[CK SPRING CUP] FCBSG vs SHB.HCM: Rượt đuổi ngoạn mục

FCB Sài Gòn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đã quá nửa hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ giải giao hữu Mùa Xuân, trong đầu tôi đã lên sẵn một kịch bản gần như hoàn hảo cho một trận chung kết không thể kịch tính hơn. Tất nhiên, tôi đã mặc định sẵn cái phút giây tôi, cùng những cô gái đáng yêu nhưng cũng đầy máu lửa đang đứng cạnh tôi bên ngoài đường piste và cả những chàng trai đang mang trên mình màu cờ Catalunya đang chiến đấu hết mình trên sân cỏ kia nữa, tất cả cùng nhau vỡ òa trong khoảnh khắc ngôi vô địch định chủ. Sẽ thật ngọt ngào làm sao, ôi chiến thắng.. [...]

Vượt qua MUSVN chi nhánh Sài Gòn với một tỉ số sát sao của trận bán kết và chiến thắng, là điều không phải bàn cãi sau tất cả những diễn biến trên sân. Những nụ cười, bao háo hức và thật nhiều hứng khởi, các chàng trai cô gái FCBSG đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Và kì vọng tối đa, như tôi đã từng nói trước đó nửa tuần, phải là ngôi vô địch! Sau ít phút nghỉ ngơi mà theo hai vị trọng tài đáng kính thì nhiêu đó đã là quá đủ, mọi ánh nhìn lại đổ dồn về sân số một để cùng dõi theo cuộc tranh tài giữa hai đội bóng chất lượng nhất nhì giải. Bên ngoài đường piste, lực lượng CĐV hùng hậu của FCBSG gần như đã đứng hết cả lên ngay sau khi tiếng còi khai cuộc điểm một tiếng "Hoétttt" sắc đanh. Bóng lăn, và mười đôi chân đã bắt đầu di chuyển. Rất nhanh, tỉ số đã được mở cho SHB sau khoảnh khắc sai lầm của hàng phòng ngự FCBSG. Chưa đầy nửa phút sau, vẫn Hồi mã thương, vẫn lỗi phòng ngự, vẫn góc sút đó, tiền đạo SHB lạnh lùng hạ gục thủ thành Béo, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng áo vàng lam. Chung kết, và bị dẫn trước từ quá sớm thì quả là chua. Bên cạnh tôi, chị Dung đã bám chặt lấy tay tôi tự lúc nào không biết. Tay tôi run trong vô thức, mắt vẫn dán chặt vào trái bóng đang chầm chậm lăn từ mảnh lưới đến tay thủ thành đội nhà như chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra. Bất ngờ, nhưng nao núng thì chưa, chưa hề.

Bị dội liền hai gáo nước lạnh, cùng với tác động từ những thanh âm đang tịnh tiến dần đến mức 'kêu gào' bên ngoài sân với thông điệp thật rõ ràng: BÁC-XA CỐ-LÊN, các cầu thủ FCBSG như chợt tỉnh giấc. Họ đã biết mình phải làm gì. Một cú sút phạt như đặt bóng vào lưới của Hiệp Legend đã khai thông thế bế tắc cho FCBSG, cách biệt được rút ngắn còn 1-2. Không chịu thua kém, chân sút lão luyện Chất Messi đã buộc thủ thành SHB vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Có thế chứ, 2-2 hòa rồi! Thừa thắng xông lên, bộ đôi có phần vô duyên ở bán kết là Jindo-AntiFanMU đã tìm được tiếng nói chung trong một tình huống phối hợp trong vòng cấm. À há, thế là gió đã xoay chiều - tôi tự nhủ. Ngoài kia, không liên quan lắm nhưng cờ Tổ quốc vẫn đang tung bay phấp phới bên cạnh hai lá cờ SCSC..

Ấy thế mà gió đã đảo chiều thật. Trong một tình huống phối hợp giữa bộ ba Jindo-Hiệp Legend-AntiFanMU, thủ môn SHB đã vô tình để bóng đi luôn vào gôn. 4-2 cho FCBSG! Không dừng lại ở đó, nhiệt độ Chảo Lửa vẫn tiếp tục tăng dần đều theo tần suất những đợt tấn công về phía khung thành FC SHB.HCM. Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của những chàng trai FCBSG tạm dừng ở bàn thắng chuẩn từng xen-ti-mét đến từ những đường chuyền như đặt giữa hai mũi nhọn trên hàng công: Chất Messi và Hiệp Legend. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã có . Tôi còn chẳng nhớ mình đã nhảy cẫng lên bao nhiêu lần, hét lên bấy nhiêu đợt khi những tình huống mười mươi bị bỏ lỡ trong gang tấc. Điều quan trọng là tôi không cháy một mình, mà tất cả chúng tôi cùng nhau (góp gió) tiếp lửa cho phần còn lại đang chiến đấu không biết mệt trong sân. Hiệp một khép lại với tỉ số 6-3 nghiêng về phía FCBSG.

Sang hiệp hai, SHB.HCM chợt vùng dậy mạnh mẽ với quyết tâm tái lập thế cân bằng. Và họ đã làm được. Trận đấu một lần nữa rơi vào thế giằng co khi cách biệt được san lấp 6-6. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, rồi lại rượt đuổi tỉ số quyết liệt, quá kịch tính cho một trận chung kết. Lôi nhau về vạch xuất phát chưa được bao lâu, AntiFanMU một lần nữa đưa FCBSG vượt lên với cú sút tung nóc lưới chuẩn xác đến mức chính chủ còn không dám tin là mình đã sút vào Trong một ngày thi đấu như lên đồng, một giả thiết hợp lý được đặt ra là do chịu ảnh hưởng của chiếc áo số 26 thần kì , thương binh của ngày hôm qua bỗng chốc trở thành người hùng của vòng chung kết Spring Cup hôm nay khi anh thi đấu với phong độ cực cao. Nối tiếp tác phẩm của AntiFanMU, Hiệp Legend không ngại ngần tặng ngay thủ thành SHB một siêu phẩm, nâng tỉ số lên 8-6 trước khi cách biệt một lần nữa được rút ngắn 8-7. Chớp ngay cơ hội bất thình lình rơi ngay trước mũi giày nhờ pha phá bóng không dứt khoát của thủ môn, Hiệp Legend đã không bỏ lỡ thời cơ hoàn tất cú Manita cho riêng mình. 9-7 cho FCBSG!

Ngay khi tưởng chừng số phận đã an bài thì khốn nạn thay, Định Mệnh lại một lần nữa lên tiếng. Nếu ở vòng đấu bảng hôm qua, "dẫn bàn quá nhiều" là một cái tội thì hôm nay, đỡ bóng bằng ngực (khu vực gần vai) để hỗ trợ thủ môn đội nhà trong vòng cấm lại là tội ác phải bị trừng trị, nhất là trong bối cảnh "sắp hết giờ rồi em ơi". Ừ thì pen, nhưng một quả phạt đền dù có vào, cũng có hề gì? Ta hãy còn đang gác trước 2 trái. Nhưng chuyện đó có ai ngờ, từng đó dầu là đủ để ngọn đuốc SHB một lần nữa cháy bùng lên. Đợt tấn công cuối cùng của SHB và cũng là của trận đấu, phải thừa nhận là đủ nhanh và đủ bén để nặn nốt dấu chấm hết 9-9 cho thời gian thi đấu chính thức của trận chung kết. Ngôi vô địch sẽ được phân định trên chấm phạt đền may rủi...[còn tiếp]

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.