Thư hồi âm cá sấu

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cá sấu thân mến!

Hôm nay, tôi đã nhận được thư từ Cá sấu chúa và nó làm tôi hết sức bất ngờ.

Trước tiên tôi xin khẳng định với bạn rằng những gì tôi nói trong buổi gặp gỡ tại trường đại học Chúa Sơn lâm vừa qua không hề có ý liên quan đến cuộc đua tranh Loài Cá nào hung dữ nhất. Cũng tại anh chàng Mặt Cáo ở cuối buổi nói chuyện đã hỏi tôi sẽ chọn ai giữa Cá sấu và Cá Mập. Khi đó, đứng trước muôn loài chốn rừng xanh, tôi chỉ khen Cá Mập da trơn, thịt ngon, sụn vi dùng làm thuốc, răng dùng làm tăm, vây phơi một nắng... Ai cũng muốn được thưởng thức một lần nên tôi chọn Cá Mập. Tuy nhiên tôi cũng muốn làm rõ một chuyện, đối với tôi, anh - Cá sấu - ở cùng một đẳng cấp với Cá Mập. Các anh cùng là Cá, cùng thích nước và từng đoạt nhiều huy chương môn Lặn và Lội. Mỗi anh có một ưu điểm riêng.

Tôi rất tiếc vì sự kiện trên đã khiến bạn không vui và tôi muốn xin lỗi vì điều đó. Tôi không bao giờ thiếu tôn trọng loài Cá sấu các anh. Không phải chỉ bởi Cá sấu là một trong những loài xuất hiện sớm nhất trên trái đất mà còn bởi các anh là loài được các cháu tôi ngắm nhiều nhất khi đi sở thú.

Trân trọng!

Ếch

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã