưởng và đặt niềm tin. Thời gian của ông ở Barcelona sẽ luôn được nhớ đến như là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của CLB, khoảnh khắc đẹp nhất của một HLV được yêu mến nhất tại Barcelona . Ngày Pep ra đi rồi cũng sẽ đến, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng con đường "Thiên Đàng" còn rất dài trước khi chúng ta bước đến ngưỡng cửa "địa ngục".
 
 Nhoemnhieu (theo totalbarca.com) 
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã