Kể từ khi Villa dính phải chấn thương kinh khủng, trên các mạng xã hội, từ Facebook đến Twitter, hàng loạt những lời động viên chia sẻ, không chỉ của người hâm mộ CLB, các Fans của Villa mà cả những người đồng đội, những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, các vận động viên của những môn thể thao khác,… tất cả đã cùng nhau góp nhặt từng lời chúc, mang may mắn và anh lành đến Villa. Nếu cuộc đời có phép màu, hãy mang Villa trở về với quả bóng tròn sớm nhất có thể.
Bản tin Camp Nou
David Villa: Giáng sinh buồn nhất của El Guaje
Phút thứ 30, cú sút căng như búa bổ của Iniesta ở bên ngoài vòng cấm địa buộc Mohamed phải đẩy bóng. Villa băng vào nhanh và đá bồi tung lưới Al Sadd nhưng bàn thắng của anh đã không được công nhận vì lỗi việt vị. “El Guaje” chắc chắn không tiếc vì bàn thắng hụt ấy mà bởi chính anh cũng không thể nghĩ rằng đó lại là pha bóng mà anh để lại dấu ấn trong trận đấu đầu tiên và cũng là cuối cùng ở FIFA Club World Cup 2011.
World Soccer: Messi, Guardiola và Barcelona là số 1
Cầu thủ xuất sắc nhất
1 Lionel Messi (Barcelona & Argentina) 60.2 %
2 Cristiano Ronaldo (Real Madrid & Portugal) 9.3%
3 Xavi (Barcelona & Spain) 7.6%
Guardiola:' Đội bóng sẽ luôn dang tay đón chào sự trở lại của cậu'
Đó là lời khẳng định của vị huấn luận viên trưởng của Barca trước thông tin Villa nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn để chữa trị vết thương. Không khí phòng thay đồ của đội hiện giờ thực sự trầm lắng. Việc Villa dính một chấn thương nghiêm trọng đến thế là nằm ngoài sức tưởng tưởng của mọi người và có lẽ chiến thắng 4-0 trước Al-Sadd cũng không thể bù đắp nổi.
Zubi: Nếu ai đó cũng như Villa, mọi thứ còn lại chỉ là hư vô
GUARDIOLA: "Cậu ấy đã cùng tập luyện và gắn bó với chúng tôi thật lâu, nhưng giờ đây chúng tôi sẽ mất cậu ấy một khoảng thời gian dài. Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu ấy, không chỉ vì cậu ấy là một phần của đội bóng mà còn bởi cậu ấy là một người bạn của mọi người trong chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn rộng mở vòng tày chờ đón Villa.
Cả đội hướng về El Guaje
David Villa đã ngay lập tức trở về Barcelona, chấn thương rất nặng và cần tới 4-6 tháng mới bình phục.
'Tôi muốn được chơi trận Chung kết tại Munich'
Với chấn thương gặp phải (gãy xương chàychân trái) trong trận Bán kết 2 tại Cúp Thế giới các CLB, El Guaje sẽ phải rời xa sân cỏ từ 4 - 6 tháng. Chiến thắng trước Al Saad gần như không còn ý nghĩa với tin tức này. Nhưng David Villa luôn có sự lạc quan rất lớn, thể hiện qua những hành động của anh khi đồng đội tới thăm, và cả những dòng viết vội trên trang Facebook cá nhân...