Vị trí trung vệ: Hãy tìm người đá cặp với Mascherano

Chuyển nhượng
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Còn hơn một ngày nữa là thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, Barcelona gần như đã thất bại trong việc tăng cường một trung vệ đẳng cấp như kế hoạch ban đầu. Trong bối cảnh Real Madrid đã có những sự bổ sung cực kì chất lượng, Barcelona cũng cần phải có những biện pháp nào đó để gia cố cho hàng thủ của đội bóng.

Quan điểm mang David Luiz về đá cặp với Piqué, thoạt nhiên có vẻ là một ý tưởng hay và phù hợp nhưng cần phải nhìn nhận hai trung vệ này có lối chơi mơ mộng tương đối giống nhau. Ham lên tấn công, phô diễn kĩ thuật, và đánh đầu ghi bàn giỏi hơn đánh đầu phá bóng.

Điểm lại hàng thủ của Barcelona hiện tại rõ ràng ta thấy thiếu một ông chủ, Valdes có hò hét giỏi cỡ mấy cũng chẳng thể nào chỉ đạo được bốn hậu vệ phải làm gì trong những tình huống cách xa khung thành 20m. Tata hi vọng vào sự trở lại của Puyol, đó dường như là một động thái lấy lòng BLĐ đang thiếu tiền hơn là mong muốn thật sự của ông. Puyol đã già, chấn thương tái phát liên tục và những động tác xoay người chậm chạp đã không còn làm các culé đủ tin tưởng vào sự chắc chắn của anh chứ đừng nói đến việc làm e sợ các cầu thủ tấn công mạnh mẽ như ngày xưa anh đã từng bắt chết Cristiano Ronaldo.

Tiếp tục nói về Piqué, không thể phủ nhận sự đi xuống của cầu thủ này ngay cả khi anh ta có dáng dấp của một trung vệ đội trưởng nhất trong tương lai. Thể hình hoàn hảo, gắn kết vào lối chơi hoàn hảo, mối quan hệ với các cầu thủ và các nhân vật chóp bu cũng hoàn hảo. Piqué có đầy đủ tố chất để kế thừa Puyol nắm giữ chiếc băng đội trưởng trong vài năm tới khi mà Xavi cũng đã già, Iniesta quá hiền, Valdes sẽ ra đi và Messi thì không phải là một người Tây Ban Nha. Nhưng điều duy nhất không hoàn hảo ở Piqué là cầu thủ này không có đươc sự điềm đạm và tinh thần cầu tiến. Với một bản lý lịch tốt như vậy, Piqué gần như đã trở thành một công thần nếu không thể hiện một phong độ quá ì ạch trong hai mùa giải trước và dường như vẫn tiếp tục trong thời gian đầu mùa giải mới. Lý do vì sao, chẳng ai trong số các culé có thể chắc chắn, tuy nhiên sự thiếu vắng Puyol không thể là lời bào chữa cho việc đi xuống phong độ của Piqué được và trung vệ mang áo số 3 cần phải nhìn lại bản thân nếu anh tiếp tục còn muốn khoác áo Barcelona trong nhiều năm nữa.

Trong hoàn cảnh hàng thủ thiếu vắng một cầu thủ thi đấu lăn xả, mạnh mẽ và có đủ kĩ năng cần thiết để đối mặt với bất kì trung phong nào, Mascherano có lẽ xứng đáng được cất nhắc vào vị trí ông chủ hàng phòng ngự. Điểm yếu lớn nhất của Mascherano là anh không sống trong một môi trường bóng đá đơn thuần, Barcelona là một đội bóng đề cao tinh thần cục bộ và rất khó cho các cầu thủ nước ngoài có tiếng nói nếu như anh ta không có một khả năng siêu phàm như Messi. Mascherano là hình ảnh tượng trưng cho một cầu thủ có phẩm chất và cái tôi nhưng sẵn sàng hi sinh vj trí sở trường để có thể có mặt tại CLB này. Và bây giờ, hàng thủ Barcelona đang thiếu vắng đi cái tôi đó. Ngọn núi đang cản bước Mascherano trở thành ông chủ hàng phòng ngự chính là Piqué, ngoài ra Alves cũng nên được kể tới. Piqué và Alves là hai cầu thủ đã đi cùng CLB trong những ngày đầu của mùa giải 08/09 thần thánh cho đến bây giờ. Tiếng nói và đóng góp của họ có những trọng lượng nhất định và chắc chắn nó sẽ cản bước Mascherano nếu anh được đề cử vào vị trí cầm trịch hàng thủ.

Mascherano xứng đáng có một cơ hội để được cất nhắc trở thành một phần quan trọng hơn của Barcelona. Nhưng để làm được việc đó, HLV cần phải có một sự quyết đoán nhất định và sẵn sàng đưa Alves cũng như Piqué lên thẳng hàng ghế dự bị.

Một hàng thủ mong manh mới sẽ được hình thành với Montoya và Alba hai bên cánh, Mascherano và Bartra ở giữa. Bàn thua có thể đến rất nhiều, nhưng đó là một vụ đầu tư xứng đáng cho tương lai.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.