Inter Milan - Barça 1-1)

Media
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Danh sách đăng ký: 1. Marc-André ter Stegen, 2. Nélson Semedo, 3. Gerard Piqué, 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 6. Denis Suárez, 7. Philippe Coutinho, 8. Arthur Melo, 9. Luis Suárez, 10. Leo Messi, 11. Ousmane Dembélé, 12. Rafinha, 13. Jasper Cillessen, 14. Malcom, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 19. Munir El Haddadi, 20. Sergi Roberto, 22. Arturo Vidal, 26. Carles Aleñá, 30. Iñaki Peña, 36. Chumi.

Sergi Roberto: "Leo Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thiếu anh ấy đội bóng sẽ yếu đi nhưng chúng tôi vẫn là một đội bóng lớn".

Ernesto Valverde: "Chúng tôi hi vọng đối thủ vẫn là Inter Milan tại Camp Nou 2 tuần trước. Có thể họ sẽ chơi tích cực hơn khi được thi đấu trên sân nhà. Họ là một đội bóng rất mạnh và luôn muốn kiểm soát trận đấu".

Như vậy là Messi đã trở lại sớm hơn dự kiến và có mặt trong đội hình đến Italia. Tuy nhiên, không có lý do gì để Valverde phải mạo hiểm với cầu thủ quan trọng nhất của mình khi mà Barça đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm hơn chính Inter Milan (hiệu số của 2 đội lần lượt là +8 và 0). Hai đội còn lại là PSV và Tottenham mới chỉ có 1 điểm. Như vậy, thậm chí là một thất bại cũng chưa phải là thảm họa với Đội bóng xứ Catalan. Tại sao không nhân cơ hội này thử nghiệm những nhân tố mới?

Lượt đi, Rafinha đã được chọn để thay thế Messi nhờ những kinh nghiệm trong thời gian thi đấu trong màu áo Inter, dù không thực sự có một trận đấu thành công nhưng anh chính là người ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Barça. Nhưng sau 2 tuần, chúng ta đã thấy Rafinha chơi dở dần đều như thế nào và cũng không còn gì bất ngờ với đội bóng nước Ý, liệu Valverde đang có những toan tính mới?

Dembélé với những lỗi mất bóng ngớ ngẩn có lẽ chỉ được vào sân từ ghế dự bị khi Barça có kết quả không thuận lợi, nhằm tăng sự đột biến như chiến thắng sát nút trước Vallecano hồi cuối tuần trước. Malcom cũng không phải là sự lựa chọn tồi trong một trận đấu "được phép thử nghiệm" như thế này và cũng đã có tấm vé cùng cả đội đến Italia. Nhưng theo cá nhân người viết, với một người cầu toàn như Valverde thì Roberto sẽ cùng Semedo đảm nhận cánh phải. Chúng ta đã thấy bộ đôi này chơi hay như thế nào tại El Clásico.

Hàng tiền vệ không khó đoán, 90% vẫn sẽ là Busi-Rakitic-Arthur. Nhưng nhìn lại 10 năm qua, những thất bại tủi hổ và đau đớn nhất của Barcelona, ngoại trừ trước Bayern của Jupp Heynckes ra, thì đều diễn ra trên đất Ý (3-1 trước chính Inter, 2-0 trước AC Milan, 3-0 trước Juventus và AS Roma). 3 trong số 4 thất bại đó đã trực tiếp tiễn Barça ra khỏi đấu trường Champions League. Rõ ràng chúng ta cần những con người hiểu về bóng đá Ý, và trong tay Valverde có 1 người như thế. Liệu Vidal có được chọn? Dù mới ở giai đoạn vòng bảng nhưng Valverde cần phải tìm gấp lời giải cho bài toán này trước khi vào vòng knock-out.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.