Barça phải trả giá vì Tata thiếu 'kế hoạch B'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça phải trả giá vì Tata thiếu "kế hoạch B"

Barcelona bước vào trận gặp Levante với hy vọng lặp lại màn trình diễn ấn tượng của họ ở vòng mở màn La Liga mùa này.

Với thế trận hoàn toàn áp đảo, Barça từng đè bẹp đối phương 7-0 khi đó. Kết quả 5 tháng trước càng khiến trận đấu tối qua thêm khó hiểu. 90 phút của họ trước Levante tệ hại tới mức, Barça như một đội bóng hoàn toàn khác so với lần đầu họ chạm trán Levante ở mùa giải năm nay. Levante, với cầu thủ được trả lương cao nhất chỉ 350.000 euro mỗi năm (bằng với một tuần lương của Lionel Messi), vẫn chưa đánh bại được đối thủ hùng mạnh của họ từ năm 1964. Thế mà họ suýt nữa đã làm được điều đó nhờ vào nỗ lực phi thường của hàng phòng ngự.

Đáng lo ngại là HLV Tata Martino đã không tìm được câu trả lời nào cho những vấn đề trên khắp mặt sân. Đó là một thảm họa toàn diện. Phần lớn những gì mà Barça làm được tốt nhất là ở khu vực giữa sân. Nhưng đội chủ nhà đã phong tỏa khu trung tuyến bằng số đông để bóp nghẹt khả năng sáng tạo của Xavi Hernandez.

Hàng thủ Levante chơi rất tập trung trong phần lớn thời gian trận đấu và nền tảng vững chắc này giúp họ triển khai lối chơi mạch lạc. Đơn giản là không có khoảng trống giữa các tuyến để Xavi, Cesc Fabregas hay Messi tận dụng.

Những người theo dõi trận đấu không quá ngạc nhiên khi Vyntra đánh đầu đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10. Một lần nữa, Barça lại gục ngã sau một tình huống cố định đơn giản, khi Vyntra bật cao hơn tất cả và làm bùng nổ các khán đài của Levante.

Gerard Pique quá chậm chạp trong nỗ lực đối phó với mối đe dọa từ tình huống này, đặt Cesc vào thế không thể cạnh tranh được với một đối thủ cao hơn anh một cái đầu. Việc một trong những cầu thủ chơi đầu giỏi nhất của Levante lại bị kèm bởi một tiền vệ trung tâm nhỏ con và không thạo chơi bóng bổng là điều rất khó hiểu và không thể giải thích của Barça. Tuy nhiên, các tình huống cố định như thế này thực ra đã quá quen thuộc với đội bóng của Tata.

Levante chơi chặt chẽ ở trung lộ nhưng thường để lộ khoảng trống hai bên cánh. Dẫu vậy, Pedro Rodriguez hay Alexis Sanchez lại không thể tận dụng điều đó. Ngay cả Messi cũng chơi nhạt nhòa. Anh thường đóng vai cứu tinh của Barça, nhưng không phải lần này. Martino cần phải tạo thêm cảm hứng để đội bóng của ông chơi quyết liệt hơn. Barça đang đứng trước nguy cơ thất thủ trước các đội bóng chơi chặt chẽ khi bản thân họ đang tỏ ra quá dễ đoán.

Với 74% thời gian cầm bóng trong 90 phút, họ đã chiếm ưu thế về thời gian sở hữu bóng như bao lần ở mùa này. Nhưng cầm bóng nhiều không đồng nghĩ với chiến thắng. Rất nhiều lần, họ đã không làm gì nổi các đối thủ đặt "xe buýt" trước khung thành. Barça phải làm tốt hơn hiện giờ để giành chiến thắng.

Tata bất lực trước một Levante quá chắc chắn

Martino trước giờ vẫn được ca ngợi là người mang những giải pháp mới tới Camp Nou. Ông là HLV không bị bó buộc bởi một phong cách cứng nhắc nào, một người thực dụng và suy nghĩ cấp tiến. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Barça đã không đưa ra được câu trả lời trước một Levante chơi quyết liệt và chăm chỉ, sẵn sàng tập trung 10 người trong vòng cấm địa để cố thủ. Họ đã chơi thứ bóng đá xấu xí, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận.

Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem HLV người Argentina sẽ rút ra được bài học gì khi hai đội gặp lại nhau ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha tuần này.

Chiêu Văn

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.