Osasuna - Barça: Tiến bước

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vậy là vòng bán kết Copa del Rey đã chính thức hạ màn. Kết quả chung cuộc sau hai lượt trận là 3-1 nghiêng về phía thầy trò Pep Guardiola cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã tiễn chân bầy Dơi và thẳng tiến vào chung kết gặp Athletic Bilbao. Hạ Valencia bằng một chiến thắng 2 sao thuyết phục, vị vua trở lại, danh hiệu đầu tiên trong bộ ba đích ngắm của Barça năm 2012 này đã rất gần trong tầm tay.

Nhưng thôi, hãy tạm gác lại sự hoan hỉ và niềm vui thắng trận sang một bên để trở lại với cuộc trường chinh mang tên La Liga. Vòng đấu thứ 23 và cuộc tao ngộ Osasuna, hứa hẹn sẽ không có nhiều bất ngờ tại sân Reyno de Navarra.

Còn nhớ lần gặp trước, có một Osasuna khốn khổ đã phải lãnh trọn cơn thịnh nộ của người Catalan để rồi ngậm đắng nuốt cay ra về với thất bại 8 bàn không gỡ. Hẳn ông Mendilibar cùng các học trò vẫn chưa thể xóa đi cái “ấn tượng” hãi hùng ngày ấy, cái dư vị của một cuộc tế thần diễn ra ngay tại thánh địa Camp Nou mà “vật tế” không ai khác chính là những vị khách đến từ xứ Pamplona. Ở cuộc chạm trán tiếp theo tại vòng 1/8 Cúp Nhà vua, tình thế vẫn không mấy sáng sủa hơn đối với Osasuna khi họ một lần nữa trắng tay rời Camp Nou với thất bại 0-4 ở trận lượt đi để rồi chính thức rời cuộc chơi khi thất thủ với tỉ số 1-2 ở trận lượt về trên sân nhà. Từ tương quan đối đầu giữa hai đội có thể nhận thấy bài toán mang tên Osasuna sẽ không quá khó để tìm lời đáp. Tự tin mà nói thì dù là ở Camp Nou hay Pamplona, “người tí hon” Osasuna hầu như không có hi vọng làm nên kì tích trước bức tường chắn “vĩ đại” Barcelona kì này.

Hiện Osasuna đang xếp vị thứ 9 trên BXH và kém ta vừa chẵn 20 điểm, một khoảng cách khá xa. Nhưng nói thế không có nghĩa chuyến làm khách lần này đến sân Reyno de Navarra sẽ là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng đối với những nhà đương kim vô địch. Hẳn chúng ta đã quá quen với điệp khúc “lạc nhịp nơi đất khách” của dàn hòa tấu Blaugrana mùa này. Không cẩn trọng ắt sẽ có “biến”. Mà lúc này đây, thêm một lần sảy chân nữa chẳng khác nào Barça tự tuyên án “tử” cho chính mình tại mặt trận Liga năm nay. Có lẽ cuối tuần này, HLV Mendilibar chỉ dám trông chờ ở các cầu thủ của ông nhiều nhất là một kết quả hòa để giữ thể diện với CĐV sân nhà. Nhưng giả như ta buộc phải chia điểm lần nữa thì cách biệt 7 điểm với Kền kền sẽ lại càng nới rộng và khi ấy, chiếc cúp kì này mười mươi nằm gọn trong tay Mou và đồng bọn. Vì lẽ đó, Pep "hói" biết rõ mình cần làm gì, Messi cùng các đồng đội hiểu rằng họ buộc phải thắng, phải hạ gục Osasuna và chỉ có chiến thắng mới có thể giúp họ tiếp tục nuôi mộng bảo toàn ngôi vương xứ Bò tót, xa hơn nữa là tham vọng đoạt cú ăn 3 mùa bóng năm nay.

Hào khí Blaugrana vừa được thổi bùng lên tại Cúp Nhà vua sẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho lữ đoàn lam-đỏ trong những cuộc hành trình sắp tới, mà chông gai nhất phải kể đến cuộc đua La Liga. Trong khi chờ Real Madrid ngã ngựa vào một lúc nào đó thì tinh thần chung là ta phải giữ vững tại những chiến trường của riêng mình trước đã. Tiến bước nào, các chàng trai!

Trọng tài: Paradas Romero

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.