Barcelona - Espanyol: Derby của Tito

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tình yêu bóng đá, khát khao cống hiến đã giúp Tito vượt qua bệnh tật để trở lại với bóng đá sớm hơn dự kiến. Trong trận derby xứ Catalunya, với sự có mặt của Tito, Barça có đủ niềm tin và sự hưng phấn để hướng một chiến thắng trước kình địch Espanyol.

Sau đúng 13 ngày phải nhập viện để phẫu thuật, Tito trở lại. Hôm thứ Năm (3/1), ông xuất hiện trong buổi tập thứ hai của năm 2013. Công việc chỉ đạo vẫn thuộc về Jordi Joura và sự có mặt của Tito chỉ đơn thuần là để gặp mặt ban huấn luyện cũng như các học trò trước khi ông chính thức bắt đầu lại công việc chính của mình vào ngày hôm sau. Ca phẫu thuật tuyến mang tai không quá nguy hiểm, song để được an toàn nhất, Tito được khuyên nên dưỡng bệnh thêm một vài ngày nữa. Ông đã không làm thế. Tito muốn trở lại, bắt tay vào công việc sớm nhất có thể.

Trước đó, chính BLĐ Barça đã xác nhận Tito sẽ phải nghỉ ít nhất 3 tuần. Nhưng bằng sự hồi phục thần kì, ông chỉ mất 13 ngày để trở lại. Tình yêu với bóng đá, niềm đam mê với công việc và khát khao chiến thắng chính là động lực lớn nhất giúp tân HLV của Barça vượt qua nỗi sợ hãi của bệnh tật để tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Hai buổi tập gần đây của Barça, Tito đều có mặt sớm nhất. Ông chuẩn bị kĩ càng giáo án. Nhìn Tito với khuôn mặt rạng rỡ, không ai nghĩ rằng trước đó 2 tuần, ông đã bị đe dọa về tính mạng bởi khối u ở tuyến mang tai.

Ai cũng có thể nhận thấy quyết tâm của Tito. Ở thời điểm này, Barça đã hơn đội đứng thứ 2 là Atletico tới 9 điểm, bỏ xa kình địch Real tới 16 điểm nên một cú sảy chân trước Espanyol cũng không ảnh hưởng nhiều tới vị trí số một trên bảng xếp hạng. Nhưng với một người khát khao chiến thắng, Tito không muốn bất kì cú vấp nào xảy ra. Hơn thế nữa, đây là derby xứ Catalunya nên tính chất kịch tính sẽ cao hơn những trận đấu thông thường. Bản thân Tito cũng là một người Catalunya, cũng kinh qua những trận derby của xứ này nên ông hiểu rất rõ vì sao Barça cần phải có chiến thắng. Đó có lý cũng là lý do ông đã quyết định trở lại sớm hơn dự kiến.

Tito sẽ là "ngôi sao" của derby

Trong trận đấu duy nhất mà Tito không thể có mặt, Barça của HLV tạm quyền Jordi Roura vẫn có một chiến thắng dễ trước Valladolid. Tất nhiên, với một đội hình gồm quá nhiều những ngôi sao đang ở điểm rơi phong độ, việc Tito vắng mặt không thể khiến Barça suy yếu. Bộ khung chiến thắng vẫn còn đó, tiki-taka vẫn chung nhịp đập và Messi vẫn rực rỡ, việc Barça hạ Valladolid được coi là một điều hiển nhiên.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là Barça chưa cần đến Tito, người đã tái tạo được ngọn lửa chiến thắng, thứ mà rất nhiều chuyên gia dự đoán Barça sẽ không còn có được sự ổn định sau mùa giải kém cỏi nhất dưới triều đại của Pep.

Không chỉ giúp Barça có được chuỗi thành tích ấn tượng trên cả 3 đấu trường là Liga, Champions League và cúp Nhà vua, Tito còn để lại dấu ấn đậm nét của ông trong những chỉ đạo chiến thuật. Barça của Tito không đơn thuần chỉ tiếp tục duy trì lối đá ban đập nhịp nhàng và hiệu quả như Barça của Pep. Lối chơi của đội bóng xứ Catalunya hiện nay đan xen giữa bóng ngắn và bóng dài, hiệu quả ngay cả với những tình huống dứt điểm từ xa. Đây là những yếu tố còn hạn chế rất nhiều dưới triều đại của Pep.

Sự trở lại sớm hơn dự kiến của Tito sẽ giúp Barça giải những bài toán cụ thể hơn trong từng trận đấu. Valladolid quá yếu và họ không có kế sách gì để chống chọi với Barça. Nhưng Espanyol thì lại khác. Dù không có được kết quả cao trong thời gian qua (mới chỉ có 15 điểm trong tổng số 51 điểm tối đa) nhưng đội bóng xứ Catalunya có niềm tự hào của riêng họ. Trong một trận chiến mang tính chất derby, Esapnyol sẽ chơi bằng tinh thần quả cảm cao nhất. Điều đó đòi hỏi Tito phải có những kế sách phù hợp đối với những thách thức mà đối thủ tạo ra.

Trần Giáp

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.