'Bom' nổ trên Ciutat de Valencia

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi không thể ghi bàn trước Levante

Thật thiếu may mắn khi Barça không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai và ra về với trọn vẹn 3 điểm. Ta có thể khẳng định điều đó. Nhưng cách tiếp nhận sự kiện chấn động này thì rất đáng để bàn luận.

Cuộc đối đầu ở Ciudad de Valencia là chương mở màn cho chuỗi ba trận hai đội gặp nhau chỉ trong 10 ngày và nó chính xác là trận đấu quan trọng hơn hẳn lượt đi tứ kết cúp nhà vua vì tương quan thế lực trên bảng xếp hạng La Liga. Do đó sẽ không ngạc nhiên khi ta thấy Tata Martino tung ra đội hình mạnh nhất ông có trong tay. Rất tiếc, Neymar và Iniesta đều chấn thương nên cánh trái là màn độc diễn của Cesc Fabregas khi đóng thế Iniesta và có thể khẳng định chiếc cánh này rất tệ nếu gắn nó lên hình ảnh con chim phượng rực rỡ Barça đã tạo ra.

Hành động thiếu chuyên nghiệp

Đã có rất nhiều pha phạm lỗi nặng từ Cesc và Alba diễn ra ở cánh trái nhưng thái độ nhận lỗi của hai cầu thủ này đều chứng tỏ một cá tính cực thiếu chơi đẹp. Họ không đồng tình với trọng tài và quan trọng nhất là không xin lỗi cầu thủ đối phương nằm sân bằng cách đỡ họ dậy. Ta có thể vin vào cái cớ ngụy biện sau trận đấu của hai cầu thủ là họ khao khát chiến thắng trong từng phút có mặt trên sân. Nhưng nếu nhìn vào khao khát thì ta còn thua xa Lenvante. Nếu đem đặt vào những tình huống sau đó các cầu thủ áo xanh phạm lỗi với Messi và cách họ đỡ Messi đứng dậy thì cảm giác xấu hổ về kiểu hành xử của cầu thủ Barça là không thể tránh khỏi. Hãy nhớ trận đấu này là cuộc đối đầu của đội bóng giàu nhất nhì Tây Ban Nha với đội bóng nghèo nhất giải đấu và cách hành xử của đội bóng cửa trên phải phù hợp với giá trị tương xứng cả về chất lượng chuyên môn đến đạo đức sân cỏ. Trong khoản này, Barça đã thua Levante và thay mặt những cầu thủ thiếu cao thượng như Alba hay Cesc, ta gửi tới lời xin lỗi khán giả và cầu thủ đội chủ nhà.

Ở một chi tiết khác, nghiêm trọng hơn, là thái độ hành xử của Cesc sau khi phải nhường chỗ cho Sergi. Hành động thiếu văn hóa (nhổ nước bọt, đập mái che) rồi thiếu tôn trọng đồng đội (không bắt tay) là chuyện không phải lần đầu Cesc thể hiện trên sân cỏ. Thời điểm nó xảy ra và quan trọng nó diễn ra ở Barça đã cho ta thấy tâm lý yếu kém của cầu thủ này. Tata không bao giờ để ý cầu thủ khi rời sân như Pep vì nếu có thì đây chắc chắn là mùa giải cuối cùng cầu thủ này có mặt trong màu áo Barça. Mọi lời bào chữa sau trận đấu của Cesc đều chỉ là ngụy biện và anh ta không thể tiến bộ được nếu không biết tôn trọng kỷ luật, quyết định của người thầy. Bom đã nổ và Tata thực sự cần phải để ý rồi giải quyết triệt để vì những ngòi nổ đã âm ỉ từ lâu.

Hành động sắt đá

Khi Tata quyết định thay Cesc, tôi đã rất ngạc nhiên. Theo nhận định và chứng thực đến hết trận thì cầu thủ xứng đáng phải rời sân nhất bên phía Barça là Alexis. Chậm chạp, thừa động tác và rất thiếu nhạy bén khiến Alexis không thể thoát khỏi hậu vệ cánh Levante chứ chưa nói đến trung vệ. Alexis đã giúp Levante bằng cách không thể tung ra được các cú dứt điểm dù có cơ hội tốt và thường xuyên chuyền bóng cho thủ môn hay hậu vệ áo xanh. Alexis đã có một ngày thi đấu ở mức dưới trung bình nhưng Tata lại đặt niềm tin vào số 9 của mình. Ta đặt ra câu hỏi tại sao lại thay Cesc?

Xin thưa, đó là một hệ quả tất yếu. Xavi vừa có trận đấu thứ 701 của mình trên sân cỏ. Nhưng người chuyền bóng cho anh nhiều nhất lại là từ Busquets và Messi chứ không phải Cesc. Với một tâm lý thích thể hiện, Cesc thường xuyên tung ra các đường chuyền bổng vào hai cánh. Sự thực là Cesc chuyền rất được và rất đẹp. Chỉ có điều người anh thường xuyên chuyền bổng chắc chắn là tiền đạo đứng chéo cánh so với anh và cầu thủ này thì lại xử lý quá tệ. Cứ thế mãi thì dù Cesc có chuyền đẹp hơn nữa cũng khó giải quyết vấn đề trong khi Xavi đã mất đất diễn vào tay cầu thủ đang được đồn đoán là thay thế mình trong tương lai. Nhất quyết thay Cesc ra sân, Tata có thể đã mắc sai lầm nhưng ông thể hiện cá nhân mình nhất quán một lối chơi định sẵn. Ông cũng nên thể hiện điều đó trong phòng thay đồ ngay từ bây giờ vì đây chính là thời điểm quan trọng bứt phá của mùa giải.

Hành động dũng cảm

Tata hò hét các học trò

Trận đấu trong quá khứ với Levante chứng kiến sự kiện ầm ĩ: 11 cầu thủ La Masia trên sân do Tito dẫn dắt. Còn ngày hôm nay, với lực lượng dự bị trong tay bao gồm Adriano, Song và Pinto là ngoài La Masia thì thực sự họ chỉ xuất hiện trên sân khi những vị trí của Alba, Montoya hay Busquets đá tồi. Điều đó không xảy ra và Tata đương nhiên xoay đội hình thiên tấn công. 3 cầu thủ vào sân đều là các tài năng trẻ của La Masia. Ngoại trừ Alexis và Mascherano, Barça đã có 9 cầu thủ lò La Masia trên sân suốt trận đấu. Đó là hành động chứng minh cam kết của Tata về việc ưu tiên sức mạnh dựa trên nền tảng La Masia. Quyết định lịch sử thay thế huyền thoại Xavi bằng cầu thủ trẻ Dongou có nhiều ý nghĩa: tin tưởng ở Dongou, tin tưởng ở khả năng của Sergi và sự thực là Xavi không còn đủ sức để tạo ra áp lực lớn trước các hàng phòng ngự bê tông. Đó là một quyết định dũng cảm xảy ra trong áp lực cần bàn thắng. Như vậy cá nhân Tata đang cầm trong tay ngọn đuốc sẵn sàng soi đường đi mới cho Barça hoặc ngược lại châm ngòi những quả bom đang âm ỉ chờ nổ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.