Thật tội cho chú cá Barça

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu ECA vốn là tập hợp các đại gia tên tuổi bỗng chốc sẽ trở thành nơi ngã ngũ những thương vụ lớn. Điển hình sẽ là câu chuyện khiến tất cả đang mệt mỏi: chuyển nhượng Neymar. Chủ tịch Bartomeu sẽ có cuộc gặp với Al-Khelaïfi ở Liverpool vào thứ sáu cũng là thời điểm được coi là cuối cùng cho các chuyên gia đàm phán kết thúc công việc.

Neymar công khai đòi rời đi. Cả Paris bỗng đoàn kết và thu nhỏ lại bằng dòng chữ ngắn gọn được giương cao trên khán đài: Neymar, cút đi (nguyên văn: Neymar, casse toi)! Các cửa hàng chính thức của PSG cũng tẩy sạch mọi dấu vết Neymar trên kệ hàng và áp phích y hệt như 2 năm trước công nhân ở Barcelona phải cắt bỏ phần giấy có hình cựu cầu thủ Barça. Như vậy là chiếc bàn đã bị cả 2 bên chặt đôi, mối tình sét đánh năm 2017 đã chính thức tan vỡ cho dù có tin đồn rằng chỉ sau vài tháng của năm 2017 là Neymar đã cảm thấy hối hận. Barça cũng chẳng hạnh phúc hơn với hai năm chật vật tìm chỗ đứng và chờ đợi Coutinho hay Dembele tỏa sáng được như Neymar. Đến thời điểm hiện tại Coutinho là một nỗi thất vọng như lời Xavier Ortu phải cay đắng viết trên Sport. Nội bộ Barça có vẻ xóa trộn khi ở Copa America có tin đồn Coutinho ngỏ ý muốn ra đi và ngay lập tức như hai cực của chiếc nam châm với một đầu là Neymar và một đầu là sự ngao ngán với Coutinho đã hút lấy tư tưởng mang cầu thủ chạy cánh về lại Camp Nou.

Bỏ qua mọi yếu tố tâm lý thì khả năng chuyên môn của Neymar là không cần bàn cãi với lối chơi Barça. Đây là cục vàng đã được thử lửa. Oái ăm ở chỗ Barça là đội bóng có thể coi là vĩ đại không thể có cái uy đại khái để cho các quan chức làm đại. Người ngứa mắt với cầu thủ Brazil nhất chắc chắn là Chủ tịch Bartomeu. Nếu kể ra những vố mà 'đứa trẻ' Neymar đối xử với Chủ tịch Barça chắc nhiều người sẽ phải kính nể khả năng chịu đựng của ông. Vậy mà các quan chức phản đối việc đưa Neymar trở lại như Pep Segura, Ariedo Braida lần lượt ra đi. Điều đó chứng tỏ Bartomeu có tấm lòng vị tha đáng nể và tính sĩ diện không cao bằng chúng ta. Có lẽ kết quả cuối cùng là làm sao để Barça mạnh hơn, vươn đến thành quả cuối cùng là các danh hiệu đã tạm thời làm mù đôi mắt cận của ông. Éric Abidal, Javier Bordas và André Cury đã sang Paris để đàm phán. Sau buổi đầu tiên chưa mang lại kết quả gì người ta mới nhận ra Neymar đang vi vu đi du lịch. "Có vẻ Neymar không lo lắng về tương lai của mình" là tít của Sport. Trong khi Mundo thì viết "đây là cách Neymar làm cả ngày trong khi Barça đàm phán cho anh ta ở Paris" khi Neymar có bức hình cởi trần nghỉ ngơi vui vẻ ở Bồ Đào Nha ngày hôm qua. Kap thậm chí 'cạn lời' mà vẽ biếm họa phía sau tiền đạo Brazil 2 mẫu áo treo trên mắc ám chỉ sự lựa chọn không thể đơn giản hơn. Cũng phải thôi khi Neymar chưa bao giờ công khai nói lựa chọn của mình. Ở Việt Nam, người ta có thể gọi Neymar là thả thính và việc cần thiết khi thả thính xong rồi là rung đùi ngồi chờ cá đớp mồi thôi. Ở khía cạnh này thì thật tội cho chú cá Barça.

KAP

Ảnh biếm họa được lấy từ nguồn: https://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/threads/anh-biem-hoa-cua-kap-tu-md-caye-tu-sport-es.1149/post-253735

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã