Con đường đã mở - Tiến lên nào

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thật bất ngờ, sau 13 trận liên tục chiến thắng tại La Liga kể từ thất bại El Clásico, Real Madrid lại đánh rơi 4 điểm chỉ sau 2 vòng đấu. Hi vọng về chiếc cúp vô địch lần thứ 4 liên tiếp của Barcelona bỗng chốc bùng cháy sau một thời gian dài âm ỷ. Nút thắt của cuốn tiểu thuyết Liga 2012 đã đến gần và các culé đang là người hạnh phúc vì kịch bản đó.

Khoảng cách giữa hai nhân vật chính giờ đã được rút ngắn gần nửa và họ vẫn còn một lần đối đầu trực tiếp, chỉ cần kền kền trắng gục ngã một lần nữa trước hoặc sau Siêu Kinh Điển là người khổng lồ xứ Catalan có quyền tự định đoạt số phận của mình. Con đường đã mở ra trước mắt, không cần nhiều thời gian để suy nghĩ nữa rồi, tiến lên đi nào hỡi các chiến binh Blaugrana.

Trong cơn nguy khó và mục tiêu tranh đấu đã không còn quá mãnh liệt, Barcelona trở lại thành một sát thủ đúng nghĩa, lê máy chém đi khắp các đấu trường trong nước và châu Âu. Kể từ sau thất bại trước Osasuna, các học trò của Pep như tỉnh cơn mê và thi đấu hết khả năng của họ dù tại đất mẹ Camp Nou hay trên những đấu trường của đối thủ. Vòng đấu này, người khổng lồ xứ Catalan tiếp tục hành quân đến hòn đảo Mallorca xinh đẹp nhằm nuôi tham vọng vào một cuộc lật đổ ngoạn mục vừa mới nhen nhóm mới đây thôi. Tất cả những con số thống kê đều chỉ ra sự vượt trội của Barcelona trước đại diện xứ đảo này mặc dù khi được thi đấu trên sân nhà Mallorca không bao giờ là một đối thủ dễ chịu. Lượt đi, Mallorca cũng đã lãnh trọn bàn tay nhỏ mà không có lấy một bàn thắng danh dự, lượt về diễn ra trong bối cảnh Barcelona dường như đã thoát khỏi cái dớp sân khách đeo bám họ suốt thời gian kể từ đầu mùa cho giữa tháng 2 và một tâm lý thoải mái sau những trận hoà liên tiếp của đại kình địch Real Madrid. Lý do hợp lý nhất cho một kết quả khả quan mà Mallorca có thể bấu víu là Barcelona mất hoàn toàn các hậu vệ biên trong trận đấu lần này: Alves nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Granada trong khi Abidal và Adriano không thể ra sân vì chấn thương. Mặc dù vậy Barcelona vẫn còn đó những cầu thủ đủ sức thi đấu tròn vai tại hai vị trí này hoặc sơ đồ 3 - 4 - 3 sẽ một lần nữa mang đến những khác biệt. Về phía Pep và các học trò, vẫn có những lý do khách quan đủ để làm họ phân tâm trong trận đấu này, đó là trận đấu vô cùng quan trọng tại San Siro vào giữa tuần tới tuy nhiên với khát khao dành cho chiếc cúp Liga lần thứ 4 liên tiếp mới nhen nhóm trở lại, Pep Guardiola sẽ không cho phép bất kì học trò nào của mình rời mắt khỏi con mồi Mallorca. Tất cả culé và đội bóng đều hiểu rằng lợi thế tâm lý rất lớn mà Barcelona đang có được hoàn toàn có thể bị đánh mất nếu Real Madrid một lần nữa gia tăng cách biệt, thảm hoạ đó sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ không chỉ ở La Liga.

Đối với Real Madrid, vòng đấu này Mourinho và các học trò của ông sẽ cố gắng hết sức để giành lại sức mạnh tinh thần tại La Liga. Tuy nhiên cũng phải kể đến khá nhiều áp lực đang đè lên đôi cánh của kền kền. Ít nhất bốn cầu thủ quan trọng của Real Madrid không thể ra sân trong trận đấu với Real Sociedad: Ozil, Ramos lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu với Villarreal mới đây, Lass Diara sưu tập đủ bộ 5 thẻ vàng và chắc chắn sẽ ngồi ngoài, danh sách chấn thương vẫn còn đó cầu thủ chạy cánh quan trọng Di Maria và trung vệ Carvalho, đó còn chưa kể tới những lời lẽ lăng mạ của Pepe dành cho trọng tài Paradas Romero đã được ghi vào biên bản. Nếu uỷ ban trọng tài Tây Ban Nha có nhớ lại những gì mà họ đã đối xử với Piqué, hẳn họ phải mang Pepe ra toà án quốc tế cũng nên. Ngoài ra, Real Madrid cũng thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp từ vị HLV tự phụ của họ cùng với vị trợ lý Rui Faria. Trận đấu với Sociedad lần này, dù là thi đấu trên sân nhà Bernabeu nhưng Real Madrid lại thi đấu ngay sau Barcelona, do vậy một kết quả khả quan của Pep và các học trò có thể làm đội quân vốn mệt mỏi về cả thể lực và tinh thần như Madrid gánh chịu hậu quả rất lớn. Không chỉ có vậy, trong khi nội bộ Real Madrid đang có những bất ổn thì giới truyền thông Tây Ban Nha nói chung và Madrid nói riêng lại công kích họ một cách thậm tệ, có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử 110 năm thành lập của Real Madrid, đội bóng lại bị AS và Marca châm biếm, đả kích dữ dội đến vậy. Tất cả đều nhờ sự dìu dắt của Mourinho dẫn đến sự xuống cấp về đạo đức trầm trọng của các học trò. Các cổ động viên trung thành thì vẫn đến Bernabeu để xem đội bóng của họ thi đấu nhưng không còn những tràng vỗ tay, những lời cổ động mà thay vào đó là một sự im lặng và đôi khi là những tiếng la ó đối với chính những ngôi sau áo trắng. Có thể nói một cách hình tượng rằng, Real Madrid vẫn đang nắm trong tay lá cờ Liga nhưng những cơn gió đã không còn thổi đến từ những vị vua sân cỏ nữa và lá cờ của Real không thể tung bay bằng chính sức mạnh từ đôi bàn tay của họ.

Cuộc chiến giữa Barcelona và Real Madrid vẫn sẽ diễn ra kịch tích cho đến những vòng đấu cuối cùng. Đội bóng nào cũng có những lợi thế của riêng mình và còn những 10 vòng đấu nữa để cụ thể hoá nó thành danh hiệu. Hi vọng cuốn tiểu thuyết Liga 2012 sẽ không kết thúc với những nuối tiếc của các culé.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.