Barcelona mang ngày tận thế đến La Liga

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Không cần phải chờ đến ngày 21/12 theo những gì truyền thông tô vẽ về ngày tận thế, La Liga đã... "trút hơi thở cuối cùng" khi cú đúp thứ 11 của Lionel Messi mùa bóng này đã tiễn đưa một mùa bóng có lẽ là nhàm chán bậc nhất trong lịch sử. Real Madrid, từ kình địch đáng sợ nhất của đội bóng xứ Catalunya, cũng đã bị giáng xuống ngồi chung mâm với phần còn lại của Liga.

Không thể cản nổi Barcelona

Sau 16 vòng mùa trước, Real Madrid, khi ấy đang dẫn đầu, chỉ hơn đội thứ nhì Barcelona ba điểm. Một năm sau, thế giới như lộn ngược với người Madrid. Đội bóng áo trắng thậm chí không còn giành nổi vị trí thứ nhì, và đã kém đối thủ đến 13 điểm. Barcelona chỉ đánh rơi đúng hai điểm mùa này, sau trận hòa 2-2 với chính Real Madrid. Còn lại, họ san bằng tất cả. Và nếu phong độ khủng khiếp này được duy trì, Barcelona, kiếm được 2,9 điểm mỗi vòng trên chặng đường đã qua, có thể kết thúc mùa bóng với... 109 điểm. Atletico Madrid, giành được trung bình 2,3 điểm mỗi vòng, sẽ kém Barcelona đến... 23 điểm, khoảng cách chưa từng có giữa đội vô địch và á quân trong lịch sử Liga. Còn Real Madrid? Với chỉ trung bình hai điểm mỗi vòng, họ có thể chỉ kết thúc mùa bóng với 78 điểm, và kém Barcelona số điểm bằng cả chục trận thắng!

Trước đó, khoảng cách lớn nhất giữa nhà vô địch và đội á quân Liga là 12 điểm vào mùa 2005-2006 (Barcelona vô địch và Real Madrid á quân). Nhưng giải Tây Ban Nha khi ấy không thiếu những đội có thể ngăn cản Barcelona: Đội bóng xứ Catalunya đã thua đến sáu trận và chia điểm bảy lần. Bây giờ, nhìn cách họ làm gỏi đội đứng gần mình nhất, Atletico Madrid, mới hiểu sự chênh lệch khủng khiếp giữa Barcelona và phần còn lại.

Aletico ghi bàn trước, và chơi phòng ngự phản công không tồi, nhưng đó vẫn chỉ là sự giãy giụa trong bẫy của con mồi. Hiệp một, đội áo sọc đỏ trắng thậm chí còn sút cầu môn nhiều hơn, nhưng khi Barcelona đã lấy lại nhịp thi đấu thường thấy, thì sấm sét ở Camp Nou bắt đầu giáng xuống. Trước trận đấu này, hai cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ được xếp chung một mâm. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ai cũng nhận ra rằng Radamel Falcao, người mở tỉ số cho Atletico, đúng là một con mãnh hổ, nhưng Lionel Messi lại là... khủng long. Một cầu thủ xuất sắc và một huyền thoại sống. Như hình ảnh đại diện cho hai đội bóng: Atletico có phong độ tốt, nhưng đẳng cấp của Barcelona mới là vĩnh cửu.

Không thể cản nổi Messi

Đội bóng áo đỏ trắng đã chơi một trong những trận hay nhất của họ, nhưng không thể đánh bại nổi Barcelona. Đó là chiến thắng thứ mười với cách biệt từ hai bàn trở lên tại Liga của câu lạc bộ xứ Catalunya mùa này. Riêng cá nhân Messi đã ghi các bàn thứ 15 và 16 vào lưới Atletico Madrid trong các lần đối đầu với đối thủ này, cũng là các bàn thứ 24 và 25 ở Liga. Một mình anh đã ghi nhiều bàn hơn... 16 đội bóng ở Liga mùa này. Trừ bốn đội đầu bảng là chính Barcelona (54 bàn), Atletico Madrid (36), Real Madrid (39) và Malaga (25), không một... câu lạc bộ nào trong số còn lại bén gót Messi. Tiền đạo người Argentina đã ghi bàn ở 12 trong 16 trận anh ra sân mùa này tại Liga, với 11 cú đúp và một hat-trick. Chỉ có Valencia, Granada, Sevilla và Celta Vigo là không bị anh chọc thủng lưới.

Mùa 2010-2011, Messi kết thúc mùa bóng với thành tích ghi bàn chỉ bằng đúng một đội ở Liga (31 bàn của Deportivo). Khi ấy, một mình Cristiano Ronaldo nổ súng nhiều hơn 12 đội của giải đấu. Mùa tiếp theo, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng chỉ ghi kém Messi bốn bàn (46 so với 50). Nhưng đến thời điểm này thì siê sao người Argentina đã nhảy qua vài năm ánh sáng và bỏ Ronaldo ở lại trái đất. Trong vòng một tháng qua, Messi lập đến chín cú đúp trên tất cả các mặt trận. trong khi Ronaldo chỉ nổ súng năm lần (bốn bàn ở Liga). Tiền đạo người Argentina đã ghi 25 bàn ở giải quốc nội, trong khi Ronaldo mới lập công 14 lần.

Liga đã trở thành cuộc chơi của riêng Messi, và Ronaldo đã bị bỏ lại phía sau, cũng như Madrid, dù bỏ ra đến nửa tỷ euro để tăng cường lực lượng, đã bị Barcelona vượt qua hàng năm ánh sáng. Mùa 2010-2011, Madrid và Barcelona chỉ hơn kém nhau bốn điểm, và bộ đôi này bỏ xa đội xếp thứ ba là Valencia đến... 21 điểm. Đó còn được xem như một sự... tiến bộ so với mùa trước đó: Với 99 điểm, Barcelona đăng quang ở Liga, hơn Madrid ba điểm, trong khi đội xếp gần họ nhất là Valencia chỉ giành được 71 điểm. Mùa trước, Madrid còn đăng quang với kỷ lục 100 điểm, hơn Barcelona chín điểm, và phần còn lại thậm chí thua họ đến tận 30 điểm!

Một Liga đã qua đời

Atletico Madrid chỉ cán đích thứ năm mùa trước, kém á quân Barcelona tận 35 điểm và thua Real Madrid đến 44 điểm. Nhưng mùa này, đội bóng áo trắng còn không chen nổi vào hai vị trí dẫn đầu. Huấn luyện viên Jose Mourinho tuyên bố vô địch Liga đã là nhiệm vụ bất khả thi, và Madrid thậm chí đã đánh mất số điểm nhiều hơn cả mùa bóng trước khi mùa giải chưa đi hết nửa chặng đường (mùa trước, họ đánh rơi 14 điểm sau 38 vòng, và mùa này, 15 điểm đã bị phung phí chỉ sau 16 vòng).

Chênh lệch về miếng bánh bản quyền truyền hình đã từng tạo ra sự phân cực khủng khiếp giữa Real - Barcelona và phần còn lại. Bộ đôi ấy đã kiếm được chừng 125 triệu euro một mùa cho mỗi đội từ bản quyền truyền hình mỗi năm, trong khi hai đội đứng gần họ nhất là Valencia và Atletico Madrid chỉ giành được khoảng 42 triệu euro một mùa, tức là trong nửa thập kỷ qua, Valencia và Atletico đã kiếm ít hơn Real và Barcelona chừng gần nửa tỷ euro.

Nhưng cho đến mùa bóng này, thì tiền bạc cũng không giúp được Real Madrid nữa, cũng như sự lẻo mép không còn cứu vãn nổi huấn luyện viên của họ. Real Madrid đã bị bỏ lại phía sau bởi một đội kiếm được kém họ ba lần tiền bản quyền truyền hình một mùa bóng, trong khi đối thủ lớn nhất và được hưởng những quyền lợi tài chính tương tự, Barcelona, đã đè bẹp đội bóng áo trắng trên mọi khía cạnh.

Bây giờ, Real Madrid đã chính thức bị giáng xuống phần còn lại, và cầu thủ hay nhất của họ, Cristiano Ronaldo, cũng coi như đã giương cờ trắng trong cuộc đua đến Quả bóng Vàng với Lionel Messi. Thế lưỡng cực của Liga đang có nguy cơ bị đặt dấu chấm hết, và mùa bóng này, thì cho đến khi Messi ấn định tỉ số 4-1 trước Atletico Madrid, nửa kia của thủ đô đã thở hắt ra. Một mùa bóng mà đến cả Real Madrid cũng trở thành thường dân và chỉ còn Barcelona độc hành trên đường đến ngôi vô địch, thì chính xác là một mùa bóng đã đến ngày tận số.

Phạm An

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.