Barça - Racing: Chẳng có gì đặc biệt

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày qua ngày, các thông tin về binh đoàn xứ Catalan vẫn được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước mỗi trận đấu, bình luận của các HLV đội bạn khen ngợi Pep Guardiola và các học trò, các cầu thủ Barcelona lên tiếng yêu cầu tập trung cho trận đấu và tôn trọng đội bạn, sau trận đấu lại hàng loạt cái title giật đến mức nhàm chán: Màn trình diễn siêu hạng, tiki-taka lên ngôi, và lại là anh Lionel Messi...

Cuộc sống ở thành phố Barcelona bỗng trở thành một chuỗi ngày lặp đi lặp lại kể từ khi Barca thống trị thế giới, thậm chí cảm giác chai lỳ với chiến thắng của đội bóng yêu thích bỗng tự nhiên đến với các culé từ lúc nào không hay. Chỉ còn họ - các cầu thủ Barcelona, dường như họ đã quên mất hai từ quá đơn giản trong cuộc sống: "Đủ" và "Không thể".

Chỉ có ở Tây Ban Nha, báo chí, HLV, các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá mới cảm thấy chán ngán những phát biểu "đặc biệt" của Mourinho. Chỉ có ở Tây Ban Nha, một siêu sao, siêu mẫu, bom sex Ronaldo mới biêt thế nào là cảm giác bất lực và thất vọng mỗi khi khán đài gọi tên: "Messi". Chỉ có ở Tây Ban Nha, những bàn tay nhỏ, séc tennis và những tỉ số không tưởng không còn là một điều đáng kinh ngạc như giải vô địch danh tiếng bậc nhất thế giới: Ngoại hạng Anh. Chỉ có ở Tây Ban Nha, một thất bại thảm hại không còn là một vấn đề quá to tát đối với mọi đội bóng ở mọi đẳng cấp từ xuống hạng cho đến Kẻ về nhì vĩ đại... Tất cả cũng chỉ vì Barcelona mà thôi, cuộc sống bóng đá ở đất nước này diễn ra thật nhàm chán, người hâm mộ bóng đá muốn có một chút tiền tiêu vặt, dễ thôi... họ chỉ cần đợi đến ngày Pep và các học trò ra sân, đặt một khoản tiền kha khá vào cửa Barcelona chiến thắng, Lionel Messi ghi bàn, những đồng tiền của nhà cái như tự động chảy vào túi họ từ trước trận đấu vậy. Mọi phân tích, bình luận trước trận đấu dường như trở nên thật sự thừa thãi, Pep thích đưa ra sân một đội hình đồng nhất, xuyên suốt mùa giải và ít khi quay vòng. Cũng phải kể đến cùng một phong cách chơi bóng kéo dài từ ngày này qua ngày khác... có chăng chỉ là sự thay đổi giữa hai sơ đồ 4-3-3 và 3-4-3, sự thay thế một số cá nhân trẻ triển vọng khi trận đấu đã ngã ngũ. Barcelona đã khiến những ngòi bút trở nên chai cứng, những ý tưởng trở nên nhàm chán và khiến những nhà báo trở nên thật tội nghiệp khi bỏ công sức tìm kiếm một nét mới để viết về đội bóng. Sự sáng tạo trong lối đá của Barca đồng nghĩa với sự máy móc và lặp đi lặp lại đối với mỗi cá thể hoặc tổ chức bên ngoài CLB.

Như thường lệ, vòng 7 La Liga, HLV của Racing - đội sẽ hành quân đến Camp Nou vài ngày tới lại phát biểu: “Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất mà tôi từng thấy”... để rồi kết quả trận đấu sẽ lại gói gọn trong một cụm từ: Chẳng có gì đặc biệt.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.