Barça - Alaves: Bôi trơn, thay nhớt

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mùa giải đã trôi qua 1/3 chặng đường và cũng đã 100 ngày kể từ khi Tito Vilanova có trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt Barcelona trên cương vị HLV trưởng, chúng ta, những người hâm mộ vẫn có thể tự cho phép mình nghĩ đến một kết thúc đẹp vào cuối mùa bóng.

Bởi vì trừ thất bại tại Siêu cúp Tây Ban Nha hồi cuối tháng tám, cỗ máy Tiki-taka dưới sự điều khiển của vị HLV người Catalan vẫn đang vận hành một cách trơn tru và chưa có dấu hiệu trục trặc, có chăng chỉ là vài mảnh ghép thay thế nơi hàng thủ chưa được ăn khớp với cả hệ thống nhưng đang dần được khắc phục trong thời gian gần đây, khi hàng loạt các thương binh đã trở lại. Bằng chứng là 3 điểm hơn đội đang đưng thứ hai tại La Liga và khoảng cách 11 điểm so với đại kình địch Real Madrid, cùng với đó là ngôi vị đầu bảng G ở đấu trường Champions League, dường như gió vẫn đang thổi theo "chiều Barça".

Tuy nhiên, đây chưa là giai đoạn gây cấn và quyết định cả mùa bóng. Trước mắt thầy trò Tito vẫn còn 25 vòng đấu ở cuộc đua trong nước cùng vô số hiểm họa trên khắp châu Âu. Do đó, việc "tân trang" lại "cỗ máy chiến thắng" để chuẩn bị buớc vào những cuộc chiến cam go sắp đến không phải là thừa. Đêm nay, Camp Nou sẽ tiếp đón một đại diện của Segunda Divisón B là Alavés. Với thắng lợi 0 - 3 ngay trên sân khách trong trận lượt đi, Đội bóng xứ Catalan có quyền toan tính nhiều hơn là một chiến thắng thuyết phục. Chẳng phải vì thế mà Tito đã cất gần hết các hảo thủ của mình như Valdés, Iniesta, Piqué, Busquets, Xavi, Jordi Alba, Messi để họ có trọn vẹn một tuần lễ để nghỉ ngơi. Dẫu biết rằng bài học mang tên Betis năm nào vẫn còn hiện hữu nhưng sẽ không có chuyện một Barça hời hợt xuất trận, chí ít là trong đêm nay. Đội trưởng Carles Puyol sau một thời gian dài điều trị chấn thương cần những trận đấu như thế này để lấy lại cảm giác, sự trở lại của Thiago, Adriano và mới đây nhất là David Villa sẽ mang đến những nhân tố chất lượng cho đội chủ nhà, bên cạnh đó là khát khao chứng tỏ bản thân của các cầu thủ trẻ bởi đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ "thử lửa". Như vậy, trận đấu đêm nay sẽ là đợt "bôi trơn, thay nhớt" đầu tiên cho "cỗ máy Tiki-taka" của mùa giải, tháo những chiếc pit tông đã chạy miệt mài suốt hơn 3 tháng, thay nhớt cho những động cơ vừa được sửa chữa và thử nghiệm những chiếc bánh xe mới đầy mạnh mẽ.

Theo thông tin được biết, Oier, Tello, Sergi Roberto, Deulofeu và Planas là những cầu thủ Barça B được có tên trong danh sách đăng ký và hi vọng chính những tương lai của CLB này sẽ mang đến một chiến thắng nho nhỏ như là món quà dành tặng sinh nhật thứ 113 của FC Barcelona.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.