Lionel Messi đã lần lượt đánh bạt những đối thủ của anh để chứng minh ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay của mình qua thành công cùng với Barcelona sau khi dành được Cup Thế Giới các CLB (FIFA Club World Cup).
Bản tin Camp Nou
Leo Messi - Nhà Vua của các trận Chung kết
Dưới thời của Pep Guardiola, Messi đã tham gia 11 trận chung kết, anh ghi được 15 bàn và chỉ hai lần cái tên "Messi" không xuất hiện trên bảng điện tử.
Cúp nhà vua (2008/2009) - 1 bàn: Khi tỉ số đang là 1 - 1, Messi đã giúp Barcelona vươn lên dẫn trước vào hiệp hai. Kết thúc trận đấu, đội bóng của Pep Guardiola giành chiến thắng 4 - 1 trước đối thủ Athletic Bilbao, mang về chiếc cúp đầu tiên của cú ăn ba lịch sử.
Chức vô địch Thế giới dành cho TITO
Đêm qua đội bóng cũng như người hâm mộ Blaugrana chìm đắm trong men say chiến thắng. Nhưng nên nhớ rằng đó CÒN HƠN CẢ MỘT CHIẾN THẮNG!
Danh hiệu thứ 13 của 'Pep team'
Barcelona dưới thời Pep Guardiola đã nâng chiếc cúp thứ 13 sau khi tham dự 16 giải đấu. Kể từ khi làm HLV của Barça (mùa 2008/2009), Pep Guardiola đã giúp CLB mang về hơn 3 danh hiệu mỗi mùa.
Xavi và 19 danh hiệu cùng Barcelona
Tiền vệ Barcelona này đã từng nâng 19 chiếc cúp trong màu áo Azulgrana sau khi đánh bại Santos tại Nhật Bản trong khuôn khổ cúp thế giới các CLB. Trong bản thành tích của mình, Xavi có 6 La Liga, 3 Champions League, 1 Cúp nhà vua, 2 Siêu cúp châu Âu, 5 Siêu cúp Tây Ban Nha và 2 World Cup Club.
Barcelona vô địch Thế giới với 9 'gà nhà'
Có thể nói nhà vô địch thế giới năm nay là La Masia khi đội hình xuất phát của Barcelona trong trận chung kết gồm 9 cầu thủ trưởng thành từ La Masia, và ba người ghi bàn cũng là "cây nhà lá vườn". Barcelona đã đánh bại Santos để trở thành ông vua thế giới. Họ bắt đầu trận đấu bằng 9/11 cầu thủ được chính CLB đào tạo. Hơn thế nữa, ba người xuất hiện trên bảng điện từ cũng là "cây nhà lá vườn" mà Barça "trồng" ra, họ là Messi, Xavi, Fabregas, người cùng với những "đồng môn" như Xavi, Iniesta, Busquets làm chủ khu vực giữa sân.
Bartomeu: Chúng tôi không mua ai để thay Villa
Trả lời phỏng vấn trên kênh Onda Cero, Phó chủ tịch phụ trách mảng thể thao của CLB – ngài Josep Maria Bartomeu cho biết sau một loạt cuộc gặp mặt và đàm thoại với Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, ban lãnh đạo CLB đã quyết định sẽ không “đào xới” thị trường chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này để tìm một cái tên thay thế cho Villa – mặc dù chấn thương của anh có thể kéo dài đến nửa năm mới hồi phục hoàn toàn.