Cuenca hạnh phúc với Ajax Amsterdam

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Mundo Deportivo, Cuenca nói về mùa giải của mình ở Ajax, về tương lai bản thân và cả tương lai của những cầu thủ trẻ khác tại Barça.

Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi đã cùng với Ajax giành chức vô địch giải Hà Lan cuối tuần vừa qua. Mặc dù mới chơi 3 trận ở Eredivise, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc ở Ajax và muốn tiếp tục chơi thêm 1 mùa nữa ở đây. Khi được hỏi về cuộc sống ở Ajax, anh cho biết: "Thật tuyệt vời. Ngoại trừ khoảng thời gian khó khăn với chấn thương đầu gối, tôi đã có những tháng ngày đầu tiên thật tốt đẹp ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài và thật hạnh phúc khi được thi đấu cho một CLB tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Và tất nhiên, tôi vui vì Ajax đã vô địch".

"Đội bóng đối xử rất tốt với tôi, bởi tôi được ra sân nhiều hơn khi còn ở Barça. Tôi biết rằng Barça là một CLB lớn hơn, nhưng tôi hạnh phúc ở đây và tôi muốn ở lại thêm một mùa nữa".

Giám đốc thể thao Zubizaretta và Raul Sanllehí đã đàm phán với các đồng nghiệp bên phía Ajax là Michael Kinsbergen và Marc Overmars về thương vụ Cuenca thứ 3 vừa rồi. Đội bóng Hà Lan không chỉ muốn lo cho tương lai của Cuenca, mà cả Marc Muniesa và Sergi Roberto nữa. Khi được hỏi về 2 cầu thủ trên, Cuenca nói: "Đó là chuyện cá nhân, nó phụ thuộc vào quyết định của bạn. Tôi sẽ nói với họ, và các cầu thủ trẻ khác nữa, rằng nếu bạn muốn đầu quân cho một đội bóng có lối chơi giống Barça và được chơi ở Champions League, Ajax là một sự lựa chọn hoàn hảo". Nói về lối chơi, Isaac cho biết lối chơi của Barça và Ajax giống hệt nhau, điều khác biệt chỉ nằm ở ngân sách của CLB: "Barça là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, bởi vậy bạn không thể nào mua cầu thủ của họ. Ở Ajax, các cầu thủ hay nhất ra đi sau 3 hay 4 năm".

Cầu thủ chạy cánh người Catalan khen ngợi HLV Frank de Boer của Ajax: "Frank de Boer là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ, tất cả mọi người đều tôn trọng ông. Ông ta biết nhiều về bóng đá và các buổi tập của ông đều rất khoa học. Frank rất tốt với tôi, đặc biệt hơn ông ấy biết tiếng Tây Ban Nha. Frank là một HLV tuyệt vời".

Cuối cùng, anh nói về trận bán kết giữa Barça và Bayern Munchen: "Tôi đã theo dõi trực tiếp đội bóng của mình thi đấu trong cả 2 lượt trận và tôi cũng cảm thấy buồn vì kết quả. Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi luôn là một culé. Họ là bạn cũng như đồng nghiệp của tôi trong nhiều năm. Đây là lúc tin tưởng ở đội bóng và gần gũi với họ hơn bao giờ hết". Bên cạnh đó, anh cũng dành những lời lẽ tốt đẹp cho đội bóng: "Với tư cách là một người ngoài cuộc, tôi đánh giá rất cao đội bóng đã tiến đến bán kết Champions League và chức vô địch La Liga. Điều tiêu cực duy nhất chỉ là kết quả của 2 trận bán kết Champions League, còn việc vô địch La Liga quả là một phép màu".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.