Trước giờ phán quyết và những toan tính của Jordi

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một phiên bản mới của El Clásico sẽ diễn ra vào đêm nay tại Bernabeu, khởi đầu cho cuộc marathon kéo dài hơn một tháng với cả 2 đội.

Bằng trận bán kết Cúp Nhà Vua hôm nay, Real sẽ chiến đấu cho mục tiêu khả dĩ nhất mùa bóng này và trận đấu đêm nay cũng là “sân chơi” tuyệt vời nhất cho Messi và Ronaldo, những cầu thủ vừa tạo nên điều kỳ diệu vào cuối tuần qua với 1 cú hattrick của CR7 và thậm chí là poker từ Messi. Ngoài ra, nếu bạn tin vào một cuộc lật đổ kỷ lục ghi 18 bàn của Di Stefano cách đây cả nửa thế kỷ, thì đêm nay, hơn bao giờ hết nhiều khả năng trở thành hiện thực. 

Với 2 cầu thủ ghi bàn liên tục như Messi và Ronaldo, khi khoảng cách 15 điểm chẳng có mấy ý nghĩa trong cuộc chiến đêm nay, thì trận Siêu Kinh điển 255 sẽ có thừa sự hấp dẫn và căng thẳng dù không có Pepe – 1 cầu thủ luôn tạo nên “bất ổn” trên sân không có mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, Real hôm nay không có sự phục vụ của gần như toàn bộ hàng thủ, ngoài Ramos, Coentrao, Di Maria bị thẻ phạt, còn có Pepe và đặc biệt là Casillas chấn thương do một pha bóng mà chính đồng đội Aberloa gây nên. Mourinho hẳn sẽ tự hỏi sẽ sử dụng Adan - cầu thủ ông tự coi có phong độ tốt hơn cả Casillas, hay Lopez mới chân ướt chân ráo cập bến Real là sự lựa chọn thích hợp?

Trong khi đó tại Catalan, Barça đã sẵn sàng cho một trận El Clásico nữa, mà ở đó, sẽ không có chỗ cho Adriano ở vị trí “trung tâm hàng thủ” (mà chỉ được thay bằng Montoya ở cuối trận) như tại lượt đi hòa 2-2 tại Liga hồi đầu mùa.

Cho đến thời điểm hôm qua, Jordi Roura vẫn chọn Pinto cho chuyến đi bất trắc đến Real cùng Alves, Piqué, Puyol, Alba, Busquets, Xavi, Cesc, Pedro, Messi và Iniesta mà không có Villa, mà theo nhiều nguồn tin, có vẻ như số 7 là sự lựa chọn cho Champion League sau đây 2 tuần.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.