Thư gửi anh Mourinho

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thư gửi anh Mourinho

Có một cổ động viên Real Madrid đã không nhịn nổi tính khí nhỏ nhen và lời phát biểu vu vơ của vị HLV kền kền trắng nên đã viết một bức thư gửi đến chính tay vị HLV này. Sau đây xin đăng lại nội dung bức thư đã được dịch sang tiếng Việt.

Thân gửi Mourinho!

Xin chào anh Mourinho. Cho tôi được phép gọi thần tượng của tôi là anh vì thú thực với anh là tôi kém anh một tuổi. Ở vào tuổi chúng ta, tôi cảm thấy ghen tỵ với anh bội phần vì thành công mà anh đã đạt được trong sự nghiệp. Tôi không kinh doanh và cũng chẳng làm việc trong giới ánh đèn flash nên anh cứ coi tôi là một người trầm lặng nhé. Quan trọng nhất một điều rằng tôi rất ngưỡng mộ anh cũng như những điều anh đã làm được.

Khi anh bĩu môi trong các buổi họp báo, tôi biết anh đang khó chịu trong người. Khi thấy anh cười tươi (nhất là ở cuối mùa giải), tôi sung sướng lây từ anh. Chiến công anh mang đến cho đội bóng hoàng gia quả thực là vĩ đại và những con số đúng như anh nói là minh chứng cho thành quả công việc anh đã làm. Một số điểm kỷ lục, một hàng công thăng hoa khiến cả thế giới phải trầm trồ thán phục. Anh có biết tôi đã nhẩy cẫng lên và hôn chú chó của tôi thế nào khi nhìn thấy các anh chính thức vô địch không? Nếu anh thấy cảnh đó chắc sẽ buồn cười lắm và tôi thì chắc ngượng đến muối mặt mất thôi.

Nhưng thôi, tôi xin dừng việc kể lể dài dòng những điều vô nghĩa như muốn chứng tỏ với anh rằng tôi thực sự hâm mộ anh và cố thu hút anh đọc hết lá thư này. Tôi xin thành thật rằng lý do tôi viết thư đến anh là muốn thổ lộ với anh một góp ý nhỏ. Rất nhỏ thôi.

Số là tôi thấy anh nói với mọi người rằng số bàn thắng Messi ghi được là vô giá trị và C.Ronaldo của chúng ta ghi những bàn thắng mang lại Liga cho chúng ta và nó có ý nghĩa hơn cũng như C.Ronaldo xứng đáng với danh hiệu xuất sắc nhất hơn Messi. Thực đó là những điều anh nghĩ? Tôi cũng mong đó là sự thực vì tôi cũng chẳng mong tay lùn bên phía Barça lại vượt qua C.Ronaldo của chúng ta. Tôi sợ mọi người ném đá anh và cho rằng anh nói thiếu căn cứ và nói cho sướng mồm. Thế nên tôi quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy điều anh nói có sai hay không?

Tôi ngồi so sánh Messi với C.Ronaldo. Tôi liệt kê số bàn thắng họ ghi và số lần họ chuyền thành bàn. Tôi tính cả những pha họ sút mà bóng dội cột dọc bật ra rồi đồng đội ghi bàn ăn theo thuộc diện chuyền thành bàn anh ạ. Từ đó tôi tính ra số điểm nếu họ không ghi bàn thì chúng ta thế nào và nếu họ cũng không chuyền thành bàn thì chúng ta sẽ ra sao. Tôi tính cả. Và rồi tôi ra kết quả cuối cùng để lấy đó làm số liệu gửi đến anh đây.

Thống kê sự thiếu vắng của Messi

Tôi xin diễn giải với anh ở hình tôi gửi kèm anh là hình tôi thống kê thành tích của tay lùn Messi. Tôi ví dụ trận thứ 18 có tỷ số 4-2 và tay lùn ghi 2 bàn đồng thời không chuyền được quả quái nào. Thế là bọn nó ẵm 3 điểm. Nhưng nếu sang cột (Không ghi bàn) thì ta loại bỏ các bàn thắng tay lùn ghi đi và kết quả trận đó sẽ là 2-2. Như vậy nếu chú lùn đó biến mất thì Barça sẽ chỉ kiếm được trận hoà tức là 1 điểm. Tôi tính tương tự như vậy với cả những cú chuyền để ra điểm số cuối cùng mà nếu Barça không có mặt Messi. Kết quả điểm số đám nông dân đó đạt được là 56 điểm anh ạ.

Tôi tính sang C.Ronaldo nhà ta. Xin anh thứ lỗi là do anh quá hiểu học trò cưng của mình thành tích thế nào nên thôi tôi xin phép không múa rìu qua mắt anh kẻo anh cười tôi chữ xấu. Kết quả nếu kền kền nhà ta thiếu C.Ronaldo thì chúng ta đạt được 75 điểm.

Tôi thống kê lại kết quả xếp hạng:

Ôi chao, anh thấy không. Vậy là nếu ta bỏ đi C.Ronaldo và đám Barça bỏ đi Messi thì kết quả chung cuộc với ta không thay đổi. Còn với Barça, họ chỉ xứng đáng dự Europa League năm sau với vị trí thứ 6. Chao ôi, nghĩ đến đây tôi cảm thấy lộn hết cả ruột. Tay Messi này cứu giúp Barça tận 35 điểm trong khi C.Ronaldo nhà ta chỉ kiếm giúp chúng ta được 25 điểm. Hoá ra các bàn thắng tay lùn kia ghi không những có giá trị giúp Barça tranh đua với chúng ta mà còn giúp đám Catalan đó không được xuống cúp hạng hai để doạ nạt anh bạn hàng xóm A.Madrid của chúng ta. Còn C.Ronaldo của chúng ta, tôi nghĩ tới mà không dám viết tiếp. Nhưng thôi, đã trót thì phải coi là lỡ. Tôi thú thực là nếu không có C.Ronaldo thì anh Mou thân mến ơi....Chúng ta vẫn vô địch Liga.

Đến đây tôi chợt nghĩ đến lời anh nói về thực chất của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mà anh không nhắc đến. Tôi nghĩ mãi và cuối cùng tôi không dám nói với hàng xóm suy nghĩ của tôi rằng tay lùn Messi xứng đáng hay C.Ronaldo nhà ta xứng đáng vì tôi sợ họ đọc được những thống kê này thì tôi...chết vì ngượng do không biết kết luận. Anh ạ, anh thông cảm cho tôi nhé. Tôi vẫn nhất quyết ủng hộ lời nói của anh cho dù thằng em ruột nhà tôi nó cứ cười tủm tỉm và nhìn tôi đầy khinh khỉnh. Kệ nó anh ạ. Vì anh, tôi sẵn sàng là một người nhỏ nhen chỉ để khẳng định với anh lòng ngưỡng mộ vô bờ bến dành cho anh.

Thôi thư đã dài. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc lá thư này. Nếu anh không đọc được thì quả là ý trời. Tôi cũng mong nó không đến tay anh để những lá phiếu bầu chọn năm sau tiếp tục là đoạn trường những hoài nghi và thở dài não nề vì ân hận.

 

Từ xứ sở kim cương....

Grát-si-mô Ô-tô-hai-bánh.

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã