Từ Pep đến Tito, Roura và Tata - Khi sự may mắn bị hiểu nhầm

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Từ Pep đến Tito, Roura và Tata - Khi sự may mắn bị hiểu nhầm

Cuối cùng thì Barça đã đặt tương lai của câu lạc bộ và của cả Chủ tịch Rosell vào tay huấn luyện viên Gerardo 'Tata' Martino. Ắt hẳn sẽ là việc động trời nếu 1 năm trước không xảy ra chuyện một người đàn ông có tên Tito cũng ngồi vào chiếc ghế quyền lực đó. Thậm chí trong mấy tháng, cái tên còn lạ lẫm hơn, “chuyên gia mổ băng” Roura, cũng tự tin đứng chỉ đạo những ngôi sao lừng danh của bóng đá thế giới. Nhưng giờ thì chẳng ai ngạc nhiên cả, người ta quá quen với lối tư duy đó rồi.

1 năm qua, với những cái tên đó, Barça đã trải qua giai đoạn “khó nói” nhất trong hơn 20 năm, khi những chiến thắng luôn song hành với những trận thua để đời và chắc rằng 20 năm nữa, chỉ có những cule cực trung thành mới nhớ nổi tên HLV dẫn dắt câu lạc bộ những ngày này là ai cho dù một chức vô địch Liga mà “họ” có được không phải là thành tích tệ hại.

1 năm qua, Barça được tổ chức như một đội bóng phong trào của các ngôi sao, nơi họ gặp nhau hàng tuần trên sân tập, đoàn kết như trong gia đình để đến cuối tuần tự “bảo nhau” ra sân đá bóng. Thành thực mà nói, kể cả những người tinh ý nhất cũng không thể nhìn ra dấu ấn của huấn luyện viên, từ chiến thuật đến chiến lược, từ phương án thay người cho đến phương án mua sắm. Với một con số không tròn trĩnh từ băng ghế chỉ đạo, Barça thể hiện trước thế giới bóng đá là một đội quá dễ đoán, từ đội hình đến mảng miếng. Và khi đó chiếc Cúp vô địch Liga thực sự như viên thuốc giảm đau chỉ làm tất cả quên đi thực tế rằng họ đè bẹp toàn bộ 18 đối thủ yếu hơn (nhiều) trong khi đã thua (không chỉ 1 lần) đội bóng duy nhất tại Liga có thể nói là ngang ngửa về tầm vóc (là Real).

1 năm qua, các Cule và kể cả anti cule đã quá quen với các cặp thay đổi Tello-Villa khi bế tắc ở trung lộ hay sự thay đổi vòng vo giữa Pedro – Sanchez – Villa khi bế tắc ở mọi nơi trên hàng công. Thì sao những Anceloti, Heynckes hay Mourinho không thể nhận ra điểm yếu trong chỉ đạo chiến thuật của Barça? Để rồi điểm yếu cốt tử đó hiện rõ nét nhất khi Barça mong manh, dễ vỡ đến nhường nào vì thiếu đi Messi ở tháng cuối cùng của mùa bóng.

Tất nhiên, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, khi sự “nhầm lẫn tai hại” lại đến từ Pep, một cái tên lạ lẫm trong nghiệp huấn luyện viên cách đây 5 năm đã để lại dấu ấn với 14 chiếc cúp trong 4 năm làm cả thượng tầng ở Barça ngộ nhận rằng: Công thức chiến thắng là 1 “người cũ” + La Masia + 70% kiểm soát bóng sẽ đem lại chiến thắng, bất kể người cũ đó có tư chất thông minh mang dáng dấp của nhà cách mạng như Pep, hay chỉ là những người bình thường (thậm chí dưới mức đó) như Tito và Roura. Khi những cái tên tiếp bước không đủ tài năng để bứt ra khỏi quỹ đạo của Pep (đã phần nào bị hóa giải theo thời gian), thì thất bại sẽ ập đến như một tất yếu không thể tránh khỏi.

Và người viết bài thực sự lo ngại rằng với hành trang ít ỏi cùng đội tuyển Paragoay hay những năm tháng miệt mài cầm quân chỉ ở “cấp độ” Newell’s Old Boys, Tata sẽ là bản sao của Tito và Roura trên băng ghế chỉ đạo của Barça, mặc dù với sự góp mặt của Neymar, Messi hay Iniesta đội bóng xứ Catalan vẫn có cơ hội lớn để lập cú đúp vô địch Liga, nhưng ở sân chơi Châu lục là một câu chuyện hoàn toàn khác, đó là sân chơi chỉ dành cho những bộ não thông minh bậc nhất mà thôi. Tiếc rằng không có bằng chứng nào cho thấy tân huấn luyện viên Barça nằm trong số đó.

Nhưng có sao đâu, rất có thể Tata đến để đưa Rosell ra đi mãi mãi, để Barça có thể làm lại sớm hơn?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã