Ăn quả nhớ Valencia

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày 14/05/1994, vòng 38 La Liga, Barcelona gặp Sevilla tại Camp Nou, Deportivo tiếp đón Valencia ở Riazor.

Tình hình trước vòng đấu cuối cùng (thắng tính 2 điểm, hòa 1 điểm):

1️⃣ Deportivo 55
2️⃣ Barcelona 54
3️⃣ Real Madrid 45

Trước trận đấu ở Riazor, mọi khung cảnh ở La Coruña ngập tràn màu trắng xanh. Bữa tiệc sẵn sàng cho chiếc cúp lịch sử của thành phố.

- Phút 87, Bakero ghi bàn ấn định tỉ số 5-2 cho Barcelona, trong khi đó ở Riazor, tỉ số vẫn đang là 0-0.
Barcelona sẽ lên ngôi nếu như kết quả vẫn được giữ nguyên.

- Vài giây sau bàn thắng của Bakero, Camp Nou trở nên hoảng hốt, sự thững thờ trên khán đàn VIP, trên băng ghế dự bị, Romario và các đồng đội nhận được một tin tức không dễ chịu chút nào, "penalty cho Deportivo".
Ở La Coruña, những người hâm mộ không có vé vào sân đã ăn mừng ngay khi nhận được thông tin quý giá ở những phút cuối của trận đấu.

Miroslav Djukic bước lên nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền cho Deportivo. Ông hít một hơi với một sự căng thẳng cho quả penalty ở phút 89, chức vô địch của họ đang đợi chờ cho tình huống quyết định này....Camp Nou tĩnh lặng, ngày sau khi Stoichkov thoát xuống dứt điểm nhưng bị thủ thành Sevilla cản phá, Camp Nou bỗng dưng rộ lên những tiếng hò hét với âm thanh mừng rỡ, vị chủ tịch Barcelona José Núñez cởi bỏ được sự căng thẳng, còn HLV Cruyff đang hỏi lại những đồng nghiệp về cú sút phạt đền ở Riazor.

Kết thúc, Barcelona 5-2 Sevilla, Deportivo 0-0 Valencia. Barcelona và Deportivo cùng được 56 điểm, nhưng Barcelona hơn thành tích đối đầu nên đứng vị trí thứ 1. Deportivo đã giữ ngôi đầu từ vòng 14, nhưng chỉ một khoảnh khắc cuối cùng họ đã mất chức vô địch ngay vòng 38.

Nước mắt rơi ở La Coruña, Miroslav Djukic rời sân với sự thẫn thờ, những khán giả chạy xuống sân và cố gắng động viên anh. Người hâm mộ Depor lặng người, những giọt nước mắt cuốn trôi đi màu trắng xanh trên má. Họ vẫn chưa thể tin được mùa giải đã kết thúc không thể nào nghiệt ngã hơn.

Nước mắt ở Camp Nou, chủ tịch Barcelona, José Núñez đã không kìm được cảm xúc của mình khi biết tiếng còi mãn cuộc ở Riazor. Các cầu thủ Barcelona trao nhau những cái ôm thắm thiết, cùng nhau tận hưởng chiếc cúp thứ 4 liên tiếp tại La Liga.

Cảm nhận sau trận José Núñez chỉ thốt lên "Cảm ơn Valencia!".

Lại một chức vô địch như từ cõi chết trở về. Barcelona đã nhiều hơn một lần cho sự may mắn, cho một kịch bản không tưởng. Đây là mùa thứ 3 mà Dream Team của Johan Cruyff là người chiến thắng cuối cùng ở vòng đấu cuối cùng.

Chiến tích để đời của Barcelona dưới thời Johan Cruyff.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.