Tôi thích ông - Tito!
Kết thúc mùa bóng 2011-2012, Pep Guardiola ra đi. Trên quan điểm cá nhân, tôi không buồn.
Kết thúc mùa bóng 2011-2012, Pep Guardiola ra đi. Trên quan điểm cá nhân, tôi không buồn.
Kính gửi người hâm mộ Barça: Những ngày nghỉ hè là quãng thời gian để mỗi chúng ta cùng nhau ngồi nhìn lại, xem xét để rút ra bài học kinh nghiệm từ quá khứ, để phân tích hiện tại và, trên hết, là để ước mơ về tương lai nhưng với đôi chân luôn giữ trên mặt đất. Mùa giải này Barça sẽ thế nào đây?
Chơi nhạt nhòa trong hiệp một. Đá hỏng penalty. Tỏa sáng rực rỡ ở hiệp hai, ghi một bàn thắng đẹp, được đám đông tán thưởng và thậm chí còn được tặng hoa khi trận đấu kết thúc. Lionel Messi đã “giành” hết phần của các đồng đội trong chiến thắng nhẹ nhàng của Argentina trước đội tuyển Đức.
Chỉ còn 3 ngày nữa, kỷ nguyên “Tito Team” sẽ chính thức mở màn với trận đấu đầu tiên. Gần như mọi thứ đã được định hình, nhưng vẫn còn một câu hỏi đặt ra với Tito Vilanova: Cesc Fabregas hay Pedro sẽ đá chính?