Barça - Granada: Lửa thử vàng - Gian nan thử sức

Thiago luôn tỏa sáng khi gặp Granada

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça chưa phải trải qua quá nhiều khó khăn dưới triều đại của Tito, những trận thắng với cách biệt tối thiểu hay lội ngược dòng kịch tính về bản chất không phải là điều gì quá xa lạ khi tiki-taka đã trở thành một lối chơi dễ bị bắt bài từ năm ngoái. Nhìn chung, có thể coi màn trình diễn của các cầu thủ và tân HLV đến giờ phút này là chấp nhận được nhưng mùa giải mới chỉ bắt đầu và con đường đang ngày một chông gai.

Vấn nạn chấn thương đang càn quét hàng thủ vốn được coi là điểm yếu dễ nhận biết nhất của Barcelona mùa bóng này, ngọn lửa mới chỉ bùng phát và giờ là lúc chúng ta đi tìm cái chất vàng mười nơi La Masia.

Cũng phải nói thêm rằng, quyết định mua Alex Song là một sự lựa chọn khá mạo hiểm của Tito và ban huấn luyện. Bởi vì sao? Điểm yếu nơi hàng thủ không quá khó để nhận ra tuy nhiên cầu thủ cuối cùng cập bến Barça lại là tiền vệ. Ai đó có thể bào chữa rằng Alex Song có lối chơi thiên về phòng ngự nhưng cũng chẳng thể phủ nhận một sự thật là đưa Song về đá trung vệ là giải pháp cực kì bất đắc dĩ chứ đừng nói đến việc thi đấu bên cạnh...Mascherano. Có lẽ Tito mang Song về với hi vọng một sự hồi xuân từ Puyol và chắc chắn hơn từ Piqué, chỉ cần một trong hai cầu thủ này có thể thi đấu thì Tito còn chưa gặp phải vấn đề. Ấy vậy mà sự mạo hiểm của vị HLV người Catalan sụp đổ ngay từ vòng 5 Liga khi mà cặp đôi trung vệ thép của Barça lần lượt chống nạng và có khả năng không thể tham dự El Clásico diễn ra vào 8/10 tới đây. Giải pháp để Alex Song đá cặp cùng Mascherano là an toàn nhất nhưng có lẽ cũng là tồi tệ nhất vì nó cho thấy một sự thực rằng La Masia đang dần chỉ còn cái mã. Bất chấp việc hàng năm, Barça đôn lên đội 1 cả nửa tá cầu thủ nhưng ngoài Tello, Montoya có cơ hội thử sức hay Muniesa gặp chấn thương dài hạn thì những Bartra, Fontas, Jonathan Dos Santos chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm quân xanh cho các đàn anh tập luyện. Sự thật là cầu thủ trưởng thành từ La Masia thông thường chỉ có thể được biết đến nếu họ thi đấu cho Barça, một khi đã ra ngoài Camp Nou ngay cả 'thiên tài' Bojan cũng trở thành một con nợ mà một đội bóng hạng trung của Serie A như Roma muốn hốt đi và một đội bóng chuyên phục dựng hàng thải là AC Milan hốt vào. Ngoài thế hệ 87 và một Busi 88 thì gần đây chỉ có Thiago là cầu thủ duy nhất tạm thời thể hiện được khả năng của mình.

Nếu Tito không dám đưa Bartra hay Montoya vào sân trong một trận đấu với Granada như thế này thì có thể khẳng định Barça đang dần tạo ra khoảng cách với La Masia và tin dùng hàng ngoại dù cho cầu thủ đó không chuyên một vị trí cố định như các cầu thủ trẻ. Montoya có thể có chỗ đứng với một Alves đang dần đi xuống nhưng Bartra thì sao, anh đã 21 tuổi bằng với cái độ tuổi của Piqué khi trở về Barça và gây dựng nên tên tuổi. Hãy cho Bartra một cơ hội, để anh thử lửa và biết đâu Barcelona sẽ lại đào được một mỏ vàng thì sao? Bartra, Fontas cần cơ hội để khẳng định và họ sẽ chẳng thể được tôi luyện và thoát khỏi cái danh "Tài năng trẻ" nếu những trận đấu như thế này không được tung vào sân. Khi các cầu thủ trẻ biết được đội một không còn là nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp đào tạo thì rất tiếc La Masia đã tự đánh mất đi tên tuổi và bản sắc của mình. Mạo hiểm đôi khi là cái giá quá rẻ để đổi lại một niềm tin chứ không phải kết quả hay thứ vật chất thông thường.

Một niềm tin cho La Masia - một niềm tin cho các cầu thủ nhí với mơ ước trở thành những Messi, Xavi, Piqué. Hãy để các cầu thủ trẻ vào sân đi Tito!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.