'Thời của Madrid đang đến'... Vậy ư?

Real đang mạnh lên hay Barça đang yếu đi?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hôm nay có đọc một bài viết được dịch trên Goal với đại ý rằng dù Barcelona đang hơn Real Madrid 8 điểm và có khả năng lớn để giành Liga năm nay, Madrid đang trên đường trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

Tác giả dựa trên các luận điểm sau đây:

- Hàng thủ của Barcelona rất yếu và liên tục gặp chấn thương, không đủ quân số cần thiết.

- Sự cải thiện của Real Madrid qua từng trận El Clásico.

- Pep "bỏ chạy".

Nhìn chung những điều tác giả nêu ra phía trên là đúng. Cho đến nay, 5 cầu thủ thường đá chính tại hàng phòng ngự thì có đến 4 người chấn thương, 2 chấn thương cần thời gian dài phục hồi của Abidal và Puyol, Alves nghỉ 3 tuần trong khi Piqué vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Người viết cũng đúng về sự trỗi dậy của El Clásico và Ronaldo khi 9 trận siêu kinh điển đầu tiên họ chỉ thắng 1 nhưng trong 5 trận tiếp theo họ đã thắng 2 và hòa 2. Lập luận "cảm tính" duy nhất là sự võ đoán Pep nhận thức được quá trình đi xuống của Barcelona và bỏ chạy ngay trên đỉnh vinh quang.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cả một chặng đường Liga và Champions League (2 mục tiêu lớn nhất của Barcelona và Real Madrid) ta có thể nhận thấy rõ nét nhất là những luận điểm tác giả đưa ra rất cục bộ và tủn mủn.

1. Có một cái nhìn tích cực về chấn thương của các cầu thủ là như thế này. Hiện tại các đội bóng vừa mới trải qua giai đoạn chạy đà, tiếp theo sẽ là cuộc đua bền sức và giai đoạn cuối của mùa bóng là bứt tốc. Barcelona chấn thương đầu mùa giải khá nhiều cũng là thời điểm mà họ tích lũy được một nền tảng thể lực tốt để có thể trở lại vào những lúc cuộc đua căng thẳng thật sự. Đây chưa phải lúc để đánh giá về tài cầm quân của Tito nhưng chỉ với hàng thủ lởm khởm, đội bóng chủ sân Camp Nou vẫn bước đều, bước đều cùng với các chiến thắng. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tự tin, các trụ cột sẽ quay trở lại và sẵn sàng cùng đội bóng trong giai đoạn thi đấu knock-out của Champions League. Hơn nữa, Barcelona đang hơn Real Madrid 8 điểm, đó là một khoảng cách lớn cho phép đội bóng xứ Catalan được quyền "Nghĩ xa" hơn và Tito thoải mái hơn trong cách sắp xếp đội hình. Một lập luận của tác giả bị bẻ gãy dễ dàng chỉ bởi tác giả nhìn vào tình hình chấn thương mà không nhìn vào sự trở lại trong tương lai của họ.

2. Không thể phủ nhận Ronaldo và Real Madrid đã mang tới một El Clásico cân bằng và đúng với đẳng cấp của hai ông lớn Tây Ban Nha. Nhưng hãy nhìn vào những trận hòa mùa bóng trước khi hàng loạt đội bóng chiếu dưới tại Liga "có thể" đem về một điểm hay chiến thắng trước Barça. Đó là ảnh hưởng của sự chạm trán liên tục trong một thời gian dài, một ví dụ điển hình của những người chơi cờ: Khi một tay mơ chơi cờ với một ông cụ, thời gian đầu người mới chắc chắn sẽ thua liên miên nhưng anh ta dần dần cải thiện, thua ít hơn, thắng nhiều hơn. Chỉ có điều, Real Madrid khó có thể vượt lên Barcelona khi họ không thể tìm được một đối thủ mạnh hơn đại kình địch để thử sức. Tất nhiên phạm vi bóng đá bị chi phối bởi nhiều vấn đề hơn một trận cờ nhưng ta có thể nhìn thấy Real Madrid với binh hùng tướng mạnh luôn được bô lão "Barcelona" chấp một bàn thắng nhờ sai lầm của hàng thủ cũng như việc chàng trai được chấp một con xe, con pháo nhưng thế trận vẫn chỉ diễn ra cân bằng thì điều duy nhất chàng trai có thể kì vọng là chờ ông lão già quá không thể đánh cờ được nữa để vươn lên số 1 mà thôi. Nhưng "chàng trai" Real Madrid cũng đâu còn trẻ nữa, Ronaldo cũng đã bước sang tuổi 28, Ramos, Casillas, Arbeloa và đặc biệt là Xabi Alonso cũng đã xấp xỉ cái tuổi 30 và sự chuẩn bị cho thế hệ kế cận của Real Madrid là ... hoàn toàn không có.

Mourinho đã từng nói rằng: "1,2 trận El Clásico chẳng quyết định điều gì", chính vị HLV này đã mang đến một tư tưởng thoải mái cho Real Madrid khi đối đầu với Barcelona, "Thua nhiều quá giờ có thua cũng chẳng sao" và quan điểm này đã mang về Liga đầu tay cho Mourinho bởi Madrid luôn biết cách kiếm điểm trước các đội bóng yếu và vô địch với số điểm kỉ lục. Quan niệm về tầm quan trọng của một trận đấu bị coi nhẹ là biện pháp mà Madird sử dụng để vươn lên, giờ đây vị tác giả kia lại sử dụng chính tầm quan trọng của trận đấu đó để cho rằng... "Thời của Madrid đang đến".

Vậy ư?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã