Alaves - Barça: Dạo chơi ở phương Bắc?

Barça là cái tên có thể lấp đầy sân Mendizorroza

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cái tên Alaves không phải quá xa lạ với người hâm mộ. Đội bóng miền Bắc Tây Ban Nha từng có nhiều năm thi đấu tại La Liga mà lần gần nhất là vào mùa giải 2005/06. Nhưng sau khi xuống hạng mùa đó, Alaves rơi vào suy thoái nghiêm trọng và sân chơi hiện tại của họ là giải hạng Ba.

Nhắc lại để thấy Alaves chẳng có gì để so sánh với người khổng lồ Barcelona. Thầy trò HLV Natxo Gonzalez đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một thất bại trong trận lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua. “Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự thật chặt. Nhưng ai cũng biết rằng ngăn cản Barcelona khó tới thế nào”, HLV Natxo Gonzalez phát biểu trước giờ bóng lăn.

Nếu có điều gì đáng chờ đợi với Alaves thì đó là SVĐ chật kín khán giả. Sân Mendizorrotza chưa từng được lấp đầy trở lại kể từ lần gần nhất vào ngày 17/3/2003, trong trận đấu gặp… Barcelona tại vòng 26 La Liga 2002/03. Không khí buồn tẻ suốt 9 năm qua tại SVĐ có sức chứa 19.840 chỗ này giờ đây sẽ biến mất khi Barça trở lại. Toàn bộ vé của trận đấu đêm nay đã được bán hết hai ngày trước giờ bóng lăn. Người hâm mộ Alaves đang rất hào hứng được chứng kiến màn trình diễn của các siêu sao Barça.

Có điều, sẽ chẳng có mấy siêu sao thi đấu với Alaves đêm nay. Trong 16 cầu thủ mà HLV Tito Vilanova mang theo không có tên Valdes, Messi, Pedro, Xavi, Alba. Ngoài ra rất nhiều cầu thủ trẻ ở đội B được đôn lên như Olazabal, Quintilla, Sergi Roberto, Espinoza, Miguel Angel, Araujo. Việc Vilanova xoay tua đội hình ở trận này hoàn toàn dễ hiểu, khi các trụ cột Barça cần được nghỉ ngơi cho chặng lịch thi đấu dày đặc vào tháng 11 tới.

Nói thế không có nghĩa Barça vào trận với thái độ hời hợt. Nhằm đảm bảo một chiến thắng nhanh gọn ngay trận lượt đi, HLV Vilanova vẫn tung ra hàng công rất mạnh với David Villa, Tello và Alexis Sanchez. Hai cầu thủ nghỉ trận gặp Vallecano vừa qua là Mascherano và Iniesta cũng vào sân ngay từ đầu để bảo đảm sự chắc chắn của trục dọc.

Tại vòng 1/16 Cúp Nhà Vua mùa trước, Barcelona cũng tung ra đội hình dự bị nhưng vẫn dễ dàng vùi dập L’Hospitalet với tỷ số chung cuộc 10-0 (lượt đi 1-0, lượt về 9-0). Cúp Nhà Vua thường là nơi mà các tài năng trẻ của Barça thể hiện hết mình để ghi điểm với HLV trưởng. Vì thế chẳng cần Messi hay Xavi, cơn hưng phấn của Barça đêm nay cũng đủ để cuốn trôi Alaves.

Tú Sơn

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.