Lời chia tay...không đẹp

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lời chia tay...không đẹp

Sự ra đi của Thiago đã phơi bày những bất ổn trong lòng đội bóng và cả một sự thật rằng Barcelona không còn duy trì vị thế vốn có trên thị trường chuyển nhượng nữa. Đã qua rồi thời kì, những cầu thủ xuất sắc ngày đêm mơ tưởng về cơ hội được khoác lên mình màu áo đỏ xanh huyền thoại. Sự đi xuống của Barca và những hệ quả của kéo theo của nó đã chứng minh một sự thật rằng: "Kiên nhẫn chỉ ở lại khi vinh quang vẫn còn".

Đằng sau thị trường chuyển nhượng xô bồ là những câu chuyện dài, nó không đơn giản như việc đăng một món hàng lên E-Bay và chờ đợi người khác ngã giá. Sự chia tay đôi khi chỉ là một kết cục tất yếu của những hệ quả dai dẳng kéo theo từ mọi tầng lớp của đội bóng. Để đưa ra một dẫn chứng đơn giản chứng minh cho nhận định trên, chẳng cần tìm đâu xa, Villa là một ví dụ điển hình: 5 triệu Euros - Các culé chỉ cảm thấy nuối tiếc về một tiền đạo xuất sắc và giá trị chuyển nhượng rẻ như cho không. Nhưng Thiago ra đi - 25 triệu Euros, không quá rẻ, lại để lại những vết thương và dư vị đắng ngắt, khi chúng ta chợt hiểu ra đã có quá nhiều thứ thay đổi mất rồi.

5 năm trôi qua kể từ thời điểm Pep Guardiola ngồi lên chiếc ghế HLV đội bóng cho đến khi ông ra đi, Barcelona vẫn luôn giữ vững hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ. "Mes que un club" chúng tôi không chỉ là một đội bóng, chúng tôi là một gia đình, là những người anh em yêu thương, đùm bọc và che chở lẫn nhau... nhưng rồi, tất cả cũng bị xoá nhoà bởi chính phát biểu của Guardiola. Ông đã bắn đi mồi lửa làm bốc cháy những khái niệm mà các culé vốn tôn thờ. Chẳng ai có thể trách được Pep, 4 năm gắn bó với CLB là quá đủ để các culé hiểu về con người ông. Điềm đạm, khôn khéo và ý tứ trong từng lời nói, phát biểu chỉ trích Rosell và CLB cũng như việc Pep tự tay cứa những nhát dao vào lòng mình bởi chẳng có điều gì có thể thay đổi tình yêu của Guardiola đối với Barca. Không ai trong chúng ta có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Pep và Rosell, chúng ta chỉ có thể hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên tồi tệ đến mức họ sẵn sàng phủ nhận sạch trơn những đóng góp của nhau cho CLB và Pep cũng chẳng ngại ngần điều gì khi nẫng Thiago khỏi cái nôi đã nuôi dạy anh suốt 8 năm qua.

Không chỉ có thế, sự ra đi của Thiago còn là đỉnh điểm của một nỗi buồn mang tên La Masia. Anh được coi là viên ngọc quý giá nhất của thế hệ 9x mà lò đào tạo trứ danh của Barcelona đã sản sinh ra, tương lai rộng mở nhất trong số các cầu thủ trẻ đi lên từ đội B nhưng cái lắc đầu của Thiago và những động thái chuyển nhượng trong vài năm qua của CLB đã chứng minh một điều rằng, dưới thời Rosell, La Masia không còn là vườn ươm màu mỡ nữa rồi. Trong mùa hè này, hầu hết các cầu thủ trẻ trưởng thành từ La Masia đều được đem đi cho mượn hoặc bán tống bán tháo, từ Fontas, Cuenca, Bojan cho đến Deulofeu. Ngay cả Roberto và Rafinha những cầu thủ chuẩn bị kí hợp đồng lên đội 1 cũng đã được lên danh sách cho mượn. Đáng buồn hơn, những tin đồn xung quanh Thiago đã nhan nhản khắp các mặt báo kể từ khi mùa chuyển nhượng chưa bắt đầu, nhưng CLB không hề có một động thái nào mang tính bảo vệ cầu thủ. Chúng ta đã thấy chủ tịch PSG thẳng thắn như thế nào trước việc Barcelona theo đuổi Thiago Silva. Rõ ràng, Tito và Rosell không mấy mặn mà gì với sự đi hay ở của Thiago, phải chăng đối với họ, giá trị của Thiago không xứng đáng với một lời kêu gọi ở lại? Quả thật, những gì Barcelona thể hiện trên TTCN là khá kì cục, không đăng đàn bảo vệ, không thuyết phục cầu thủ dù chỉ với mục đích kiếm được nhiều tiền hơn từ các đội bóng muốn có họ.

... Và cuối cùng, giờ đây màu áo của hùm xám mới là xứ sở mộng mơ của mọi cầu thủ. Barcelona và kình địch Real Madrid đều chật vật để mang về những ngôi sao. Đáng buồn cho Barcelona nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung, giá trị tinh thần của chúng ta sụt giảm thê thảm trước khi bắt đầu một cuộc tái thiết.

"Thiago Alcantara - Còn hơn cả một vụ chuyển nhượng"

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.