Toàn cảnh Barça - 3 ngày trước đại chiến

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ba ngày trước trận Chung kết lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha, lực lượng hai đội sau kỳ nghỉ hè cũng đã có nhiều động thái tích cực nhầm bổ sung thêm chất cho cuộc đua đường dài Liga 38 vòng. Bên phía Real coi như đã nghỉ hè xong sau khi hoàn thành thủ tục cho tất cả các cầu thủ mục tiêu. Ngược lại, phía Barça còn đang loay hoay mãi với ông già Wenger và cậu trẻ Fabregas khi chưa đi đến thống nhất trong hợp đồng về giá cả. Sự bổ sung duy nhất đang chú ý là luồng gió mới mang tên Alexis Sanchez đến từ Seria A với kỳ vọng tăng cường sức mạnh ở mùa giải được dự báo là đầy rẫy khó khăn trên khắp các mặt trận.

Sự trở lại của các cầu thủ trở về sau Copa Ameria cũng phần nào xoa dịu nỗi lo ở hàng công một khi có mặt Messi án ngữ bên hành lang cánh và Mascherano ở khu vực nóng nhất trên sân, khu trung tâm. Sau chuyến du đấu ở Mỹ trở về, Barça dường như "bế quan tỏa cảng" lao đầu vào tập luyện như đang ăn ngấu nghiến một món ăn mà từ lâu rồi chưa được thưởng thức. Dù hành trình tại 4 trận trên ở Mỹ không làm các cầu thủ mất qua nhiều sức nhưng chấn thương vẫn là nỗi lo mang nhiều ám ảnh. Ngoại trừ ca chấn thương của các cầu thủ trẻ không đáng ngại như Soranio (Bayern Munich), Marc Muniesa (Chivas) thì việc mỗi mình Maxwell thấy không ổn ở bụng và chưa khỏi khiến BLĐ hết sức băn khoăn. Khi mà hàng thủ bây giờ không còn ai đủ tầm gánh vác trách nhiệm chuyên môn để hỗ trợ cho Abidal một mình đơn độc.

"Virus Fifa" vừa rồi lại lần nữa tác động tiêu cực đến đội hình "Người khổng lồ xứ Catalan". Trong trận giao hữu trên đất Ý vừa qua với đội bóng màu Thiên thanh, cả Pique và Busquets đều gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Pique phải ngồi sân và ra hiệu thay người bằng Busquets sau một pha va chạm ảnh hưởng đến cơ đùi của trung vệ này. Được vào sân lắp vị trí của người đồng đội, tiền vệ phòng ngự linh hoạt này dù đã cố đá dưới sức nhưng khi trận đấu kết thúc Busquets đã yêu cầu được kiểm tra y tế vì những vết bầm và đau trong người. Cũng khó cho Guardiola khi xem hiệp II trận đấu này vì Del Bosque tung hầu hết những cầu thủ thuộc biên chế Barça vào sân, điển hình là Victor Valdes, Busquets, Thiago, David Villa, Iniesta (hiệp 1). Nếu không vì chưa khỏi chấn thương, có thể cả Xavi và Puyol cũng góp mặt trong trận đấu thủ tục này. 

Những tin tức về tình trạng cầu thủ bay về Barcelona như "sét đánh ngang tai" vì gần như Barça mất trắng 2/3 hàng phòng ngự. Puyol đang trong quá trình quyết định để hồi phục hoàn toàn chấn thương và từ hè đến giờ anh chưa đá phút nào, đội trưởng Barça đang phải tập riêng cùng Maxwell. Và khả năng phải đợi khi đi các bác sỹ của CLB kiểm tra Pique và Busquets lần nữa trước buổi tập lúc 12 giờ (giờ VN) mới rõ được khó khăn với Barça như thế nào. Rất may vẫn còn đó Dani Alves và Adriano sẽ về hội quân. Alves chính là một trong những cầu thủ vừa thi đấu tròn 90' trong loạt trận gia hưu hôm qua, tuy anh chưa có buổi tập nào với đội nhưng với tình hình này thì Pep phải cân nhắc "ưu tiên" cho hậu vệ người Brasil này.

Vẫn còn đó trong đội hình Barça những con người thầm lặng nhưng lại rất hiệu quả trong những trường hợp khẩn cấp như thế này, người mà mọi người đều nghĩ tới đó chính là bộ đôi "Cascaduer" Mascherano và Seydou Keita. Sự im lặng đáng nể nhưng vô cùng hiệu quả của tiền vệ người Mali không phải là vô nghĩa khi anh vẫn trụ được ở sân Camp Nou đến thời điểm này, khả năng thi đấu tròn vai cho "kép chính" luôn làm các khán giả hài lòng. Riêng "quái thú" Mascherano đang dần khẳng định năng lực cũng như sở trường của anh, sự bổ sung chất thép trong những trận cầu nghẹt thở lúc này có lẽ là cần thiết hơn sự dẻo dai tinh tế của Busquets. 

Không còn nhiều thời gian cho Barça đặc biệt trong giai đoạn "lắp ghép mô hình" này trong khi trên thủ đô người Real đã chuẩn bị cho mùa giả phục thù từ lâu. Đúng là "lửa thử vàng, gian nan thử sức", một mùa giải khó khăn nữa lại chào đón "vị vua châu Âu" Barça, vinh quang luôn chào đón những con người dũng cảm biết cách làm nên lịch sử, nhưng thất bại vẫn chào đón những kẻ xem thường nó. Và đây là Barça, 3 ngày trước đại chiến. 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.