Barça - Zaragoza: Mong manh

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

“Mong manh” – Đó chính xác là những gì chúng ta có thể nói về Barça của triều đại Vilanova sau chặng đường đáng kể mà mùa bóng 2012-2013 đã đi qua: Mong manh trên khắp các mặt trận, mong manh ở ngay những chiến thắng, mong manh trên từng mét vuông sân cỏ mà khu vực đáng báo động nhất vẫn là khoảng không gian trước khung thành của Valdes.

Bước vào vòng đấu thứ 12, vấn đề con người một lần nữa gợi lại mối nghi ngại cố hữu: Có hay không một Barça thật sự “mong manh và dễ vỡ” của triều đại mới?

Trở lại sau loạt trận giao hữu quốc tế, Tito cùng các học trò chỉ có vỏn vẹn 2 ngày hội quân và chấn chỉnh lại lực lượng cho cuộc đón tiếp đại diện đến từ xứ Aragon đêm nay. Tạm không bàn đến lịch sử đối đầu cũng như thứ hạng ở cuộc đua quốc nội của hai đội bóng cho đến thời điểm hiện tại, quả thật chẳng ai nói trước được điều gì. Lúc này tại Camp Nou, nỗi lo 'virus FIFA' hoành hành một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc. Với việc các cầu thủ phải di chuyển những quãng đường dài ở các mức độ khác nhau cho chuyến làm nghĩa vụ quốc gia vừa rồi, sự mệt mỏi là hệ quả không thể tránh khỏi. Alves vừa trở lại châu Âu sau trận giao hữu giữa tuyển Brazil và Colombia trên đất Mỹ. 8 tuyển thủ TBN của Barça cũng vừa vượt Đại Tây Dương trở về sau chuyến công du đến Panama. Messi và Mascherano lặn lội đến châu Á để góp mặt trong trận giao hữu giữa Argentina với Saudi Arabia. Ước tính 15 trên tổng số 21 thành viên của đội một đã phải di chuyển quãng đường xấp xỉ 138.000 km, một con số không hề nhỏ. Dẫu sao, việc Xavi không phải tham gia đợt tập trung vừa qua cũng đã là một điều may mắn đối với đội bóng xứ Catalunya. Nhưng việc những Valdes, Montoya, Alba, Iniesta, Busquets, Fabregas và Villa đều phải “hành xác” tới Panama hay ngay như những cầu thủ trẻ Bartra, Tello, Sergi Roberto và Deulofeu cũng có trận đấu giữa U21 TBN và U21 Italia ở Siena ít nhiều cũng cho thấy nỗi lo về nguy cơ chấn thương không phải là không có cơ sở. Mà thật ra, 'bão FIFA' thật ra cũng đã manh nha khi chân sút người Chile mới đây cũng đã ghi danh mình vào danh sách 'thương binh đoàn' vì tổn thương khá nặng ở mắt cá chân trong trận giao hữu với Serbia vừa qua đấy thôi. “Người cận vệ già” đã được xác nhận bình phục chấn thương nhưng ranh giới giữa tuổi tác và sức khỏe âu cũng thật mong manh...

Phía bên kia chiến tuyến, thầy trò Manolo Jiménez có lẽ cũng đang đau đầu với vấn đề nhân sự khi hàng thủ của Zaragoza sẽ không thể có sự phục vụ của Cristian Sapunaru và Abraham vì án treo giò. Thật không may, Maurizio Lanzaro và Ivan Obradovic cũng chưa thể bình phục kịp cho chuyến làm khách đến Barcelona. Khả năng ra sân của Jose Mari cũng còn bỏ ngỏ vì vừa lành vết thương đầu gối. Hơn thế, Camp Nou vốn vẫn luôn là miền đất dữ đối với những vị khách đến từ Aragon và Barça vốn vẫn được xem là một “ông kẹ” trong mắt nhiều đội bóng xứ Bò tót. Tuy nhiên, với việc giành chiến thắng ở 4 trên 5 lượt trận gần đây nhất, Real Zaragoza có quyền hi vọng ở một kết quả khả quan ở vòng đấu này.

Đáng chú ý là chỉ 4 ngày sau khi tiếp Zaragoza, đội quân của HLV Vilanova lại tiếp tục hành quân đến nước Nga xa xôi để tái ngộ Spartak Moskva trong khuôn khổ vòng bảng cúp châu Âu. Cái lạnh khắc nghiệt của Đông Âu cùng với bài học nóng hổi tại Glasgow sẽ khiến gánh nặng trên vai những chiến binh Blaugrana gia tăng trọng lượng đáng kể. Chính vì thế, trách nhiệm của người cầm lái sẽ nặng nề hơn bao giờ hết. 3 điểm và một chiến thắng không còn dư vị của cái gọi là “mong manh”, thế là quá đủ cho bữa tiệc Camp Nou rồi phải không nào, Tito?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.