11 năm mới có 1 ngày

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

11 năm mới có 1 ngày

Bàn thắng sớm của G.Toquero ở ngay phút thứ 9 trong chung kết đã khiến các cules phải bàng hoàng lo lắng nghĩ đến 1 kết cục buồn. Thế nhưng, những gì mà HLV Pep Guardiola cùng các học trò đã làm trong những phút còn lại đã đưa các cules đến niềm vui bất tận. Sau 11 năm, người xứ Catalan mới lại đưa được cúp Nhà vua về với Camp Nou.

Những tưởng…

Hành quân tới Mestalla với đội hình không có đầy đủ những hảo thủ của mình khi không có Henry trên hàng công và Iniesta ở khu trung tuyến sẽ khiến cho lối đá của Barca phần nào mất đi bản sắc và kém hiệu quả. Hơn thế nữa, cái tên Mestalla vẫn gợi lại cho các cules những về ký ức một trận hòa trước đó với Valencia ở vòng 33. Không những vậy, đây là trận đấu mà kết quả của nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chặng đường nước rút của Barca với chức vô địch La Liga cùng trận chung kết Champions League với M.U, và không có gì lạ khi Pep Guardiola vẫn để Etoo cùng Messi đá chính trên hàng công. Vì đơn giản ông hiểu chiếc Cúp Nhà vua có ý nghĩa nhiều hơn cả một danh hiệu.

Những tưởng bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 9 của G.Toquero sẽ khiến đoàn quân hùng mạnh xứ Catalonia gục ngã dưới chân đài chiến thắng. Bởi ngay sau bàn mở tỉ số, Athletic Bilbao đã trình diễn một lối đá đầy sức mạnh và không ngại va chạm. Bởi khi bị dẫn trước ở một trận chung kết luôn khiến các đội bóng lúng túng và mất đi lối đá quen thuộc của chính mình. Hơn thế nữa, khi có bàn thắng, Bilbao là một tập thể đáng sợ hơn bao giờ hết bởi họ mang trong mình tinh thần của người dân xứ Basque chống lại người Catalan.

Thế nhưng, bàn thắng của G.Toquero là tất cả những gì họ làm được trong cuộc đối đầu với Barcelona tại Mestalla đêm qua. Vâng, họ không phải là Valencia hay Chelsea và hơn hết họ vẫn chưa đạt đến tầm ngang tài ngang sức với Barca của Pep Guardiola và kết cục cho 25 năm chờ đợi của người dân xứ Basque đã phải dừng lại ở phút 32 khi Yaya Toure có bàn thắng gỡ hòa. Giấc mộng 25 năm của Athletic Bilbao đã phải dừng lại và giờ đây họ chỉ còn biết nói: “Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho mùa bóng năm sau”.

Hơn cả một danh hiệu vô địch!

Chỉ sau 23 phút bị thủng lưới, Barcelona đã thi đấu quật khởi để sau đó là bàn thắng san bằng tỉ số của Yaya Toure ở phút 32 của trận đấu. Để rồi sau đó, đoàn quân của Pep Guardiola chơi bùng nổ trong hiệp 2 khi lần lượt Messi, Krkic, Xavi khoan thủng mành lưới của Athletic Bilbao đem về chiến thắng đậm đà cho Barca trước đoàn quân đến từ xứ Basque. Hơn thế nữa, chiếc Cúp Nhà vua đã trở về Camp Nou sau 11 chờ đợi. Không những vậy, số pháo hoa dư thừa mà các cules đã không kịp đốt trong trận gặp Villareal nay đã có dịp để dùng.

Chức vô địch đã về lại Catalan, nhưng ý nghĩa của nó còn nhiều hơn thế, bởi đây giống như một liều “dopping tinh thần” giúp các cầu thủ Barcelona vững bước trong giai đoạn gấp rút của mùa giải. Trước mắt sẽ giành chiến thắng trước Mallorca trong vòng đấu 36 cuối tuần này để chính thức đăng quang sớm trước 2 vòng đấu bất chấp kết quả của trận Villareal và Real Madrid có thế nào đi nữa. Sau đó, tập trung cho trận chung kết Champions League cùng M.U tại Rome vào ngày 28/5 tới đây. 3 chiếc cúp, nay đã giành được 1, cơ hội làm nên lịch sử của Barcelona đang ở phía trước.

Sau trận đấu, Pep Guardiola đã nói “tôi có một đội hình tuyệt vời và kỳ lạ” và điều này là không thể phủ nhận. Khi chủ tịch Laporta nói “khi không có danh hiệu thì mọi thứ chỉ là chuyện vặt”. Nhưng giờ đây, danh hiệu đầu tiên đã có, và chắc chắn nó có ý nghĩa nhiều hơn thế, bởi đây là danh hiệu mở đường cho những danh hiệu tiếp theo đổ bộ về Camp Nou. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian…
 
Trần Quang
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.