Trích đoạn phỏng vấn Nỗi Buồn

Nỗi Buồn - cảm xúc bất chợt của con người

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Phóng viên (PV): Chào Nỗi Buồn, anh có thể cho biết về bản thân được không?

Nỗi Buồn (NB): Sẵn sàng, vậy nhà báo muốn hỏi về những gì?

PV: Bố mẹ anh là ai?

NB: Tôi không biết.

PV: Thế anh bao nhiêu tuổi?

NB: Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ cũng không ít tuổi hơn bạn Neanderthal đâu.

PV: Vậy ai nuôi anh đến tận bây giờ?

NB: Cả nhân loại này nuôi tôi, nên nhân dịp hiếm hoi này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến họ, đặc biệt là nhân dân Việt Nam trong mấy chục năm qua.

PV: Giờ anh sống ở đâu?

NB: Tôi không cố định chỗ ở, mỗi nhà một thời gian, nhưng giờ tôi đang ở nhà của anh Báo TTVH

PV: Ồ vậy sao? Anh có thể giải thích rõ hơn?

NB: Vâng, có một thực tế có một thực tế là giờ Báo TTVH đang cưu mang tôi, cho tôi chỗ ăn chỗ ở. À mà nói đúng ra, chúng tôi dựa vào nhau mà sống, có thể thể hiểu theo nghĩa cộng sinh vậy. Anh ta chu cấp cho tôi và đổi lại, tôi kiếm khách hàng và sự quan tâm của họ dành cho anh ta.

PV: Tôi cũng có nghe tiếng tăm của anh TTVH, nhưng giờ có vẻ khó khăn nhỉ?

NB: Vâng, anh TTVH đã từng là một người tốt nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp cho những người tốt cảm thấy dễ chịu, nên anh ấy phải tìm đủ mọi cách để kiếm sống thôi, kể cả trồng hoa mầu.

PV: Vậy giờ Báo TTVH chính là người bạn thân nhất của anh nhỉ?

NB: À, cũng có lẽ thế, vì các báo khác trên thế giới họ xua đuổi tôi mà. Nhưng thực tình có 1 anh bạn tôi thân thiết hơn, chính anh ta đã giới thiệu tôi cho Báo TTVH.

PV: Ồ ra vậy, anh có thể nói rõ hơn được chứ? Về danh tính và mối quan hệ với anh ấy?

NB: Rất tiếc xin cho Nỗi Buồn tôi được giấu kín chuyện này. Chỉ biết rằng anh ấy giàu có, đẹp trai, đá bóng giỏi, bụng 6 múi và vòng đùi gần 70 phân. Anh ta nổi tiếng đến mức nhiều người phải ghen tỵ. Còn mối quan hệ ư? Tôi với anh ấy chỉ là bạn.

PV: Nguyên nhân nào dẫn đến tình bạn này? Ý tôi muốn nói đến tình bạn với 1 cầu thủ bóng đá tầm cỡ đến vậy?

NB: Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ anh chàng Ghen Tỵ, bạn thân nhất của anh ta.

PV: Ồ, hình như có mâu thuẫn gì đó ở đây, 1 cầu thủ bóng đá nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi như vậy, sao lại có thể kết thân với 1 kẻ … ý tôi nói là không được đàng hoàng cho lắm?

NB: Có gì đâu, khi sự bất lực lên ngôi thì Ghen Tỵ sẽ xuất hiện thôi. Đã 3-4 năm nay, thường thì anh ta vẫn hay đi dự lễ trao giải cầu thủ xuất sắc gì đó cùng cậu Hy Vọng và thằng cha Ghen Tỵ nhưng lúc về thì thường đi cùng với tôi.

PV: Ồ lại thêm 1 người bạn nữa chăng? Hy Vọng là ai vậy?

NB: À là 1 cậu thanh niên tốt, nhưng mỗi khi đi với anh chàng cầu thủ kia thì không hiểu sao người cứ phát phì và tính tình chuyển sang cáu bẳn. Tôi tin rằng tình bạn đó cũng sẽ nhạt dần chóng trôi qua thôi.

PV: Ngoài ra còn nguyên nhân nào nữa không? Ý tôi nói là nguyên nhân anh gì nổi tiếng đó muốn làm bạn với anh ý

NB: Tôi cũng không chắc lắm, nhưng theo TTVH thì còn do tình cảm của anh ta đang có vấn đề.

PV: Ý anh nói đến bạn gái anh ta?

NB: À không, vấn đề tình cảm này xuất phát từ bạn trai của anh ta, tên là Tiền. Khi muốn quan hệ ở mức độ cao hơn và không được thỏa mãn thường sẽ xảy ra chuyện và việc kết thân với tôi có khi còn là cái cớ để anh ta chuyển nhà, chuyển việc. Có khi lại là điều tốt cho anh ta và cho môi trường xung quanh cũng nên.

PV: Nghe chừng anh bạn anh đang ở trong một tình thế nan giải nhỉ, bạn tốt Hy Vọng dần rời xa và đám bạn Tiền, Ghen Tỵ và cả anh-Nỗi Buồn bủa vây. Đó có phải là mô típ chung của các cầu thủ bóng đá?

NB: Tôi cũng chơi với khá nhiều cầu thủ, nhưng không phải đó là tình hình chung, vì có lẽ điều quan trọng nhất là họ biết mình đang ở đâu và không bị đám bạn xấu lôi kéo.

PV: Anh quen biết với nhiều cầu thủ vậy anh có biết Messi không? Anh ta là người thế nào?

NB: Ồ ai chả biết anh ta, Messi là con người tốt, luôn biết đem niềm vui đến cho mọi người và luôn … trân trọng tôi cũng như những người kết bạn với tôi.

PV: Câu hỏi cuối cùng, anh có thể so sánh …

NB (ngắt lời): Đừng làm việc ngu ngốc đó, nhà báo ạ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã