Tito Vilanova: Nhìn gần...

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tito Vilanova- sứ giả tiếp theo của tiki-taka?

Thị trấn Bellcaire d’Empordà vừa… ‘trúng số độc đắc’. Dĩ nhiên, không phải ông Thị trưởng lấy tiền thuế ra mua vé số sổ liền, mà là vì… Tito Vilanova - người vừa được Barcelona giao phó trọng trách tiếp tục sứ mạng của Guardiola - được sinh ra ở nơi đây.

Khu dân cư chỉ có khoảng 660 người này những ngày qua liên tiếp được các phương tiện báo đài đổ xô về để moi móc mọi ngóc ngách về đời sống thuở thiếu thời của người đàn ông sinh năm 1969 này.

Cha của Tito, ông Joachim nói rằng ông không hề hay biết gì về sự việc. “Tôi và bà nhà đang dọn bữa trưa. Chúng tôi cũng theo dõi về buổi họp báo của Guardiola và khi chủ tịch Sandro loan báo về việc giao chức HLV trưởng cho con trai, chúng tôi há hốc cả mồm và chỉ thốt lên được: hả????????.”

Ông bà Joaquim đã đến tuổi hưu nhưng vẫn mở một cửa hàng buôn bán và mặc cho tin tức tốt lành của con trai, họ vẫn bình thản với công việc hằng ngày. Joaquim thậm chí còn không mất đi vẻ hài hước vui vẻ dưới sự đeo bám quyết liệt của cánh báo chí. Ông còn mời các ký giả vào nhà và trò chuyện như với những người hàng xóm của mình.

Ông tâm sự: ‘Hồi nhỏ Tito cứ đá banh suốt. Thật tội cho lối xóm vì phải chịu đựng thằng bé. Có lúc, vừa ăn tối xong, thằng bé lại bảo ‘ôi con chơi bóng xíu nữa nha!’ và cứ đá một mình suốt 2 giờ liền. Tito như bị banh ám và thằng bé nói chung tốt tính, dù hơi lanh chanh. Đôi lúc, bực quá tôi phải la lên ‘dẹp đi, con chỉ biết có đá banh thôi hả!’.

Cậu bé Tito được bố mẹ ‘hộ tống’ đến nhiều sân bóng khác nhau và cuối cùng Tito cũng đến đậu vào lò luyện La Masia vào năm 13 tuổi. Năm 20 tuổi, Tito lần đầu được chơi cho đội A Barça trong 1 trận giao hữu (thắng 6-2) và như một định mệnh, lần đó Tito vào sân để thay thế… Guardiola. Tuy vậy, Tito đã không thể tìm được chỗ đứng ở đội A như các đồng đội chơi cùng vị trí (Guardiola, Milla, Amor).

Vừa tự hào về con trai, vừa pha lẫn chút lo lắng, ông Joaquim tiếp tục: ‘làm HLV ở Barca là một trách nhiệm khổng lồ nhưng điều ý nghĩa nhất với chúng tôi là, nếu Tito có thể chấp nhận thách thức đó, có nghĩa sức khỏe nó đã tốt hơn rồi’. Tito trước đó phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt khối u độc ở vành tai.

Tito dường như cũng chịu ảnh hưởng từ người cha thích lao động và kín tiếng hơn là lên báo lên hình. Hè năm ngoái, Tito đã từ chối một buổi lễ vinh danh dành cho mình nhân sự kiện Barca đoạt cú đúp Liga và Champions League do đích thân thị trưởng Bellcaire đề nghị. Lý lẽ của Tito là vì anh cũng không làm được điều gì to tát so với những người dân quê mình làm việc chăm chỉ cả đời để lo cho gia đình. Công việc của Tito đơn giản chỉ là cố gắng truyền đạt những kiến thức mà mình có được cho thế hệ trẻ mà thôi.

Tito chưa bao giờ quên nơi chôn nhau cắt rốn và mỗi năm đến hè vẫn thường về quê chơi. Mỗi lần như thế, ông đều giành thời gian gặp gỡ trẻ em trong phố và tổ chức các buổi luyện tập thể thao cho các em. Tito còn cố gắng để thu xếp cho bọn trẻ được đến xem các buổi tập của chính các cầu thủ Barca. ‘Điều này khiến bọn nhóc sướng còn hơn là xem trận đấu nữa’, một vị phụ huynh lối xóm của Tito nói.

Cả gia đình Tito đều là cule trọn đời. Ông bố Joaquim Vilanova là thành viên sáng lập Hội cổ động viên Barcelona vùng Escala cách đây… 35 năm. Trong quãng thời gian làm thị trưởng Bellcaire (1991-2003), Joaquim còn làm được bầu làm chủ tịch của đội bóng địa phương trong 1 mùa bóng. Joaquim cùng với một điều phối viên đội bóng tiến hành nhiều hoạt động nhằm cổ súy tinh thần thể thao cho giới trẻ.

Tito cũng được dạy dỗ về điều đó nhưng có lần cậu con trai của ngài thị trưởng lại ngỗ nghịch bất tuân chỉ đạo của HLV trong trận đấu. Vị HLV phân công nhiệm vụ của Tito là ‘canh chừng’ một cầu thủ nguy hiểm của đối phương nhưng cậu bé chẳng hề nghe lời mà lại lao lên tìm cách ghi bàn. Sau trận, Tito khai thật với HLV rằng sở dĩ dám cãi lời vì  ‘mẹ hứa sẽ mua cho một cái áo đấu Barca nếu ghi được một bàn thắng’…

Tại một ngôi trường ở Bellcaire, 20 em nhỏ đang chơi bóng ở chính sân bóng mà ngày xưa Tito từng học đá bóng. Bọn nhóc đang ở tuổi mẫu giáo nhưng có thể nói vanh vách ai là người nổi tiếng nhất thị trấn, ông ấy đang huấn luyện đội nào và vì sao được làm HLV đội một Barca. Một em bé giải thích: ‘chú Tito lên thay vì ông Guardiola về nghỉ hưu rồi’. Trong suy nghĩ trẻ con đó, Guardiola chỉ là lớn tuổi rồi nghỉ ngơi và để người trẻ lên làm việc thay.

Tito là người kín đáo và không ưa sự ồn ào trên mặt báo. Tính cách này sẽ rất đối nghịch với Mourinho và mặc dù giữa 2 người từng có chuyện thì Tito chưa bao giờ là người lợi dụng điều đó để nổi tiếng. Và chính sự khác biệt này sẽ khiến Tito thực sự là một đối thủ đáng gờm của Mourinho. Bởi vì Tito quá kín kẽ để có thể gây hấn và chơi đòn 'chiến tranh trong phòng họp báo'.

Tiếu lâm bóng đá (theo totalbarca)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã