Vì sao Messi im hơi lặng tiếng?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi tranh bóng với Marcelo

Hình ảnh này là pha vào bóng của Messi với Marcelo trong hiệp đấu đầu tiên trận El Clásico vừa rồi, một hình ảnh nói lên nhiều điều...

Không tính trận gặp Osasuna mà Messi vào sân từ băng ghế dự bị thì đã 3 trận rồi, tiền đạo người Argentina không ghi bàn dù chơi tròn 90 phút. Nhiều người hâm mộ Messi sẽ phải thốt lên: "Messi của tôi đây sao?" Nhưng với những người theo dõi một cách tận tường cách vận hành chiến thuật của HLV 'Tata' Martino từ đầu mùa, họ hiểu rằng 3 trận vừa qua có thể chưa phải là 3 trận cuối cùng Messi im tiếng trong mùa giải năm nay.

Đây sẽ là một phần của bài viết "Martino đã vận hành "cỗ máy" Barça như thế nào?" nếu ngày hôm nay, tôi không phải chứng kiến quá nhiều những tranh luận trái chiều về Leo Messi và chiến thắng vất vả của Barça trong trận derby xứ Catalan rạng sáng nay. Tôi quyết định tách riêng nó để nói thêm về vấn đề này.

Chúng ta đang nói về vai trò hiện tại của Messi tại Barça là gì, khi anh không còn là cầu thủ ghi bàn chủ lực nữa? 'Tata' Martino đang dần định hình Barça chơi theo sơ đồ 4-3-1-2 rất rõ ràng với 1 cầu thủ đá hộ công phía sau 2 tiền đạo cao nhất. Nếu như trong 2 trận đấu với Celta Vigo và Real Madrid, "số 10" của Barça đảm nhiệm vị trí hộ công thì hôm qua, anh nhường lại nó cho Alexis Sanchez để đá cặp cùng Neymar ở tuyến trên. Điều đáng nói ở đây là dù Messi không đá hộ công thì anh cũng không còn chơi ở trung tâm như thời Pep và Tito. Messi đang được Martino kéo ra biên phải rất nhiều. Vậy có thể nói, 'Tata' Martino đang làm trái lại cái điều mà culé đã mang ơn Pep rất nhiều ngày trước: Đưa Messi vào trung tâm và biến anh thành tiền đạo đáng sợ nhất thế giới.

Việc đưa Messi ra biên phải như lúc anh vừa lên đội 1 không phải là chuyện bây giờ người ta mới thấy sau thời "hậu Pep's team", thực ra từ mùa giải trước, Tito Vilanova – với tầm nhìn chiến lược của mình đã làm điều này không ít lần, nhưng ông cũng chỉ "dám" thực hiện khi Barça đang bế tắc và cần một luồng gió mới trong cách chơi. Có thể kể ra đó là trận gặp AC Milan tại San Siro (Barça thua 0-2), trận gặp Bayern Munich tại Allianz Arena (Barça thua 0-4), hiệu quả - dù chỉ dừng ở con số "0", nhưng rõ ràng đây chính là cơ sở để 'Tata' Martino thực hiện một "cuộc cách mạng" trong lối chơi của Barça vào thời điểm hiện tại.

Vậy 'Tata' có gì trong tay mà can đảm làm điều Tito đã thử và thất bại – thất bại một cách toàn diện? HLV người Argentina chẳng có quá nhiều những nhân tố mới so với thời Tito, nhưng không nhiều không đồng nghĩa là không có. Và nhân tố mới quan trọng nhất mà ông có trong tay chính là Neymar Jr. – một tiền đạo đẳng cấp và tốc độ. Messi dạt cánh phải sẽ kéo dãn đội hình phòng thủ của đối phương rất nhiều và sự tinh quái cũng như kỹ thuật của Neymar sẽ giúp ích rất nhiều trong việc khoan thủng hàng hậu vệ đội bạn. Mùa trước, những gì mà Tito Vilanova có trong tay là David Villa – vốn đã không còn ở đỉnh cao phong độ, Pedro dù rất cố gắng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được ở mức trung bình, Alexis Sanchéz thì so với mùa này chỉ là cái bóng mà thôi. Nhân nói về Sanchéz, việc tiền đạo người Chile đạt phong độ cực cao trong thời gian gần đây khiến tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng thử nghiệm "đưa Messi về vị trí cũ" của Martino rồi đây sẽ thành công.

Vì sao phải đưa Messi ra cánh phải hoặc cho anh đá hộ công, mà không phải là giữ anh ở vị trí trung tâm hàng tiền đạo Barça như 4, 5 mùa giải trước? Tôi đoan chắc không có lý do nào hợp lý hơn việc 'Tata' đang cố tìm phương thuốc chạy chữa căn bệnh mãn tính 'Messidependencia'. Muốn chữa bệnh, trước tiên phải hạn chế nó lại. Pep đưa Messi vào trung tâm, biến anh thành một cây săn bàn đáng sợ là thế, nhưng "hậu quả" mà ông vô tình để lại cho các thời HLV kế nhiệm là không hề nhỏ. Khi lối đá của Barça sa lầy và bị bắt bài vào mùa giải 2011-2012 và 2012-2013, không ai không thấy được vấn đề quá rõ ràng là các đối thủ hầu như chỉ chăm chăm vô hiệu hóa Messi, và Barça cứ thế thất bại. Tito Vilanova hiểu rõ điều này nên ông đã thử, nhưng có quá ít thời gian cho người thay thế Pep Guardiola kịp trị dứt căn bệnh này. Đến khi Martino lên nắm quyền, có 1 giai đoạn người ta vẫn nói về 'Messidependencia' – đó là vào đầu mùa giải, khi Messi chấn thương và vắng mặt, Barcelona cũng nhạt nhòa. Nhưng rồi với việc kéo Messi lùi xuống phía sau chừng 5 trận trở lại đây, 'Tata' Martino bắt đầu tìm ra hướng đi riêng của mình. Messi ngày hôm nay là một Messi tích cực tranh chấp ở trung tuyến, với khả năng chuyền bóng thượng thừa, anh cùng Xavi và Iniesta cầm trịch tuyến giữa và giữ cho lối chơi của Barça nhịp nhàng, chậm rãi mà vẫn không kém phần nguy hiểm. Đó là chưa kể việc kèm người của các hậu vệ đối phương giờ cũng rất khó khăn, họ không thể bỏ lỏng Messi, nhưng theo Messi quá sát nghĩa là để lại những khoảng trống mênh mông phía sau lưng mình. Chẳng biết có phải trong nỗ lực giải bài toán 'Messidependencia' mà Martino đã "ăn hên" được điều này hay không, chỉ biết rằng Barça hiện tại còn khó lường hơn trước đây nhiều.

Còn khi được kéo sang cánh phải, chúng ta thấy rằng Messi hầu như không quá nguy hiểm nữa. Cũng đúng thôi, đâu phải ngày xưa Pep Guardiola... "rảnh" tới mức đi thử nghiệm kéo một tiền đạo cánh vào đá trung tâm. Bản thân Messi sở hữu kỹ thuật và tốc độ thượng thừa, điều này cực hợp lý để thực hiện những pha đột phá từ trung lộ và ghi bàn. Giờ Martino kéo anh ra cánh như một giải pháp giảm gánh nặng ghi bàn trên đôi vai anh. Anh cùng Alves hợp thành một đôi cánh lợi hại, đủ khả năng kéo dãn hàng phòng ngự đối phương để tạo ra những khoảng trống cho cả Alexis, Neymar (hay Pedro, Tello) và thậm chí là Xavi, Iniesta.

Đã bao giờ bạn nhìn thấy Messi đốn ngã Marcelo, Pepe hay Ramos chưa? Nếu nói chưa thì chắc bạn không xem trận El Clásico vừa rồi. Messi mùa này tích cực hẳn trong việc tranh chấp bóng, con số 3-5 cú tắc bóng dù thành công hay không của anh trong một trận đấu nói lên nhiều điều. Messi bắt đầu "bắt nạt" các hậu vệ đối phương rồi đấy.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là sự hài lòng của Messi trong vai trò mới. Trừ ít phút cuối cùng khát khao ghi bàn trong trận gặp Celta Vigo, còn lại, chúng ta vẫn nhìn thấy ở Messi nụ cười sau mỗi đường kiến tạo cho đồng đội hay sau mỗi bàn thắng của họ. Không cau có, không lầm lì, Messi cho người ta thấy hình ảnh của một cầu thủ đầy tính hi sinh và chấp nhận nhường lại sân khấu lớn cho Neymar tỏa sáng. 3 trận không ghi bàn dù đá đủ 90 phút, nhưng ngày hôm qua sau trận đấu ở Camp Nou kết thúc, tôi vẫn thấy anh cười, anh nở nụ cười hiền với các cầu thủ Espanyol tiến lại bắt tay mình, và sau đó là với Xavi...

Với những người hâm mộ cuồng nhiệt của Barcelona thì Messi không ghi bàn, với họ, tất nhiên là một điều gì đó lạ lẫm. Nhưng với cả những thành phần mang trong mình sự ganh ghét Barcelona và Messi cũng thốt lên được những câu đại loại như "Tiếp tục không ghi bàn nhé" thì chẳng phải đã vô tình công nhận tài năng của Messi, rằng trước đây họ rất sợ anh ghi bàn rồi hay sao?

Ở góc nhìn của tôi, tôi không cần một Messi tốt nhất, một Xavi, Iniesta, Neymar hay một ai đó ở Barça đạt cái trạng thái để gọi là "tốt nhất". Thứ tôi cần là một Barça tốt nhất dù cho những mảnh ghép tạo nên nó có hoàn hảo hay không. Không chỉ tôi mà chắc các bạn cũng hiểu rằng 'Messidependencia' kết thúc sẽ mở ra một chu kỳ mới hứa hẹn hơn và đáng chờ đợi hơn, hãy cứ chờ xem 'Tata' Martino sẽ làm gì tiếp theo.

Đã 3 trận Messi không ghi bàn dù chơi đủ 90 phút, có hề chi, Barça đã thắng cả 3.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã