Vì sao 2012 là năm của riêng Lionel Messi?

Lionel Messi - 2012 là của anh

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Với vài người, 2012 là một năm nhàm chán khi Tây Ban Nha tiếp tục thống trị bóng đá thế giới bằng việc bảo vệ thành công chức vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử. Với những người khác, 2012 là để nói về một Chelsea không giống ai khi đăng quang ở đấu trường Champions League; hoặc về một Mexico trẻ trung giành được huy chương vàng Olympic trước người Brazil.

Tuy nhiên, không ai trong chúng ta có thể trốn tránh thực tế rằng 2012 là của Messi. Chúng ta hoàn toàn không muốn làm việc này.

Đầu tàu của Barça có mặt khắp mọi nơi, ghi hàng tá bàn thắng và biến hàng thủ vô vọng của đối phương thành trò hề. Chỉ cần một động tác chạm nhẹ banh bằng chiếc chân trái đã có thể gửi đi vô số trạng thái cảm xúc làm say đắm người xem. Những bàn thắng ở một đẳng cấp thượng thừa trong thế giới bóng đá hiện đại một lần nữa làm cho thế giới này chững lại.

Với tư cách là một cầu thủ, khi Messi đứng, anh không có đối trọng. Trong hình hài một con người, anh là một biểu tượng của sự khiêm tốn, nhún nhường, vị tha và hòa đồng. Khi trở thành một hiện tượng, anh đạt đến tầm cao vĩ đại, tiến xa hơn hẳn trong năm 2012.

Đó, chính vì vậy, lý do vì sao 2012 là năm của Messi.

Những con số làm nhiều người choáng váng. Trong mùa bóng 2011-12, Leo đã lập kỷ lục khi ghi được 50 bàn thắng tại La Liga. Ở tất cả các đấu trường, Messi có tất cả 73 bàn thắng - một kỷ lục khác của anh. Cả hai cột mốc đó lập ra chỉ để bị hạ xuống - với Messi, kỷ lục mới, sẽ được thiết lập một lần nữa vào cuối mùa bóng này.

Mới đây nhất, Lionel Messi thiết lập một kỷ lục mới khi vượt qua cột mốc ghi bàn của Gerd Muller trong một năm dương lịch. 85 bàn tháng vào năm 1972 so với 91 bàn ở 2012 - Đó là một kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, 2012 không phải là một năm thành công của Messi trên phương diện sưu tập các danh hiệu. Barça chỉ về thứ hai tại La Liga và bị đánh văng ra khỏi Champions League. Duy nhất chiếc cúp Nhà vua là niềm an ủi cho đội bóng xứ Catalan.

Bỏ qua chuyện các chiếc cúp, không một cầu thủ nào có ảnh hưởng lớn như Messi. Thống kê cho thấy cứ 66 phút trên sân là tiền đạo này lại ghi một bàn. Mặt khác, các bàn thắng lại được sinh ra rất đa dạng: sút xa có, phạt đền có, chạy luồn lách có, đánh đầu có. Và hầu hết trong số đó đều là những pha lập công rất đẹp mắt.

Trong khi đó, chúng ta để ý rằng Barça đang được xây dựng theo cách để tối ưu hóa cho một Messi xuất chúng. Dưới triều đại của Pep Guardiola, Barça phát triển khả năng cầm bóng chắc để tập trung sức tấn công lên Messi trong vai trò "số 9 ảo". Messi thăng hoa dưới tay của Pep và trưởng thành hơn sau khi thi đấu trong đội hình của Tito Vilanova.

Mới hai mươi lăm tuổi, Messi đã có hết mỏi thứ trong tay. Danh hiệu, kỷ lục và những lời ca tụng bất tận chỉ mới bắt đầu. Thành công trong tương lai vẫn còn chờ đón tiền đạo người Argentina. Nhiêu đó có lẽ đã đủ thuyết phục những người còn nghi ngờ về năm 2012 là của Messi. Nếu chưa đủ, hãy tưởng tượng xem, trong ít phút thôi, ai có thể làm được những gì tương tự như Messi? Chuyện đó sẽ không xảy ra, dĩ nhiên, bởi lẽ chỉ có Messi mới có thể làm được những gì không thể.

Michael Cummings

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã