[Liga-5] Valencia - Barça: Thách thức ngôi đầu

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bất ngờ nối tiếp không ngờ. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Kone lại sút bay Kền Kền trắng khỏi ngôi đầu bảng Liga và giúp Liga hào hứng chờ đón trận đấu cũng phải liệt vào dạng kinh điển tranh ngôi vương hàng năm giữa bầy dơi Valencia và tên khổng lồ hai lúa Barça. Toàn thắng sau 3 lượt trận, bay cao trên đôi cánh mang tên Soldado, bầy Dơi đang cho thấy một phong độ khá vào phom dù đã bán đi nhà vô địch còn sót lại duy nhất Mata cho người Anh.

 Dĩ nhiên kẻ trong cuộc đều biết rõ tài năng nhất chính là thuyền trưởng Unai Emery và cũng may thật nữa khi 9 điểm giành được vừa qua đều sát nút. Thật không dễ để triển khai lối chơi dồn ép khi không còn những chàng David khi xưa, bầy Dơi lại thấp thoáng phong cách phản công truyền thống khi Rafa Benitez mách nước cho đội bóng cũ. Những chú dơi bay giờ phải kể đến Ever, Pablo, Albelda và Jonas tạo thành hàng tiền vệ thuộc dạng đa năng bậc nhất Liga làm bệ phóng cho bộ đôi Canales và Soldado. Lẽ ra Canales là con bài được Unai mê nhất khi đã giải phóng tài năng trẻ này khỏi băng ghế dự bị từ thủ đô nhưng có vẻ cựu ngôi sao của Racing trước đây vẫn chưa quên được không khí hàng ghế nhựa. Đa phần Canales là hộ công cho "lão già" Soldado tung hoành nhưng bù lại sức trẻ của Canales đảm bảo thể lực hơn gã xe ủi Soldado trong các trận đã qua. Bỏ qua trận đấu hoành tráng trước Racing khi để thủng đến 3 bàn thì Vicente Guaita là thủ môn xuất sắc. Các Valencianista đều yêu quý anh chàng tuổi mèo này đến mức những cuộc bình chọn vị trí xuất sắc nhất của đội đều dồn tay kích cho Guaita và đôi khi kệ xác mấy lão ghi bàn bên trên. Mà đừng có nghĩ thủ môn xuất sắc tức là bầy dơi thủ tệ nhé, hoàn toàn ngược lại là khác. Bruno, Rami, Víctor Ruiz và Jordi Alba mang lại cảm giác an toàn trước những tên tuổi hạng trung như Gijon và cao cấp hơn như A.Madrid. Chỉ có điều các tay mơ của Unai chưa được thử với những ông kẹ như Real Madrid hay Barça. Và tuần này họ có cơ hội để bảo vệ ngôi đầu của mình và cho Liga thấy sức mạnh kiểu mới theo đúng phong cách "Made in Unai".

Quay trở lại với đội quân của Pep hói, người ta không khó để nhận thấy niềm vui tràn ngập tuần qua. Không vui sao được khi bao nhiêu dồn nén được bung ra hết dành tặng vị khách tội nghiệp Osasuna. Đá thế thì mất khách thật nhưng cũng chẳng đội chủ nhà nào muốn có vị khách mang cái thẻ ghi tên Blaugrana vào lúc này cả. Làm thế nào để thắng được Barça? Câu hỏi này được UEFA đưa ra và người ta đã tổ chức cả một hội nghị hẳn hoi. Đó là vấn đề khoa học nghiêm túc giống bất cứ một nghệ thuật chiến tranh nào trong lịch sử đòi hỏi các vị tướng lĩnh mưu cao kế nhớn vắt óc bày trận. Trong số đó thì Unai Emery thuộc hàng bốn sao và nhiệt tình nhất. Chẳng khó để biết được rằng vị huấn luyện viên khiến Pep hói "ngán" nhất ở Liga là Unai chứ không phải gã bán lươn Mourinho. Các trận đấu giữa 2 đội ngày càng có tỷ số được rút ngắn dần và thời gian Barça sở hữu bóng cũng sắp cưa dần về vị trí tạm gọi là chấp nhận được cho cuộc chơi đỡ một chiều nhất. Unai xây dựng một Valencia không ngại ngần tranh chấp tuyến giữa với Barça trong mọi thời điểm của trận đấu thay vì lui về phòng ngự tầng lớp giống như ông kẹ Real vẫn hay làm. Chính điều đó khiến trận đấu giữa hai đội gần đây xem thoáng hơn hẳn và tất nhiên phần thiệt thòi thường dành cho bầy dơi cũng phải. Barça đón nhận sự trở lại của đội trưởng Puyol là lập tức không khí tưng bừng hẳn lên. Messi, Villa lần lượt khai hoả để chạy đua vũ trang cho danh hiệu Pichichi. Đó là điều đáng mừng. Xen vào đó là sự âm thầm "tích điểm" của cựu tân binh Cesc cũng thắm duyên chả kém gì ai. Barça vui là thế nhưng khá đau đầu cho Pep khi xếp đội hình. Villa đang mất dần khả năng tác chiến độc lập, Pedro thì kém duyên khỏi nói, Alexis thì chấn thương. 2 trận gần đây Pep tung Afellay vào sân nhằm tìm lại cảm giác với sân cỏ nhưng có vẻ không thành công. Tay số 4 thì đóng vai ảo và nhiều lúc khán giả thấy ảo đến mức giống như Cesc là tiền đạo cắm của Barça chứ không phải tiền vệ nửa non. Thậm chí Pep còn tung cả Thiago vào đá thử vị trí tiền đạo phải như trận gặp Osasuna vừa qua để kiểm nghiệm khả năng đánh phá của tài năng trẻ này. Bàn thắng thì nhiều nhưng bài vở vẫn như cũ. Sẽ không có gì lạ khi làm khách trên Mestella sắp tới vẫn là hàng công quen thuộc như mùa vừa qua.

Trận đấu của đội đầu bảng và kẻ đứng thứ 3 mang tính quyết định ngôi đầu không cao lắm vì khả năng hoà của 2 đội không đảm bảo cho Valencia giữ được ghế khi Betis đang có phong độ tốt chỉ phải đón tiếp vị khách Zaragoza. Dù sao đứng trên kẻ bám đuôi như Real Madrid cũng là mục tiêu tối quan trọng và Valencia quyết làm được việc đó. Còn Barça, không kiếm được chiến thắng trước bầy Dơi thì quả thật Liga năm nay khó lường. Đây là cơ hội để Pep và các học trò duy trì khoảng cách với kền kền trắng và cơ hội đó không đến quá nhiều. Một chiến thắng là trong tầm tay.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.