Atletico - Barça: Đi tìm lợi thế

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Atletico - Barça: Đi tìm lợi thế

Hành quân đến Madrid với tư trang là chiến thắng mở màn hoành tráng 7-0 trước Levante tại La Liga, Barça được đánh giá rất cao dẫu cho họ phải làm khách trong trận đấu này.

Đó cũng là lần đầu tiên, 2 vị HLV người Argentina: Gerardo 'Tata' Martino và Deigo Simeone đối đầu nhau trong một trận đấu chính thức. Martino cảnh báo các học trò đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn, và tất nhiên ông không hề nói đùa.

Atletico Madrid dưới bàn tay của Diego Simeone là một đội bóng rất mạnh. Hơn 1 năm dẫn dắt câu lạc bộ thành Madrid, Simeone đã mang về phòng truyền thống của sân Vicente Calderon 3 danh hiệu: 1 Europa League, 1 siêu cúp châu Âu (thắng Chelsea 4-0) và 1 cúp Nhà vua (thắng Real Madrid 2-1). Nếu đem so sánh với người đồng nghiệp Jose Mourinho (cũng đến với Real trong khoảng thời gian đó), thì 18 tháng của Simeone quả thực ngọt ngào hơn nhiều. Lối đá của Atletico dưới thời Simeone cũng được đánh giá là vô cùng khó chịu. Bóng luôn được đẩy về phía trước với tốc độ cao còn các cầu thủ thì pressing không biết mệt mỏi. Chính lối chơi đó đã giúp Atletico Madrid giành vị trí thứ 3 tại La Liga mùa trước (có thời điểm họ xếp thứ 2, bỏ xa Real Madrid trên bảng xếp hạng).

Hơn 1 năm sau, một người Argentina khác đến với Tây Ban Nha – Gerardo 'Tata' Martino và công cuộc hồi sinh đế chế Catalunya. Nhiệm vụ của HLV Martino rõ ràng là khó khăn hơn Simeone rất nhiều, bởi Barça giàu tham vọng hơn đội bóng thủ đô, có một đội hình chất lượng hơn và khán giả rõ ràng cũng khó tính hơn. Ở Barça, bạn không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng thật thuyết phục. Với chiến thắng 7-0 trong ngày ra mắt La Liga, 'Tata' Martino cùng các học trò "tạm" làm yên lòng người hâm mộ. Ông cũng thổi vào Barça một luồng sinh khí mới, với một lối chơi mới, pressing, trực diện và sáng tạo. Những hoài nghi được đẩy lui cũng là lúc những hi vọng được nhen nhóm. Trận đấu trên sân Vicente Calderon vì lẽ đó cũng sẽ trở nên vô cùng quan trọng.

So với 1 năm về trước, Atletico Madrid giờ đã không còn Radamel Falcao trong đội hình. Nhưng như vậy cũng không thể đánh giá rằng họ yếu đi. Falcao được thay thế bằng cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha: David Villa. Chắc chắn trận đấu ngày mai của Villa sẽ nhiều cảm xúc, bởi sự nghiệp của anh tại Barça cũng lắm thăng trầm. Nhưng có thể chắc chắn một điều, Villa sẽ thi đấu hết mình để cố gắng ghi bàn vào lưới Barça bởi anh muốn chứng tỏ với chủ tịch Rosell rằng mình không chỉ đáng giá 5,2 triệu euro. Ngoài Villa, Atletico Madrid còn mua được một cựu ngôi sao khác với giá "phải chăng" là Martín Demichelis từ Málaga.

Ngoài ra, các vị trí khác của Atletico cũng rất đáng chú ý. Trong khung thành là thủ thành trẻ đầy tài năng Thibaut Courtois – người được xem là mục tiêu của Barça, sự thay thế hoàn hảo nhất cho Victor Valdés. Các hậu vệ Juanfran, Filipe, Miranda (người đã ghi bàn quyết định cho Atletico Madrid trong trận tranh cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa trước vào lưới Real) và Godín. Chắc chắn với một hàng phòng ngự tài năng như vậy, sẽ rất khó có chuyện Atletico Madrid để cho các cầu thủ của Barça tung hoành như trong trận đấu với Levante. Trên hàng tấn công, 2 cái tên đáng chú ý nhất chính là Diego Costa (người có cùng 2 bàn thắng như Messi sau vòng đấu đầu tiên) và David Villa. Chắc chắn hàng phòng ngự của Barça sẽ phải cảnh giác với 2 cái tên này nếu không muốn phải trả giá. Thêm vào đó, Villa với sự hiểu biết của mình về Barça, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Simeone trong việc tìm ra đối sách với người khổng lồ xứ Catalunya.

Về phía Barça, nhìn chung đội hình của nhà đương kim vô địch La Liga sẽ không có nhiều thay đổi so với trận đại thắng Levante hôm chủ nhật vừa qua, ngoài việc Adriano sẽ vắng mặt do thẻ phạt. Bên cạnh đó, trung vệ đội trưởng Carles Puyol vắng mặt do chấn thương nên 90% bộ đôi Mascherano, Piqué sẽ tiếp tục đồng hành. Trên hàng tiền vệ, nhiều khả năng Iniesta sẽ thay thế Cesc Fàbregas do cựu cầu thủ của Arsenal vừa bình phục chấn thương. Neymar có thể sẽ vẫn tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị khi Pedro và Alexis vẫn đang có những màn trình diễn tuyệt vời. Người còn lại là Messi chắc chắn sẽ vẫn là đầu tàu của Barça trong trận đấu hôm nay.

Một chiến thắng trong ngày đầu tiên đối đầu với Simeone của Martino là hoàn toàn nằm trong tầm với, một chiến thắng ngay tại Vicente Calderon sẽ là lợi thế cực lớn trước trận lượt về cho Barça. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong 90 phút sắp tới, liệu đoàn quân của 'Tata' Martino có thể tiếp tục duy trì phong độ như trong trận mở màn La Liga được hay không.

Đội hình ra sân của Barça (dự kiến): Valdés, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Alexis, Pedro, Messi.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.