Barça - Cordoba: Chờ bóng Vàng trả lời

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Quả bóng Bạc Cristiano Ronaldo đã cất tiếng gọi bằng cú hat-trick vào lưới Celta Vigo. Và đêm nay, ngôi sao được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày qua, Lionel Messi sẽ xuất phát điểm bằng màn ra mắt Quả bóng Vàng trước đội bóng hạng 2, Cordoba.

{xtypo_dropcap}T{/xtypo_dropcap}ừ Zurich tới Tây Ban Nha, từ xứ Catalan tới Rosario, tất cả đều gọi tên Lionel Messi khi cái tên quen thuộc này lần thứ 4 xuất hiện trong chiếc phong bao được tiết lộ bởi Fabio Canavano. Kể từ đây, anh đã vượt qua những huyền thoại một thời của bóng đá thế giới như Michel Platini hay Johan Cruyff. Giải thưởng danh giá nhất của bóng đá thế giới đến với Messi dễ dàng và quen thuộc như việc anh vẫn thường xuyên ra sân và ghi bàn trong màu áo Barça.

Như tuyên bố của Messi trong đêm hội tại Zurich, anh muốn ra sân, ghi bàn và mang lại chiến thắng cho Barça thay vì quan tâm tới các kỉ lục và danh hiệu. Đó chính là sự khác biệt giúp El Pulga sở hữu tới 41,6% phiếu bầu, gần gấp đôi so với người về thứ 2, Cristiano Ronaldo.

Và đêm nay, Messi đã chứng minh phát biểu đó bằng quyết tâm ra sân dù Barça đã đặt một chân vào tứ kết cúp Nhà Vua sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi. Gerard Pique, Xavi, Andres Iniesta và Xavi đều được nghỉ dưỡng sức nhưng với Messi, “cỗ máy săn bàn” này vẫn khao khát ra sân.

Đó là điều không quá bất ngờ bởi ngay ở trận lượt đi, tiền đạo Argentina vẫn nằng nặc đòi Tito cho ra sân. Và ở trận đấu đó, đích thân Messi đã lập cú đúp giúp Barça đặt một chân vào vòng tứ kết và giúp anh tiếp tục nới rộng kỉ lục bàn thắng trong năm 2012 với huyền thoại Gerd Muller.

Trong đêm hội tại Zurich vừa qua, Messi đã gửi lời cảm ơn tới các CĐV xứ Catalan nhưng sẽ chẳng có lời cảm ơn nào ý nghĩa và sâu sắc bằng những bàn thắng. Đó là điều đã đi vào huyết quản Messi và chắc chắn anh không muốn bỏ lỡ cơ hội ấy trong ngày ra mắt sân Camp Nou danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ 4. Hình ảnh ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân xứ Catalan, cũng giống như việc họ chưa bao giờ thất vọng về ngôi sao số 1 của mình.

Ở lượt trận sớm đêm qua, Real Madrid đã vùi dập Celta Vigo 4-0 bằng cú hat-trick của Quả bóng Bạc, Cristiano Ronaldo. Như thừa nhận của Messi, giữa anh và Ronaldo không hề có cuộc cạnh tranh cá nhân. Nhưng với các CĐV xứ Catalan, họ đang khao khát câu trả lời hoành tráng của danh hiệu Quả bóng Vàng.

Trước một Barça đang tràn trề hưng phấn, các vị khách Cordona trở nên quá nhỏ bé. Chuyến ghé thăm Camp Nou đêm nay chẳng khác nào ác mộng khi họ mất hậu vệ phải Cerra. Cũng tại hiểm địa này, đội bóng xứ Andalusia đã thất bại trong cả 8 lần viếng thăm. Ngay cả khi không sử dụng đội hình mạnh nhất và thiếu vắng Tito, Barça vẫn thừa sức “nuốt chửng” Cordoba như điều mà Real vừa làm được trước Celta Vigo.

Hải Nam

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.