Barça: Không chỉ có một con mèo ở Camp Nou

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Phút 36 trận đấu giữa Barça và R.Sociedad, một sinh vật lạ xuất hiện ở biên phải phần sân đội chủ nhà. Chú mèo đen dường như khá hoảng hốt khi một mình đột nhập sân Camp Nou, nhưng thực tế ngoài chú mèo ấy, trên sân còn có 2 “chú mèo” khác: Messi, Fabregas.

Với những diễn biến trên sân lúc bấy giờ, Barça đang dẫn 1-0, nhiều khán giả có vẻ nghi ngại về một điềm báo chẳng lành đi cùng hình tượng chú mèo đen dễ thương tung tăng trên thảm có Camp Nou. Rằng Barça sẽ đen-như-mèo kia, và may mắn sẽ không mỉm cười với họ. Nhưng mọi mọi diễn biến trên sân sau đó hoàn toàn ngược lại với những dự báo mê tín từ chú mèo.

Barça vẫn kiểm soát thế trận với một khoảng cách mong manh và điều họ cần làm là gia tăng cách biệt đảm bao chiến thắng. Nhưng với một Sociedad chơi chặt chẽ rình mò cơ hội phản đòn thì việc có thêm bàn thắng thật khó. Lại một lần nữa, một “con mèo” xuất hiện làm 53.000 khán giả vỗ tay thay vì phì cười như lần trước. “Con mèo” đó chính là Lionel Messi, với một pha tung chân đưa bóng vượt qua thủ môn, nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 72.

Messi chính là một trong 4 cầu thủ Barça thuộc thế hệ 1987 tài năng. Những người còn lại sinh năm Đinh Mão là Fabregas, Pique và Perdo. Tuy nhiên, trên sân bấy giờ chỉ có Messi và Fabregas; Pique ngồi trên băng ghế dự bị; còn Pedro không có tên trong danh sách đăng ký. Nhưng với 2 “con mèo” trong đội hình, Barça cũng đã vượt qua R.Sociedad, dù sau đó đội bạn có kịp gỡ lại một bàn do công của Vela.

Cầm tinh con mèo, thế hệ 1987 của Barça đã chứng tỏ tài năng của mình một cách xứng đáng. Dường như thừa hưởng những tính cách theo năm sinh mà cả 4 cầu thủ này đều có tổ chất của loài mèo. Messi nhanh nhẹn khéo léo bao nhiêu thì Fabregas yểu điệu và kỹ thuật bấy nhiêu. Nếu Pedro mang theo mình tốc độ của một tiền vệ chạy cánh thì Pique lại chậm rãi và thong thả.

Có lẽ quan niệm của người phương Tây và phương Đông có sự khác nhau về mèo đen. Nếu Đông Phương cho rằng nó mang điềm dữ, báo hiệu sự đen đuổi thì người Tây lại không đặt nặng vấn đề màu sắc hay tâm linh như vậy. Và như để chứng minh cho điều đó, ngay sau khi chú mèo đen xuất hiện Barça giành chiến thắng; Messi thong nòng sau 3 trận không biết ghi bàn. Hơn thế nữa, chấn thương của Busquets tưởng như rất nặng, nhưng lại không đáng lo khi anh sẽ góp mặt trong trận Cúp nhà Vua.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.